Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1665



Những vấn đề này cần phải được giải quyết thật nhanh chóng, nêu không sẽ kéo dài thời gian đề bọn họ có đủ thời gian để đấu tranh phản đòn.

Lam Hân mở ra máy tính của Lục Hạo Thành, tình huồng phức tạp nhất chính là đến từ phía của tập đoàn Lục Trăn.

Bên kia có một vài cỗ động lớn tuổi, cô chỉ là một nhà thiết ké mà thôi, bọn họ nhất định sẽ không tâm phục khẩu phục.

Áp lực từ bên phía Dương Tĩnh cũng sẽ càng lúc càng lớn.

Cố An An lúc này còn đang ngồi trong văn phòng, sửa sang lại tư liệu về cô phần công ty trong tay.

Cô ta cười với vẻ mặt vô cùng sáng lạn, cuỗi cùng cũng đã đợi được đên ngày này.

Có Thị, là của cô ta.

Cố An An đem tất cả tư liệu đưa vào trong két sắt, cầm lấy di động, nghĩ muốn gửi tin nhắn qua cho Hứa Cảnh Hòa, bao cho anh ta tin vui này.

Nhưng khi vừa động đến màn hình điện thoại đã thây được ô tin tức.

Lúc nhìn thấy chủ đề Lam Hân tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đóc của tập đoàn Lục Thị, cô ta sửng sốt một chút, vội vàng bám vào xem chỉ tiết nội dùng tin tức ” Sao có thể như vậy được chứ?

Tại sao Lục Hạo Thành có thể đi tập huấn ở nước ngoài vào lúc này được chứ?

Lại còn đề cho Lam Hân đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị 2?”

Cô ta hơi nheo mắt lại, nhìn những tin đồn ầm ï trên mạng, có chút không thể tin.

Đây rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra?

Lục Hạo Thành sao có thể đột nhiên đi ra nước ngoài được chứ?

Hừ! Rời đi cũng tốt, người cô ta vẫn luôn kiêng kị nhất vẫn là Lục Hạo Thành.

Cố An vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Cảnh Hòa…

Hứa Cảnh Hòa không hề có hứng thú với việc trả lời cuộc gọi của bất kỳ ai, tuy nhiên với cuộc gọi tới của Cô An An, hắn vận luôn bắt máy bằng cách nhanh nhất có thể.

“An An, làm sao vậy?”

Hứa Cảnh Hòa cũng đang theo dõi hoạt động của tập đoàn Lục Thị.

Trong khoảng thời gian này tới nay, việc hắn quan tâm nhất là chuyện của Lục Hạo Thành, vẫn chưa hề nghe cảnh sát lộ ra chút thông tingìvệê.

chuyện của Lục Hạo Thanh, tin tức về việc Lục Hạo Thành gặp chuyện không may, cũng không có vài người biết.

“Cảnh Hòa, Lục Hạo Thành ra nước ngoài rồi, điểm này làm cho em thật sự rât bắt ngờ, tuy nhiên cũng có chúng ta thêm nhiều cơ hội hơn.”

Giọng nói của Cố An An nghe có vẻ rât tự tin.

Hứa Cảnh Hòa cười cười, liếc mắt nhìn tên chức vụ của Lam Hân, cô lại trở thành tổng giám đốc Một người chỉ từng học qua về thiết kế mà thôi, có thể có bản lĩnh tới đâu được chứ?

Hắn cứ nghĩ đến, người sẽ tiếp quản tập đoàn Lục Thị sẽ là Âu Cảnh Nghiêu.

Không nghĩ tới lại chính là bà xã của Lục Hạo Thành..

Người phụ nữ này, ở phương diện thiết kế thì rất có thiên phú, nhưng là trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, vậy thì khó nói rồi.

“An An, vậy ngày mai hãy đi tới Có Thị đi, lấy hết tất cả những gì em mong muốn, anh cũng có thê rước em về nhà rôi..

Hứa Cảnh Hòa mỉm cười với vẻ mặt vui vẻ, phục nữ xinh đẹp có rất nhiêu, hắn lại chỉ thích một Cô An An như vậy.