Một Kiếp Đau Thương

Chương 6: Oan Gia Ngõ Hẹp



Khoảng nữa tiếng sau thì Yến Chi cũng tắm rửa xong,khi mà cô bước ra thì thấy đang nằm ở trên giường hai mắt thì nhìn vào điện thoại..

" Bữa sáng cô không cần chuẩn bị đâu "

" Vâng "

Yến Chi gật đầu rồi cũng đi xuống nhà và lúc này ở trong văn phòng chỉ còn mình anh mà thôi. Tại sao mình lại để ý đến cảm xúc của cô ta chứ,đúng thật là phiền phức mà..

....

Mỗi ngày trôi qua cô chỉ mong mọi thứ bình yên mà thôi, bởi vì ở nơi này nó không thuộc về cô nữa rồi.Yến Chi dọn phòng khách và nhà bếp xong thì cô cũng lên lầu thay đồ rồi siêu thị.Giờ này chỉ hơn 8 giờ sáng cho nên cũng tranh thủ đi mua nguyên liệu về để nấu bữa trưa.

Khải Phong thích ăn thịt bò cho nên cô ưu tiên món này một chút,tiếp đến là hột gà,tôm và một ít rau củ như cà rốt,bông cải.Sau khi mua xong thì cô cũng thanh toán rồi đi ra về.Vừa lúc cô vừa bước ra ngoài thì đụng phải người quen mà người đó lại là Lý Tiêu người tình của Khải Phong..

" Ôi lại gặp ngươi quen nữa rồi"

" Cô Lý,cô mau tránh đường để cho tôi về nhà "

" Tôi không thích thì sao "

Rốt cuộc thì cô đã đắc tội gì với cô gái này chứ,tại sao lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với mình.

" Lý Tiêu,cô mau tránh ra đi tôi muốn về nhà " Yến Chi lập tức đẩy cô ta ra rồi tiến về phía trước nhưng cô chưa đi được bao lâu thì đã bị cô ta kéo lại rồi tát một cái vào mặt khiến cho Yến Chi té ngã xuống đất..

" Lạc Yến Chi,cô dám đẩy tôi thì đánh cô lại xem như chúng ta huề nhau "



" Cô...."

Lý Tiêu cũng rời đi rồi cho nên cô cũng không làm được gì,sau đó thì mới đứng dậy rồi đi về nhà.Đúng là cô ta ra tay mạnh thật nó làm cho gò má của cô ửng đỏ một mảng đã vậy còn bị chóc da nữa chứ.

" A..ưm....đau quá..."

Ngày hôm nay có xảy ra một chút trục chặt cho nên cô về nhà hơi trễ và thời gian đem cơm đến công ty cũng muộn hơn dự kiến.Đàm Khải Phong nhìn lên đồng hồ đã muộn 30 phút rồi...

" Anh Phong....anh đang chờ cơm của Yến Chi sao..."

" Không có.."

" Lúc nãy ở trong siêu thị cô ấy kiếm chuyện với em đã vậy còn đánh em nữa "

" Có chuyện này thật sao "

" Ừm,đương nhiên là thật.Em còn thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông khác nữa, trông có vẻ thân mật lắm "

Hoá ra giờ này chưa đến là đi tằng tịu với thằng khác sao? Lạc Yến Chi cô to gan lắm,vậy thì đừng trách tôi độc ác với cô...

" Anh phải lấy lại công bằng cho em "

" Ừm,thẻ đen đây em muốn mua gì thì mua "

" Cám ơn anh,vậy em về trước đây em không phiền anh làm việc nữa "

" Được "



Mình chỉ nói có mấy câu thôi vậy mà anh ấy tin thật,cô ta nở một nụ cười nham hiểm rồi đi ra khỏi văn phòng.Bây giờ mình phải đi mua sắm thôi có như vậy thì mới khiến mình vui được

Lúc này cô ta định đi vào trong thang máy nhưng lại thấy Yến Chi từ trong đó ra,cho nên cô ta cũng không vội vào trong mà đi lại cản đường Yến Chi..

" Này cô lại muốn làm sao nữa,mau tránh ra cho tôi đi "

" Sao cô dễ nổi nóng thế,hôm nay lại đem cơm đến cho anh ấy sao "

" À cô mau đem vào trong đi, tôi đang dành một bất ngờ cho cô đấy "

Ý cô ta như vậy là sao chứ,lúc sáng còn kiếm chuyện với mình vậy mà bây giờ lại nói những điều không đâu mà thôi.

" Lạc Yến Chi sớm muộn gì thì cô cũng bị anh ấy tống cổ ra đường mà thôi"

" Lý Tiêu,đó là chuyện của tôi không cần cô phải bận tâm.."

" Cô..."

Lý Tiêu nghiến răng ken két,sau đó thì dậm chân đi vào trong thang máy..Lúc này Yến Chi có chút khó hiểu vì mấy câu nói của cô ta, nhưng sau đó thì cô cũng gạt bỏ ra khỏi đầu rồi đi lại văn phòng của Khải Phong.

'" Cốc...cốc.." tiếng gõ cửa vang lên khoảng một hồi lâu thì mới có câu trả lời vọng ra.

" Vào đi "

Yến Chi bước vào trong thì thấy anh ngồi làm việc,sắc mặt dường như không được tốt cho lắm thì phải..Liệu không biết là anh có đang tức giận chuyện gì hay không nữa,cô đứng đó nhìn anh một hồi lâu rồi cũng bày thức ăn ra bàn,mùi thơm lan toả ra khắp phòng khiến cho Khải Phong cũng phải dừng công việc lại....