Một Kiếp Đau Thương

Chương 51: Bắt đầu một cuộc sống mới




Cuộc sống của Yến Chi cũng có mấy phần thay đổi,cô đã có được chỗ ở,một công việc ổn định ở nhà hàng. Buổi sáng thì cô sẽ đi học còn buổi chiều thì sẽ đi làm. Cô muốn thay đổi bản thân và cũng trở về với đam mê của bản thân như lúc trước …

8 giờ sáng cô lên lớp học,nhưng lại không biết là giảng viên cho nghĩ cho nên đành phải ra về.Lúc này cũng có một bạn nam cùng chúng cảnh ngộ với cô,hai người cứ thế mà chạm mặt với nhau rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng …

" Giờ này cậu định về nhà sao,hay là chúng ta đi học nhóm đi "

" Ừm, cũng được ".

Dù gì thì giờ này về nhà cũng không có việc gì làm cả cho nên cô cũng đồng ý với người bạn này.

" Trình Qui cậu định học bài ở đâu thế"

" À chúng ta ra quán cà phê gần trường đi "

" Ừm cũng được "

Hai người họ đi đến quán cà phê ở phía đối diện cổng trường, không gian ở đây khá là thoáng mát và yên tĩnh rất phù hợp cho sinh viên đến đây học bài và trò chuyện với nhau.Yến Chi order nước cam,bánh ngọt còn Trình Qui thì gọi cà phê.

" Cậu uống nước đi "

" Vâng cảm ơn "

Yến Chi cầm ly nước cam lên rồi hút từ từ,hai mắt thì nhìn về phía tài liệu …

" Yến Chi,cậu giỏi thật đấy.Câu nào cũng biết "

" Không có đâu, mình còn nhiều cái cũng chưa biết "

" Cậu đúng là khiêm tốn mà "

Yến Chi lúc này cũng chỉ cười cười cho qua chuyện mà thôi,hai người họ ngồi học bài cho đến trưa thì cũng ra về.Trình Qui lên tiếng muốn đưa cô về nhưng Yến Chi đã từ chối,cô cảm thấy có chút ngại ngùng…

" Mình về trước đây,tạm biệt "

" Vâng,cậu về cẩn thận "

Yến Chi bắt xe buýt rồi lên xe về nhà,hơn 10 phút thì cũng đến nơi. Giờ này cũng còn sớm chưa đến giờ làm cho nên cô vào phòng ngủ ngồi xem ca nhạc,lâu lâu thì hát theo podcast chủ đề …

Cô không những thích học ngôn ngữ mà còn thích hát nữa,cô thích hát những bài thể loại tình yêu nhẹ nhàng,thanh xuân của tuổi trẻ.

Đến 3 giờ chiều thì Yến Chi đã tự ghi âm cho mình hai bài hát, người con gái nghe lại rồi nở một nụ cười mãn nguyện.Sau đó thì cô đi vào trong nhà tắm tắm rửa để lát nữa đi làm …

5 giờ chiều cô đi đến nhà hàng để làm việc, cuộc sống của cô là thế ban ngày đi học còn chiều tối thì sẽ đi làm để có thêm thu nhập.Yến Chi là nhân viên mới nhưng được mọi người giúp đỡ,ai nấy cũng ân cần cho nên thấy môi trường làm việc này cũng thoải mái …

" Tới rồi sao, ngày nào em cũng đến sớm "

" Dạ,em thấy cũng gần đến giờ rồi "

Yến Chi cười cười rồi đi vào trong thay đồng phục,đồng phục ở đây là áo sơ mi và chân váy.Cũng may là chân váy qua đầu gối cho nên cảm thấy không có ngắn hay phản cảm gì cả.

Giờ này cô mới vào ca làm thì cũng có mấy nhân viên ra về,Yến Chi chạm mặt mọi người rồi cười cười nói nói với nhau …

" Yến Chi,em làm ở đây cũng hơn 3 tuần rồi.Hôm nay anh cho em lên khu Vip làm "

" Dạ được ạ "

Cô cười cười rồi nhận lời dù sao thì làm ở đâu cũng được, chỉ cần có việc làm là tốt lắm rồi …Mà công nhận khu vip làm thoải mái hơn nhiều đã vậy còn được cậu ấm cô chiêu bo thêm tiền nữa.Đồng tiền do chính mình làm ra đúng là thích thật …

Hơn 12 giờ thì cô cũng xuống ca, giờ này đã muộn rồi không còn xe buýt nữa cho nên cô đành đi bộ về nhà.Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi, không biết người đàn ông kia có biết chăm sóc cho bản thân hay không nữa.

Nếu nói không nhớ là xạo,lâu lâu thì cô vẫn nghĩ về anh ấy.Có những lần cô tự hỏi chính mình tại sao anh ấy lại đối xử với mình như thế,trái tim anh ấy là sắc đá sao..

Yến Chi khóc,cô nhớ anh lắm.Đâu phải muốn quên là quên được đâu,cái gì cũng phải cần có thời gian để thích nghi nữa,viễn cảnh của ngày hôm đó khiến cô không thể nào quên được, Khải Phong đã ngủ cùng với Huyền Nhi.

Đã vậy còn muốn có con với nhau nữa,chắc có lẽ anh ấy chê mình không sinh con được. Nhưng mọi chuyện thành ra cớ sự như thế này không phải là anh ấy sao,anh ấy bắt mình uống thuốc tránh thai và người con gái kia thì đánh mình cho đến mức hư thai và sau này hay mãi mãi về sau cô chẳng thể nào làm mẹ được rồi.