Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1418



Tô Cảnh Minh oan uống giải thích “Cảnh Nghiêu, lần nào nỏi chuyện: yêu đương với bắt cứ ai tôi cũng rất nghiêm túc, đặc biệt là lúc này đây, toi vẫn chưa nói cho cậu, ba tháng trước, tôi có quen một người bạn gái, lần này là duy trì được ba tháng đây, không phải một tháng, cũng không phải ba ngày, mà là ba tháng.”

“Cho nên vậy thì sao?”

Âu Cảnh Nghiêu lại hỏi, nhìn thấy đèn xanh, khởi động xe rời đi.

“Cho nên, lúc đang quen tôi, cô ấy một chân ‘đạp hai thuyền, lây tiền từ chỗ tôi đi nuôi dưỡng người đàn ông khác ở bên ngoài, hơn nữa, hai người kia vân là quan hệ ở chung nhà, mấu chốt là, cô ấy vừa mới gọi điện thoại qua cho tôi, nói là phải nộp tiền thuê nhà, nói hiện tại đã đến hạn nộp rồi, bảo tôi chuyên cho cô ấy ba tháng tiền thuê nhà, tôi rõ ràng đã biết cô ây là dạng người gì rồi, nhưng lại. không thê từ chỗi nồi.

Tô Cảnh Minh rầu rĩ không vui nói ra ngọn ngành câu chuyện.

Anh hắn là nên bước tới, cho đôi phương mây cái tát, sau đó thoải mái rời đi, Tô Cảnh Minh anh đổi bạn gái như quân áo, nhưng cũng chưa từng có gặp phải cô bạn gái nào tồi tệ như vậy.

Lam Man ” Thiên hạ thật sự còn có người như vậy, Tô Cảnh Minh này thật đáng thương luôn phải ăn khô từ phụ nữ.

Âu Cảnh Nghiêu đưa mắt nhìn thoáng qua,Tô Cảnh Minh nói chuyện yêu.

đương lâu nay cũng chưa từng xuất hiện chuyện: như vậy, đa số những người phụ nữ kia đêu ghét bỏ cậu ta quá ngay thẳng, không hiểu tình thú, có đôi khi còn rât keo kiệt, nhưng cũng phải nhìn người,mặc kệ sau này ai gả được cho Tổ Cảnh Minh, sẽ luôn sông trong hạnh phúc, Tô Cảnh Minh rất lượng thiện, cũng rất hiều kính, về phần lăng nhăng thì khỏi nói đến, dù sao bọn họ trước nay còn chưa từng chạm qua phụ nữ, “tĩama ” Lân này đến lượt Lục Hạo Thành nhịn không được mà bật cười, “Tô Cảnh Minh, cậu có thể nghiêm chỉnh tìm một người phụ nữ đàng hoàng đề qua lại được không?”

Tô Cảnh Minh;ang vẻ mặt ủy khuất, “Lần nào tôi cũng rất nghiêm chỉnh, nghiêm túc đề qua lại với bạn gái đấy.

Nhìn thấy ba đứa nhỏ của cậu đều đã lên tiêu học, mẹ tôi cả ngày luôn lải nhải bên tai, tôi cũng muôn sinh cho bà mây. đứa cháu, nhưng cũng phải có người tình nguyện để sinh với tôi chứ.”

Âu Cảnh Nghiêu nói: “Vậy hiện tại cậu tính toản xử lý như thế nào?

Ba tháng tiền nhà cậu đã gửi qua cho cô ta rồi sao?”

Tô Cảnh Minh: “Gửi qua rôi nha, không gửi thì nhìn tôi có vẻ quá nhỏ nhen keo kiệt, gửi qua rồi thì trong lòng tôi lại thấy không thoải mái, ai biệt cô ây dùng tiên đề thuê nhà hay đề nuôi dưỡng tên mặt trắng nhỏ nào chứ?”

ESimiiisiin.. ” Cái tên đầu đất này, thật lương thiện.

Âu Cảnh Nghiêu: “Ngưu. ngốc, ngay từ đầu đã bị người phụ nữ kia lừa rồi, rõ ràng cô ta đã có bạn trai, còn hướng đến cậu đòi tiền, đây không phải lừa gạt cậu thì là cái gì?

Cậu thật sự cho rằng giữa cậu và cô ta có tình yêu chắc.”

Tô Cảnh Minh cúi thấp. đầu xuống, vẻ mặt ưu thương: “Tôi cũng biệt bản thân rất ngu ngốc, nhưng mà lần này chúng tôi đã duy trì được ba tháng đây, không, thê cứ như vậy mà buông xuôi được.”

Lam Hân nhịn không được lên tiếng: “Giám đốc Tô, vậy anh cảm thấy được bản thân mình còn có hy vọng sao?”

Tô Cảnh Minh vô lực lắc lắc đầu: “Không có, người ta cùng tên mặt trắng nhỏ tiểu bạch kiểm kia tình nồng ý đậm, tôi làm sao có cơ hội chứ?”

Giọng điệu của Âu Cảnh Nghiêu có chút bất đắc dĩ: “Tô Cảnh Minh, đúng là mắt nhìn phụ nữ của cậu thật Sự rất kém cỏi, tuy nhiên đã từng đổi qua nhiều cô bạn gái như vậy, cậu đa sớm tập thành thói quen người đi trà lạnh, không cần quá thật vọng, cũng không Bạn nản lòng, chỉ cần có dũng khí làm lại từ đầu, một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người phụ nữ thật sự yêu thương mình.”

Tô Cảnh Minh mang vẻ mặt ưu thương nhìn anh, ““A Nghiêu, cậu nói xem người đàn ông ngồc như tôi, có một ngày nào đó bị một đám phụ nữ lòng tham không đáy, liên thủ lại cướp tiền cướp sắc sau đó giết luôn không?

Nếu có một ngày bỗng nhiên tôi biến mắt không thầy, các cậu có liều mạng đi tìm tôi không?”

Eiiiunoin ” Âu Cảnh Nghiêu khóe miệng co rút, tay lái trong tay suýt chút nữa cũng bị xô lệch.

Tô Cảnh Minh nhìn thấy bạn thân không tin, lại thâm thúy mở miệng: “Âu Cảnh Nghiêu, cậu đùng có mà không tin, cũng không nên hoài nghi lời nói của tôi, đều nói người đắm chìm trong tình yêu là ngu ngốc nhất Loại chuyện này, ai có thể đoán trước được chứ?