Một Kiếp Đau Thương

Chương 118: Mèo con say rượu



Uyên Linh vốn dĩ định bỏ thuốc Yến Chi rồi cho cô lên giường cùng với Trình Qui nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội ra tay được,bạn bè của cô cứ vây quanh mãi.Còn về Khải Phong,cô ta không ngờ được vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với tình địch, rõ ràng là anh không ưa gì Trình Qui mà,đáng lẽ khi gặp nhau thì cả hai phải đánh nhau 1 trận vì Yến Chi chứ …Kế hoạch hôm nay không có cái nào thành công cả,cái nào cũng thất bại hết.

Hừ!! đúng thật là tức chết mà,từ nãy giờ không ra tay được thì làm sao bây giờ làm được đây chứ … Khải Phong và Yến Chi bây giờ đã dính như sam với nhau rồi.

___&&

" Yến Chi,hôm nay em uống rượu luôn sao …"

" Em uống có 1 chút hà,anh không giận chứ …"

" Không giận …""

Khải Phong nghe thấy thì biết là cô đã say rồi, không biết uống mà cũng bày đặt uống nữa chứ …

" Em say rồi đúng không,để anh đưa em về phòng…""

" Không… không về đâu …em còn muộn chơi nữa,hôm nay thật sự em rất vui … chồng,anh uống với em một ly đi …"

" Thôi nào,em say rồi.Từ tối giờ em đã chơi rất nhiều rồi, tiệc cũng sắp tàn luôn rồi…"’

" Thật sao …""

Giờ này cũng hơn 11 giờ rồi,mọi người ai nấy cũng ăn uống no nê hết rồi,có người xỉn quá thì nằm gục trệ bàn …Hôm nay là ngày vui cho nên anh mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm …

" Nhà còn phòng trống,mấy cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên tôi đưa cô ấy lên phòng…"

" Ừm,bye. …bye …""

Khải Phong bế Yến Chi đi lướt qua nguo của Uyên Linh,anh cũng không để ý đến cô ta cho lắm mà đi thẳng vào nhà …Cô ta bây giờ mang 1 bụng tức tối mà nhìn theo nhưng sau đó cũng ra về …

Bước ra khỏi cổng thì gặp được Huyền Nhi,cả hai người đi ra chỗ vắng rồi mới nói chuyện.

" Thất bại rồi sao …""

" Ừm!! Bạn bè của Khải Phong đến đông quá cho nên không thể ra tay được "

" Cmn!! Thật tức chết mà ‘’_ Huyền Nhi không chịu được mà lên tiếng chửi thề.

" Vậy thì ngày mai đi, ngày mai sẽ ra tay … Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu …"

Nói xong Huyền Nhi liền lấy điếu thuốc lá ra hút phèo phèo, khói bay tứ tung khắp nơi.Uyên Linh không ngờ cô ta lại còn hút thuốc nữa,đúng là loại gái dân chơi mà …

Hai Người họ đứng đó bàn chuyện 1 hồi thì ai cũng về nhà nấy,Uyên Linh vừa tức vừa bực,cô ta về đến nhà rồi nhưng miệng vẫn cứ lẫm bẫm không ngừng …

Ở trong phòng ngủ,anh vừa đưa cô lên đến phòng thì Yến Chi đã bắt đầu quậy.Vừa nằm xuống giường thì cô lại đưa tay cởi quần áo của mình ra,trên người bây giờ chỉ còn đồ lót mà thôi rồi sau đó chạy khắp phòng tìm Khải phong.Cũng may là anh đã khoá cửa phòng lại rồi chứ nếu không cô chạy ra ngoài thì chết …

Khải Phong vào trong toilet lấy nước và khăn bông ra định lao người cho cô nhưng không ngờ lại thấy cô đứng trên giường mà nhảy nhót …

" Ah..ah …la…lá…la… tôi là cô gái xinh đẹp…""

" Chồng,anh mau lại đây nhảy với em đi, vui lắm đó …"

" Nào cẩn thận,coi chừng té …"

Khải Phong cho cô ngồi xuống giường sau đó thì lao người cho Yến Chi, nhưng coi cứ nhảy đến nhảy lui cho nên khoảng chừng 20 phút thì mọi thứ mới xong …

" Chồng,anh đi đâu vậy …"

" Anh đi lấy đồ cho em …"

Lúc này Khải Phong vừa mới quay lưng đi thì Yến Chi liền chạy theo rồi nhảy lên lưng của anh, cũng may là anh khoẻ cho nên ôm cô nổi chứ nếu là người khác thì cả hai sẽ lăn xuống đất rồi.

" Anh,em muốn đi theo anh …"

" Được, được…"

Thế là anh liền cổng cô lại tủ quần áo rồi chọn cho cô 1 bộ váy,cả quá trình cả hai cứ dính với nhau như sam vậy.

" Chồng,em yêu anh …""

" Em muốn hôn …""

Yến Chi cười cười rồi hôn lên môi của Khải Phong,bàn tay thì đặt lên ngực của anh mà vuốt ve …

" Ưm …a…ah …""

" Hôm nay anh mặc áo sơ mi cho ai ngắm thế…"

" Đương nhiên là cho vợ anh ngắm rồi …""

" Em thích anh như thế này,hôm nay anh rất đẹp trai …"

" Vợ anh cũng đẹp …"

Lần này thì Khải Phong chủ động,anh đặt cô ngồi lên đùi của mình rồi bắt đầu chiếm lấy môi của Yến Chi,nụ hôn vô cùng ngọt ngào,anh vừa hôn vừa đưa tay sờ lên tấm lưng trắng ngần của cô …

" Ưm …a…ư… Phong…"

Thuận thế anh đẩy cô xuống giường rồi cúi người hôn lên cổ và xương quai xanh của Yến Chi …Đêm nay anh chỉ hôn môi và mút cổ của cô mà thôi,chứ anh sợ làm quá thì ngày mai cô sẽ đi không nổi …

Khoang miệng của cô chứa đầy mùi hương của rượu,hơi thở vừa nóng lạo vừa ấm khiến cho anh không chịu được mà cứ hôn lấy môi của cô không ngừng …Anh vừa hôn vừa đưa mũi lên hít hà trên gương mặt của Yến Chi, hai mắt thì mắt nhắm mắt mở mà nhìn người con gái mình yêu nằm ở dưới thân …

"Vợ!! ngủ ngon “”

Khải Phong kéo chăn lên cho cả hai rồi chìm vào trong giấc ngủ, lúc nãy anh không ngờ khi cô say lại có những hành động đáng yêu như thế.,Cho đến khi tỉnh dậy chắc cô ấy không dám nhận đó là bản thân mình đâu,bởi vì ngày thường cô ấy rất nghiêm túc,lâu lâu thì cũng có mè nheo nhưng mà không giống như ngày hôm nay,mèo con khi say đúng là đáng yêu quá chừng.