Nam Thần E-Sports Lại Treo Tôi Lên Hot Search Rồi

Chương 12



Bên phía Ưng Tiểu Ký, cậu nhận được một lời mời của bạn thân mình.

Trầm Dư: Bạn yêu ớiiiiii

Ưng Ưng: ??? Có rắm mau thả, bổn cung còn bận việc

Trầm Dư: Hì hì lần này không nhờ thiết kế nhân vật game đâuuuu

Ưng Ưng: Xin, tao còn chưa làm xong thiết kế nhân vật kia nữa, giao nữa tao xỉu chếtttt

Trầm Dư: Cứ từ từ không vội đâu. Lần này là nhờ cậu dùng tất cả kiến thức về game đi làm huấn luyện viên trong tối cho MW.

Ưng Ưng: Phản đối [tức giận]



Trầm Dư: Bây bi à, nếu cậu đi tớ sẽ nói cho cậu biết bí mật động trời liên quan đến người mà cậu nhờ tớ tìm.

Ưng Ưng: Thôi được rồi vì tương lai của tao tao sẽ miễn cưỡng đồng ý để đi.

Trầm Dư: Tao đã nhờ Bắc Liêm tìm hiểu về Tống Việt rồi. Sau khi tra tư liệu thì phát hiện thông tin của cậu bị khóa hết, nhưng mà sau khi đào sâu hơn Bắc Liêm bảo với tao rằng: “Thông tin người này khóa hết rồi, nhưng anh chắc rằng người này vẫn còn sống. Tiếp theo còn nhờ vào duyên phận của bạn em với người đó thôi”

Ưng Ưng: Ừm cảm ơn mày nhiều nhá, vất vả rồi.

Trầm Dư: Giờ thì còn phải xem duyên phận của mày với nó thôi. Mà sao mày không yêu đứa khác à? Nhất quyết phải là nó ư? Thân là bạn thân mày tao khuyên mày bỏ nó đi yêu thằng khác.

Trầm Dư: Thế giới này rộng lớn lắm, chỉ sợ rằng mày không gặp được nó thôi. Với lại nó nhớ mày cũng đã đến tìm mày rồi

Ưng Ưng: Tao đợi được mà, với lại tao tin cậu ấy chắc chắn sẽ tìm tao.

Trầm Dư: Haizzz không khuyên nổi mày nữa, nếu mệt quá thì đừng đợi nữa

Trầm Dư gửi sang Wechat của cậu một link dẫn, đó là Wechat của quản lí bên MW. Ưng Tiểu Ký gửi lời mời kết bạn rồi cũng vứt điện thoại một xó rồi ra bàn thiết kế nhân vật mà không biết rằng hiện giờ Wechat và Weibo của cậu đang hiện ra rất nhiều thông báo và tin nhắn.



Hóng Hớt Cbiz: [Video] Tôi để video ở đây đào lại chuyện cũ cho mới!

Video gần 30 giây, là cận cảnh một vụ giao dịch tiền của Trần Bảo Anh và một người đàn ông kia.

Trần Bảo Anh giao tiền liền lên tiếng: “Tôi mong ông giữ đúng lời hứa trước kia, mau để công ty của ông đem hắc Ưng Tiểu Ký. Làm đủ mọi cách để làm cho cậu ta mất sự nghiệp càng tốt”. Người đàn ông có cái bụng bia liếc ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm đến ngực của Trần Bảo Anh rồi liếm môi: “Miễn sao cô cũng giữ lời hứa của mình là được” và rồi tiếp sau đó đoạn video được cắt đi, nhưng ai cũng biết tiếp sau đó sẽ là một màn khiến người khác ghê tởm đến mức nào.

Bình luận hiện tại chia làm nhiều phe khác nhau có kẻ ra xin lỗi cậu cũng có kẻ chìm nghỉm.

: @OPIM_Ưng Tiểu Ký thật xin lỗi cậu nhiều.

: @OPIM_Ưng Tiểu Ký chúc mừng em em được giải oan rồi>@Hóng Hớt Cbiz

: Có thắc mắc, sao có thể tìm thấy video này vậy? Hack à? Phạm pháp đấy nhá nhưng thôi quả drama này mình vẫn hóng, sắc nét thế cơ mà

: Uầy, Hớt có thể nào cho tui xin chủ nhân của video này không? Anh ta quá đỉnh mất thôi. Cảm ơn vì giải oan cho anh tuiii nhá

: Ngày này cũng tới rồi, chúc mừng đám anti bị vả mặt nhá. Fan của cô kia đâu rồi mau vào tẩy trắng đi. Mà tẩy thế đếu nào được cơ chứ, ful HD thế cơ mà [cười lớn]

: Ù uầy hóa ra cô Bảo Anh cũng làm ra chuyện ghê tởm thế này cơ đấy, trước tao bênh cô này giờ đáng vả mặt, thay mặt sự ngu dại của tôi tôi xin lỗi cậu Ưng Tiểu Ký và fan của cậu ấy, lần này ấm ức cho cậu và fan cậu ấy rồi. Thành thật xin lỗi rất nhiều [chân thành]

: Tui thật xin lỗi Ưng Tiểu Ký vì sự sai lầm ngu ngốc này của tui, thật xin lỗi rất nhiều [khóc]

: Trần Bảo Anh thật tởm đấy, dám làm cái trò này để hại người khác cơ. Tuy tui ghét Ưng Tiểu Ký thật, nhưng vụ lần này tôi theo Ưng Tiểu Ký nhé, fan Trần Bảo Anh đừng tẩy trắng nữa nhé!

: Ful HD luôn muốn óiiiiii ghê!

: Anh trai hack video quá đỉnh đeeee, cảm ơn anh nhiều

: Thay mặt fan Ưng Tiểu Ký, tụi em cảm ơn anh đã gửi video này.

Tác giả: Điểm hong liệt đâu nhưng ăn tết vẫn không ngon luôn. Ghét Anh ghee á luôn: