Một Kiếp Đau Thương

Chương 96: Đàn ông kinh tế ,tinh tế



Tầm 8 giờ sáng thì anh mới thức dậy,hôm nay là cuối tuần cho nên cả hai cũng không cần đến công ty nữa … Khải Phong hôn lên trán cô một cái rồi rời giường đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân …Sau khi vệ sinh xong thì anh cũng tắm rửa cho thoải mái,suốt đêm qua anh mặc áo sơ mi và quần tây cho nên bây giờ cảm thấy rất là nực nọi khó chịu.

Tắm rửa xong anh đi lại soi gương một lần nữa,râu của anh mới đây vậy mà đã mọc lõm chỏm lên nữa rồi.Anh cười mỉm cười rồi thoa kem lên cằm của mình và bắt đầu cạo râu cho sạch sẽ …

Anh bây giờ cũng thuộc hàng 30 rồi, không còn trẻ trung nữa.Anh mà xuống sắc một cái là đàn ông bên ngoài sẽ bao vây cô ấy cho mà xem …

Rạo râu xong thì rửa mặt chăm sóc da, trước giờ anh vẫn luôn như thế,vẫn chăm sóc da một cách sạch sẽ … Khải Phong đứng nhìn trước gương,anh vô cùng hài lòng với diện mạo này của chính mình.

Một lát sau anh đi ra thì thấy Yến Chi vẫn còn ngủ,đúng là heo lười mà,anh tự thì thầm với chính mình.

Sau đó thì anh đi lại lay lay cánh tay của cô " Yến Chi,thức dậy thôi nào …’’’

" Không,em muốn ngủ "

" Em buồn ngủ "

Thôi thì để cho cô ngủ vậy,lúc này đây thì anh cũng đi ra ngoài để cho cô yên tĩnh mà ngủ …

" Cậu chủ bữa sáng đã dọn lên rồi …"

" Ừm,tôi đợi cô ấy thức dậy rồi ăn luôn"

" Ý cậu là "

" Là Yến Chi "

Triệu Khắc khá bất ngờ,vậy là hai người họ đã làm lành với nhau rồi sao. Cuối cùng thì cậu chủ và Yến Chi cũng đã trở về bên nhau.

" Buổi trưa ông chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút"

" Vâng "

Nói xong Khải Phong liền lái xe ra ngoài,anh định mua thêm một ít đồ dùng cho cô …Mặc dù hôm qua có mua rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ …

Chiếc xe dừng tại trung tâm thương mại, anh được bảo vệ che dù đi vào trong.

Lúc này anh đầu anh có 1 ý định chính là cầu hôn cô,dù sao thì một câu nói " anh yêu em " cũng rất là quan trọng,nó đánh dấu cột mốc của đời người con gái.

Hơn 40 phút chọn lựa ngắm nghía đủ kiểu thì anh cũng chọn cho mình một cặp nhẫn,đây là mẫu độc nhất vô nhị và nó cũng chỉ có 1 và thôi.Và Yến Chi cũng có 1,cô ấy vô cùng đặc biệt đối với anh.

Thanh toán xong anh đi qua cửa hàng phụ kiện mua thêm túi xách và giày cao gót cho Yến Chi. Nhân viên thấy anh mua quá nhiều đồ cho bạn gái thì thầm ghen tị,đây quả thật là người đàn ông kinh tế và tinh tế mà.

Nhưng mà cũng nhờ có anh mà sáng nay bọn họ đã kịp chạy chị số KPI rồi, tháng này nhất định sẽ có thưởng cho mà xem.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh lên xe về nhà,tâm trạng của anh hôm nay cực kì tốt cho nên anh vừa lái xe vừa huýt sáo …Đúng là khi có tình yêu cái con người chúng ta khác hẳn và dễ đỏ mặt hơn.

Anh nhìn sang bên đường thấy có bán hoa,bánh kem cho nên liền tấp vào mua. Khải Phong mua một bó hoa hồng đỏ và một bánh kem dưa lưới …

___&

Ở nhà Yến Chi đã ngủ thức dậy,cô đưa mắt nhìn thì không thấy anh đâu cả.Hôm nay là cuối tuần mà vẫn đi làm ư??? Cô tự hỏi chính mình bởi vì bây giờ cũng không biết anh đang ở đâu.

Yến Chi ngồi dậy dựa vào thành giường cho tỉnh ngủ,cô mở điện thoại lên thì mới tá hoả ra giờ này đã đến giờ cơm trưa luôn rồi,cô nhớ lúc nãy là Khải Phong có gọi mình dậy, nhưng lúc đó ham ngủ cho nên liền lên tiếng mè nheo rồi ngủ tiếp tục.

" Thôi đi đánh răng mới được"

Trước khi vào nhà vệ sinh thì cô cũng đi lại tủ quần áo lấy váy để đi tắm rửa luôn,khi cô mở ra thì thấy có rất nhiều quần áo.Nó nhiều đến nỗi mà cô không biết nên mặc cái gì nữa, đống quần áo này chắc cô mặc không trùng ngày nào luôn quá.

Nào là quần áo,váy đi tiệc,váy công sở,chân váy, áo sơ mi quần tây và còn có váy ren quyến rũ nữa chứ.Túi xách,giày cao gót, đồng hồ,nữ trang …Nói chung là nó không thiếu bất cứ một thứ gì cả,nơi này đúng thật là xa xỉ mà.Mấy túi đồ mà hôm qua đã mua cô còn chưa treo lên nữa,bây giờ nhìn lại thì thấy không còn chỗ để nữa rồi. Người đàn ông này thật sự tiêu tiền như nước mà. Chỉ một cái váy thôi cũng bằng người ta đi làm cả tháng trở rồi.

Cô ít đi ra ngoài dự tiệc thì không cần mua nhiều, người nên mua là anh ấy mới đúng.Mà quần áo của Khải Phong toàn là mua và thiết kế từ Ý và Pháp về.Đồng hồ,giày tây hay cà vạt điều toàn mua đồ ngoại,đồ xuất nhập khẩu mà thôi.

Khi mà Khải Phong trở về nhà thì cô đã ở trong nhà tắm rồi,bản thân là con gái cho nên cô tắm và vệ sinh hơi lâu.Yến Chi vừa tắm vừa matxa cơ thể của mình,dạo gần đây cô mập mạp hơn thì phải,da dẻ cũng có thịt và đầy đặn hơn trước rồi.