Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2129



Chương 2129:

Lục Hạo Thành duỗi tay ôm lấy cô.

Lam Hân cười cười, khẽ. lắc đầu: “Vậy thì lại không cần, để xem kỳ thử việc thế nào đã rồi nói sau, chuyện quá khứ, không có cách nào an toàn biến mất khỏi cuộc đời em, luôn phải đối mặt quá khứ, hơn nữa em cũng chỉ nghĩ lại xong hôm nay thôi, qua hôm nay, ảnh hưởng : đôi với em cũng sẽ không quá lớn nữa.

Anh đi xã giao, không được phép uống rượu, em đang muôn chúng ta có thêm con.”

Trong khoảng thời gian này cô cảm thây thân thể không tôi, trước ba mươi tuổi thể nào cũng phải sinh một đứa con.

Sau khi qua ba mươi tuổi chỉ sợ cô cũng không muôn sinh nữa.

“Hang. ” Lục Hạo Thành vừa nghe lời này, liền thấy Vui Vẻ.

“Bà xã, từ đêm nay bắt đầu, anh sẽ nỗ lực hết mình.”

Lam Hân sao có thê không biết chút tâm tư này của anh chứ, cô đỏ mặt trừng mắt nhìn, liếc xéo anh một cái.

Cô vì yêu anh, cho nên mới cam tâm tình nguyện vì anh mà sinh con.

Có ba anh em Tiểu Tuần thì bọn họ đã thấy đủ rồi, nhưng đó là con cái được ra đời khi anh không có mặt, dù thế nào cũng muôn anh được trải qua niêm vui khi được làm cha.

Cô đã suy nghĩ như vậy.

Lục Hạo Thành vui mừng ra mặt, “Lam Lam, vậy chẳng phải là em sẽ rất mệt ư.”

Anh có chút lo lắng cô sẽ không chịu nổi.

Lam Hân khẽ lặc đâu, nghĩ đên lân trước lúc nghe tin cô có thai, anh vui vẻ đến mức không ngủ được, cô liền thấy áy náy, nêu không biết được bí mật kia của Tần Ninh Trăn, con của cô hiện tại cũng được hai tuôi rồi.

“Lúc mang thai anh em Tiểu Tuần em càng mệt, không phải em đã vượt qua được rôi sao?

Hiện tại thân thê của em cũng đã hồi phục không tệ lắm.

Yên tâm đi, bệnh trầm cảm của em không phải cũng tốt rồi sao?

Trạng thái hiện tại của em. đúng là không tồi, Cuộc thi thiết kế quốc tế năm nay em cũng không kịp tham gia, vừa lúc trước khi qua năm mới, có thể sinh con được rồi.”

Lục Hạo Thành thương tiếc cô: “Lam Lam, anh sợ em quá mệt mỏi.”

“Đã nói là em cũng không yếu đuối tới mức đó mà.”

Lam Hân nhẹ nhàng dựa vào trong lòng anh.

“A Thành, thật ra, là em muôn anh được trải qua cảm giác lớn lên cùng con, vận may. của chúng ta thật tôt, hai trai một gái, nêu lại sinh thêm được một áo bông nhỏ cô con gái nữa, chúng ta đúng là quá may mắn rồi.

Tiểu Tuần sau này cũng sẽ rất bận, Nhiên Nhiên thì càng không cần phải nói, trong khoảng thời gian này em rất khó gặp mặt tháng bé nhiêu, vì chuẩn bị cho bộ phim mừng năm mới, thằng bé cũng rất mệt, cũng may là con trai thấy thích, dù mệt thì thăng bé vân luôn kiên trì.

Nhìn bọn nhỏ nỗ lực như vậy, em cũng thây toàn thân tràn ngập năng lượng tích cực, mang tâm trạng tích cực hướng vê phía trước, cả người tràn ngập năng lượng cũng sẽ dễ thu hút được nhiều điều tốt lành, mang lại may măn.”

Lam Hân dịu dàng cười, tâm trạng không vui vừa rồi cũng lập tức được xóa bỏ.

Cô không muốn trên người mình xâm chiêm nguồn năng lượng tiêu cực, mỗi ngày thở ngăn than dài, ngay cả bản thân cô đều cảm thấy không thoải mái, ngay cả cô cũng sẽ ghét bỏ chính mình.