Một Kiếp Đau Thương

Chương 22: Tỉnh Lại



Đàm Khải Phong ở bên Mỹ cũng hơn hai tuần rồi nhưng anh vẫn không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào cả,anh đi gặp đối tác rồi đến trụ sở văn phòng giải quyết hợp đồng thương mại.

Giờ này cũng đã hơn 8 giờ tối,Du Trực đến nhà hàng mua cơm cho Khải Phong rồi đặt ở phòng khách sạn.Sau khi xong xuôi thì anh ta cũng đi ra ngoài giải quyết công việc của mình …

Cho đến 11 giờ đêm thì Khải Phong mới ăn tối, ngươi đàn ông ăn được mấy đũa thì cũng buông xuống. Hình như anh đã quen với khẩu vị của Yến Chi mất rồi.Hơn 2 tuần nay anh ăn uống không được ngon miệng chỉ ăn cho qua bữa mà thôi …

Bữa cơm sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, Khải Phong cũng tiếp tục làm việc.Đã hơn nữa tháng anh vô cùng bận bịu cho nên đã không có thời gian gọi điện cho Yến Chi, nhưng sau khi về chắc có lẽ sẽ bù lại.

3 giờ sáng anh chìm vào trong giấc ngủ, điện thoại bỗng có tin nhắn vang lên là số của bác quản gia.

[ Cậu chủ,cô Yến Chi không chịu ăn uống gì cả,cô ấy bị bệnh rồi]

Hai nước,hai múi giờ trái ngược nhau cho nên Khải Phong không thể xem được tin nhắn cũng là chuyện thường tình…Ông quản gia đem cháo vào nhưng Yến Chi chỉ ăn được một miếng rồi không ăn nữa. Chẳng hiểu sao dạo gần đây sức khỏe của cô cứ xuống cấp trầm trọng,cứ hay nhức đầu chóng mặt liên miên. Buổi tối thì cũng không thể ngủ được,tâm tình thì có chút lo lắng giống như là sắp xảy ra chuyện vậy.



Ở bên trong bệnh viện,có một cô gái đang nằm trên giường bệnh thấm thoát cũng đã hơn 3 năm rồi.Thật ra thì Vũ Huyền Nhi đã tỉnh được 3 tuần rồi trước khi mà Khải Phong đi nước ngoài …Nhưng cô ta vẫn phải giả vờ và đợi chờ anh về để tỏ lòng thương hại …



Ba năm trước,cái ngày định mệnh ấy đã được cô ta sắp xếp tất cả. Huyền Nhi và Yến Chi là bạn thân và cũng xuất thân từ cô nhi viện, nhưng cô ta thấy lúc nào Yến Chi cũng hơn mình từ thành tích học tập cho đến ngoại hình…

Huyền Nhi được Đàm Khải Phong yêu đó chính là nhờ vào cái vòng tay đính hoa hồng kia,lúc trước cô ta đã cướp mất của bạn mình cho nên mới trở thành bạn gái của Khải Phong. Chuyện là năm xưa khoảng chừng 14 tuổi thì đã có một bé gái giúp Khải Phong,khi anh bị lạc trong rừng,cô bé ấy đã giúp anh hút độc rắn ra khỏi cơ thể cho nên anh mới được cứu sống.Và từ đó anh luôn tìm kiếm và mang ơn cô gái ấy cho đến tận bây giờ.Còn chiếc vòng ấy anh đã đưa lại cho cô bé ấy để làm vật đính ước,với lại anh muốn sau này lớn lên để tìm lại nghĩ con gái này nhưng anh lại không biết rằng ân nhân của mình đó chính là Lạc Yến Chi …

Ngày hôm đó Yến Chi thấy Huyền Nhi đeo chiếc vòng của mình,vật đó cô đã tìm từ lâu rồi.Lúc trước cô cứ nghĩ là mình làm mất nhưng lại không ngờ là trong tay của bạn thân mình.Và trong lúc đó hai người cứ dằn co qua lại, Huyền Nhi khi thấy Khải Phong xuất hiện thì liền giả bộ tự mình nhảy lầu …

Huyền Nhi sợ chết nhưng cô ta không còn cách nào khác nữa.Bởi vì nếu một khi Khải Phong biết được sự thật là cô đã lừa anh một vố như vậy thì cô ta cũng sẽ chết không toàn thây.Vậy cho nên cô ta đành phải diễn xuất trở thành một người bị hại,dù gì bây giờ cô ta cũng là bạn gái của anh cho nên sớm muộn gì thì anh cũng sẽ giúp cô trả thù Lạc Yến Chi mà thôi.Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo và không có một điểm nghi ngờ đã vậy còn có tình thương của anh nữa …

Khi tỉnh dậy Huyền Nhi thấy mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt,ở ngoài có vệ sĩ canh chừng thì cô ta đã biết được mình quan trọng với anh như thế nào rồi. Nhưng dạo thời gian gần đây không thấy anh đến cho nên cô ta cũng mang trong lòng một nỗi nghi ngờ,có khi nào anh ấy đang ở cùng với Yến Chi hay không.

Cô ta nằm nghiên người qua lại, thôi thì bây giờ nên tỉnh lại thôi.Chứ nằm ở đây mãi cũng chán, mình cũng phải về nhà xem anh ấy và Yến Chi bây giờ ra sao rồi,xem nó sống như thế nào xem nó đau khổ hay không …

Buổi chiều bác sĩ đi vào kiểm tra như thường lệ thì thấy bệnh nhân đã tỉnh lại. Cho nên vị bác sĩ kia cũng kiểm tra lại một lần nữa rồi mới dám đưa ra kết luận …

Mấy tên vệ sĩ đứng gần đó nhìn không chớp mắt, người thì lấy điện thoại ra ghi âm lại để có cái mà trình bày với cậu chủ.Sau khi kiểm tra xong xuôi thấy mọi thứ cũng đã ổn thì một người đi ra ngoài mua cháo còn người còn lại thì ở lại canh chừng Huyền Nhi …

Huyền Nhi thấy đây là vệ sĩ của Đàm Khải Phong cho nên việc trong nhà chắc là sẽ biết rõ cho nên cô ta liền lên tiếng hỏi thăm về Yến Chi.Và đúng như cô ta dự đoán mọi thứ diễn ra không hề thất vọng,trong suốt 3 năm qua Lạc Yến Chi đã bị Đàm Khải Phong dày vò,xỉ nhục trong sự đau đớn và cả sự tuyệt vọng …