Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2073



Chương 2073:

Tối nay ánh sao cũng không tệ, cũng là cảnh đẹp hiễm có.

Thế nhưng, Lục Hạo Thành không tới.

Trên thực tế, đây cũng là chuyến đi của cô một mình.

Nhưng vẫn là quỷ thần sai khiến mua vị trí phòng tốt nhất trên núi đầy màu sắc.

Mặc dù cãi nhau với anh, cô tùy hứng chạy đi như vậy, nhưng vẫn hy vọng anh quan tâm đến mình.

Cô có chút tự giễu cười, phụ nữ thật ˆ sự rất kỳ quái, rõ ràng là tức giận, .

nhưng ngược lại vẫn muôn có nhiêu hy vọng xa vời.

Cô vẫn đi về phía trước, một ngày không ăn gì, cô đột nhiên ngửi thây mùi cay nóng bỏng, trong đêm có chút lạnh lẽo này ăn thứ nóng bỏng này, nhật định sẽ rât hạnh phúc.

Lam Hân nhìn về phía trước, trong .

phòng gồ phía trước vừa vặn bán đô cay nóng.

Cô cười tủm tỉm đi vào, cửa hàng Ma Lạt Năng câu trúc nhà gỗ, không phải rât lớn, nhưng bâu không khí rất tốt, bên trong đều là tình nhân đang ăn nóng bỏng này.

Lam Hân tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuông, đặt cà phê lên bàn.

Nhân viên phục vụ tới gọi món, cô gọi một phân nhỏ, rau và nâm nhiều, trên món ăn rất nhanh mùi thơm xông vào mũi, Lam Hân cười cười, cảm giác càng thêm đói.

Cô ăn một miếng đậu phụ dầu, nóng và thơm, “Wow! Cay quá. “

Cô nhỏ giọng lắm bẩm một câu, đã lâu không ăn những món ăn nhẹ này, sau khi ở cùng Lục Hạo Thành, anh đêu chuân bị cho cô thức ăn rất tinh tê.

Cô một mình vui vẻ ăn đô cay nóng, cảm giác bụng còn chưa no, các loại đồ ăn nhẹ hương vị làm cho cô thèm ăn tăng lên rât nhiêu.

Đi một lát, lại gặp phải xiên que, cô bước đên xem, đa dạng rât nhiêu, cô lại gọi mười chuỗi xiên que, vừa đi vừa ăn, cô rất thích gạo nếp, đó chính là chuôi xiên que mà cô rất thích khi còn học đại học.

Cô thường có thể ăn ba xiên.

Cô vừa ăn vừa đi, nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau khi đó Lục Hạo Thành không gọi điện thoại cho cô nữa, cô có chút thât vọng.

Dự định xem online, đặt phòng tại khách sạn gân đó.

Vốn muốn đi núi đầy màu sắc, nhưng vé cho cặp đôi nhỏ bé đó rồi, nên cô ni có thê một lân nữa tìm khách sạn ở lại.

Sau khi ăn xong xiên, cô mới ngồi trên băng ghê bên bờ biến tìm khách sạn.

“Chị, đây là tặng chị, chị tối nay nhát định phải vui vẻ, một đóa hoa hông, đại biểu cho sự duy nhất.”

Một cô bé đột nhiên chạy đến trước mặt Lam Hân với một bồng hông.

Lam Hân cúi đầu có chút kinh ngạc nhìn hoa hông trong tay cô bé, cô bé cười đên ngây thơ nhìn cô.

Lam Hân mỉm cười hỏi cô: “Em gái, tại sao em lại tặng hoa hông cho chị?”

Cô bé mỉm cười và đặt hoa hồng trong tay cô, “Chị, chúc chị hạnh phúc Và vui vẻ.”

Nói xong, cô bé cười chạy đi.

Lam Hân nhìn thoáng qua hoa hồng trong tay, cười nhạt, hoa hông này thoạt nhìn rất tươi mới, cũng rất đẹp.

Cô mỉm cười và đứng dậy, dự định đi dạo trong một tiêng nữa, rồi đến khách sạn gân đó.