Một Kiếp Đau Thương

Chương 88: Yêu thương cô ấy thật nhiều



Sau khi tắm rửa xong xuôi thì anh cũng mặc quần áo rồi đi ra ngoài phòng, Khải Phong mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cô gửi đến …Trong ảnh là Yến Chi đang ăn Pizza, nhìn thấy cô ấy ăn vui vẻ như vậy thì anh cũng vui trong lòng …

Giờ này cũng xế chiều rồi anh tranh thủ vào thư phòng làm việc để còn lát nữa đi qua nhà của Yến Chi nữa …

[ Reng …reng …] là số bên nhà chính.

[ Alo …con nghe đây]

[ Con trai,con và Yến Chi như thế nào rồi,con đã thuyết phục được con bé chưa ]

[ Được rồi,cho nên mẹ cứ yên tâm.Bây giờ mẹ giúp con một việc đi,đó chính là coi ngày lành tháng tốt cho hai tụi con..]

[ Được… được]

Châu Ngọc nghe con trai nói vậy thì liền mừng rỡ,bà cũng nhanh chóng cúp máy rồi đi thông báo cho mọi người ở trong nhà và bảo họ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để mình còn làm đám cưới cho Khải Phong …

_________

4 giờ chiều anh xuống nhà bếp lấy thức ăn đã dặn bọn họ làm sẵn.Mấy ngày qua cho Yến Chi ăn mấy món bên ngoài chắc cô ấy đã ngán lắm rồi,cho nên bữa cơm tối này anh sẽ đổi khẩu vị một chút…

Khải Phong cầm túi thức ăn đi ra xe rồi tự mình lái xe đến nhà trọ của Yến Chi,trên đường đến đó thì anh cũng mua thêm một ít quần áo,trái cây và thuốc bôi cho cô.

Khi anh bước vào nhà thì thấy cô vẫn còn ngủ còn trên sofa,anh đặt mấy túi thức ăn lên bàn rồi đi vào trong lấy chăn ra đắp cho cô …

Rồi sau đó anh cho quần áo mới mua bỏ vào máy giặc,trong thời gian chờ đợi thì anh xuống bếp rửa trái cây và hâm nóng thức ăn lại.Cái cảm giác được chăm sóc người mình yêu đúng thật là tuyệt vời mà đã vậy còn hạnh phúc với tình yêu của mình nữa …

Từ sau khi Yến Chi rời đi thì anh tập cách chăm sóc bản thân,anh tập nấu ăn nhưng mà trình độ nấu nướng cũng không được ok cho lắm mà chỉ nấu được những món đơn giản mà thôi …

Hơn 30 phút thì cũng đã xong, Khải Phong để trái cây vào trong tủ lạnh,thức ăn đã được hâm nóng lại rồi bày ra dĩa …Anh mỉm cười với thành quả của mình mặc dù đây không phải là anh nấu, nhưng không sao thời gian sắp tới anh sẽ nấu được…

Cái cô gái này đúng thật là ham ngủ mà,anh đã vào nhà hơn 1 tiếng đồng hồ mà Yến Chi vẫn ngủ say như chết vậy,và không hề biết là có người đi vào nhà.Càng lúc anh lại càng lo lắng khi cô phải ở đây 1 mình trong hơn 1 năm qua.

Anh cũng không gọi cô thức dậy ngay bây giờ mà tranh thủ đi vào trong phơi quần áo, cũng may là đồ anh đã sấy khô rồi cho nên chỉ cần 1 chút gió thôi thì quần áo sẽ khô hoàn toàn.

Ngày hôm qua anh thấy quần áo của cô khá là cũ cho nên hôm nay liền mua đến vài bộ cho cô mặc tạm.Anh có nhiều tiền như thế mà không mua cho vợ mình được 1 bộ quần áo thì anh chẳng đáng mặc đàn ông gì cả …Sau này tiền của anh cũng là của cô ấy mà thôi,cho nên mua được gì thì cứ mua,Yến Chi thời gian qua cô ấy đã khổ nhiều rồi và hiện tại anh sẽ bù đắp tất cả. Không những tiền bạc, tình cảm mà còn bao gồm cả thời gian của anh nữa …

Quá khứ đã đánh mất 1 lần cho nên hiện tại sẽ không như thế nữa,nhiệm vụ của anh bây giờ là phải lo chu toàn cho cô ấy và yêu thương cô gái đó hết lòng …Có như vậy thì Đàm Khải Phong anh mới xứng đáng với tình yêu mà Yến Chi đã dành cho mình suốt những năm vừa qua, không những yêu mà còn là ân nhân của anh nữa.Nếu không có Yến Chi chắc anh cũng đã chết trong rừng từ đời nào rồi …

Anh hứa với lòng mình là yêu thương cô ấy với tất cả những gì mà anh có được,trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau từng giây từng phút một …

Sau khi phơi quần áo xong thì anh vào phòng dọn dẹp phòng ngủ và hút bụi một lần nữa cho sạch sẽ …Đúng là khi yêu vào nó lại khác hẳn,tính tình thay đổi và anh cũng biết chăm sóc người con gái mình yêu,yêu cả tính tình và con người của đối phương…