Một Kiếp Đau Thương

Chương 95: Chúng ta thuộc về nhau



Sau khi ăn tối xong thì anh đưa cô về nhà, ngày hôm nay cô cũng đi nhiều rồi và đương nhiên cơ thể cũng đã thấm mệt.Giờ này mọi người đã đi ngủ chỉ còn mấy vệ sĩ canh gác mà thôi.

Căn phòng vẫn như cũ,đồ đạc mà anh mua cho cô lúc trước vẫn còn ở đó,anh chưa hề đem bỏ đi … Khải Phong đem mấy túi đồ lúc nãy anh vừa mới mua bỏ vào tủ rồi sau đó lấy cho Yến Chi một cái váy mới.

" Em thay đồ đi để cho dễ ngủ"

" Ừm "

Yến Chi cầm bộ váy rồi đi vào trong, quần áo này là trước kia anh ấy mua cho cô mà,cô vẫn nhớ …

Lát sau đi ra thì thấy anh đã lên giường nằm rồi,anh ấy không có thay đồ mà vẫn mặc lại bộ quần áo lúc nãy. Chỉ có điều Khải Phong đã cởi thắt lưng và đồng ra cho thoải mái.

" Nào,lên đây ngủ cùng anh …" _ Khải Phong đưa tay chỉ xuống giường,ánh mắt tươi cười mà nhìn người yêu của mình.

" Ừm "

Coi nhẹ nhàng lên giường nằm xuống,cô vừa chạm lưng xuống thì anh đã kéo cô vào lòng mà ôm rồi …

" Phong, anh ôm chặt quá …"

" Anh ôm chặt như vậy thì em mới không bỏ chạy được "_ anh nói xong liền hôn lên bờ vai của cô,môi anh cứ dán chặt lên cơ thể của Yến Chi.

" Em thơm lắm,đã vậy còn mê người nữa.Bây giờ em là người phụ nữ của anh rồi, cho nên không được phép tìm đàn ông khác nữa …’’’

Ý anh ấy đang nói đến Trình Qui hay sao, người đàn ông này cứ nói từ trên xe đến về nhà,đúng là đồ cuồng ghen mà.

" Anh đừng ghen vớ vẫn nữa,em và anh ấy không có chuyện gì hết "

" Thật không " _ anh nhướng mày hỏi lại,đôi chân của anh cũng đặt lên chân của cô rồi.

" Thật mà,anh phải tin em chứ "

" Anh tin em, nhưng anh sẽ không tin người ta.Ai biết được cậu ta sẽ làm gì khi không có anh đi cùng em chứ …"

" Anh này "

Cô muốn đẩy anh ra nhưng không được nữa rồi, Khải Phong ôm rất chặt và xem cô như gối ôm vậy.

" Em nghĩ ngợi gì đó …"

" Khải Phong anh kể chuyện anh đi Mỹ đi, chẳng phải lúc nãy anh đã hứa rồi sao "

Đúng là thua với cô gái này luôn,anh cứ nghĩ là anh đã quên rồi.

“”“Năm trước anh bị tai nạn giao thông và được người ta đưa vào bệnh viện.Khi ấy anh bị hôn mê, rồi sau khi tỉnh lại thì bác sĩ đưa ra bệnh án chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày, nhưng cũng may là ở giai đoạn nhẹ và cũng có thể chữa khỏi…Lúc đó em đi rồi,anh không muốn sống nữa,anh chỉ muốn ở lại tìm em mà thôi. Nhưng qua mấy ngày sau thì anh cũng lấy lại tinh thần mà qua Mỹ điều trị “””

""Anh qua Mỹ vừa điều trị vừa làm việc,dù sao thì ngồi một chỗ cũng rất là chán chường.Còn việc tìm kiếm em thì anh nhờ Mạc Hội giúp đỡ,một năm qua sống không có em khiển anh không quen một chút nào cả,thật sự anh rất nhớ em …Vào những lúc stress mệt mỏi thì anh thường đi dạo,nghe nhạc để thư giãn,cơ thể cũng vì đó mà tốt hơn “”…

“” Vào cái ngày mà em vào công ty AM xin làm thực tập thì Mạc Hội đã gọi điện cho anh biết,khi đó anh cũng vừa phẫu thuật xong.Lúc ấy anh muốn em trở về bên cạnh anh cho nên đã nhờ Mạc Hội giúp anh một tay …"""

Cô nghe đến đây thì liền nhíu mày lại,cô không ngờ người đàn ông này lại dùng đến chiêu này,đúng là cao thủ mà.

“”"Khải Phong anh đúng là tâm cơ mà, không có quân tử gì cả "

" Từ truớc giờ anh đâu thừa nhận mình là quân tử đâu,tại em đề cao anh quá mà thôi "

" Anh …anh lại chọc em …""

Vậy là 1 năm qua anh ấy điều nghe nhạc mình cover sao,lúc trước ở trên xe hơi cô có nghe anh nói là bản thân thường xuyên nghe nhạc của Lạc Thiên mà người con gái đó lại chính là cô,và cô cũng là ngươi chữa lành cho anh trong lúc anh đang bị bệnh …

" Khải Phong""_ Yến Chi nắm lấy bàn tay của anh mà vuốt ve " anh có muốn biết Lạc Thiên là ai không "’

" Muốn,anh muốn biết …"

" Lạc Thiên chính là em …" _ Yến Chi nói xong liền hôn gò má của anh một cái.

Khải Phong bất ngờ,anh thật sự không tin vào tai mình.À đúng rồi cả hai người điều chung họ " Lạc ‘’, Haiz,sao mà lúc đó anh lại không nghĩ ra chứ, không ngờ cô ấy lại là người chữa lành cho anh, người giúp anh vượt qua nỗi buồn trong 1 năm vừa qua.

" Yến Chi,cảm ơn em …"

Anh hôn mắt mũi của cô,sau đó thì luôn miệng nói " anh yêu em ". Đến cuối cùng thì cô ấy vẫn là người cho anh nhiều nụ cười nhất,cho anh biết thế nào là yêu,là thương một người …

Khải Phong hôn lên đỉnh đầu của cô rồi chìm vào trong giấc ngủ,đêm nay là 1 giấc ngủ ngon và anh sẽ không còn mất ngủ nữa.Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng, mặt trời cũng đã ló dạng,ánh sáng đã xuyên vào căn phòng nhưng cả hai vẫn ôm nhau ngủ ngon lành,chắc có lẽ sự ấm áp đang bao trùm khắp căn phòng cho nên mới ngủ say sưa đến như thế.