Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1911



Chương 1911:

 

Lam Hân cũng gọi một vài món ăn ưa thích, Âu Cảnh Nghiêu nhìn thầy họ gọi gần hết nên cũng gọi một hoặc hai món.

 

Trong thời gian chờ đợi món ăn, Lam Hân lại rất tâm đắc khi trò chuyện với Trương Thượng Vũ. Từ cuộc sông đại học của Lam Hân cho đến khi cô bước chân vào xã hội, Trương Thượng Vũ đều tò mò và luôn bên cạnh hỏi một vài câu, Lam Hân luôn giữ nụ cười lịch sự và có những câu phải trả lời.

 

Cả Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu đều cảm thấy mình như người thừa, không chen vào được câu nào.

 

Lục Hạo Thành tỏ ra hơi xấu hồ, giận dữ khi có người đàn ông nói chuyện riêng của vợ, còn bản thân cảm thầy mình đặc biệt quá thừa thải.

 

Trong khi Âu Cảnh Nghiêu không có nhiêu cảm giác thì lại lây điện thoại ra nói chuyện với Ninh Phi Phi.

 

Hai người ăn trộm trái cấm, và Cảnh Âu Nghiêu thường đưa Ninh Phi Phi đi khách sạn Thần Ý đề thưởng thức.

 

Gần đây, anh cả thường xuyên tìm anh ây, chuyện của anh ây và Ninh Phi Phi cũng vẫn luôn đặt trong lòng, không kịp nói với người trong nhà.

 

Anh cũng lo lắng rằng Ninh Phi Phi đang bị đe dọa hoặc có bắt kỳ thiệt hại nào.

 

Thức ăn đến, vẫn là Lam Hân và Trương Thượng Vũ vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Lục Hạo Thành nhìn Lam Hân vui vẻ, cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt rất khó coi.

 

Anh chỉ muốn bữa ăn kết thúc sớm hơn một chút.

 

Trương Thượng Vũ nói một số chuyện không quan trọng, nhưng anh ng không thoải mái.

 

Anh bên cạnh gõ nghiêng, rất nhiều người đều có thâm ý khác.

 

Khả năng phân tích ngôn ngữ của anh rât tôt, ví dụ, câu nói của Trương Thượng Vũ: “Tại sao không có tin tức về đám cưới của cô?” “Đó là trực tiếp chọc vào lòng anh.

 

Anh quả thật chưa từng làm hôn lễ với Lam Lam, hôn lễ vào cuối năm nay, anh cùng Lam Lam đã thương lượng xong.

 

Nhưng bị Trương Thượng Vũ hỏi như vậy, đáy lòng anh áy náy lại phẫn nộ.

 

Lam Hân cũng cười giải thích, đám cưới sẽ diễn ra vào cuôi năm.

 

Nhưng đáy lòng anh cuối cùng cũng không thoải mái.

 

Anh tự mình bổ não một vòng, luôn cảm giác Thượng Vũ này không có ý tốt.

 

Mà câu tiếp theo, Trương Thượng Vũ lại nói tiệp một câu: “Máy năm nay tôi không có gia đình. “Đây chính là nói với Lam Hân.

 

Lam Hân trong nháy mắt kinh ngạc, có tiền có thế lại có năng lực, vừa đẹp trai lại nhiều Vàng, vì sao còn chưa kết hôn?

 

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lam Hân, Trương Thượng Vũ lại ôn nhu nho nhã cười cười, khí chất nho nhã của anh ta, phảng phát như bẩm sinh, làm cho người ta có thiện cảm vô hạn.

 

Lam Hân không hỏi, dù sao lời này cũng không dễ tiếp nhận, Lam Hân lựa chọn trầm mặc.

 

Không biết, Trương Thượng Vũ lại tự mình giải thích: “Mây năm nay chưa gặp phải người thích hợp. “

 

Lục Hạo Thành vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy cả người đệu không tôt, lời này của anh ta tựa hồ là cố ý nói cho vợ anh nghe.

 

Anh ta chưa gặp phải người thích hợp, nói với vợ mình đề làm gì?

 

Sắc mặt Lục Hạo Thành càng tối, suýt chút nữa nhịn không được đứng dậy xoay người rời đi.

 

Nhưng nhìn vợ mình vui vẻ, anh lại nhân nhịn.