Một Kiếp Đau Thương

Chương 119: Thử váy cưới



Sáng hôm sau khi mà Yến Chi thức dậy thì đau như búa bổ vậy,cô mở mắt ra rồi đưa tay xoa đầu của mình…

Haiz,đau đầu quá đi …Lúc này ký ức bắt đầu ùa về,hôm qua Khải Phong đưa mình về phòng ngủ thì mình đã quậy 1 trận thì phải,còn nữa cô còn tự ý cởi quần áo của mình nữa chứ …Bây giờ nghĩ lại thì thật là xấu hổ mà,đêm qua mình còn chủ động hôn người ta nữa chứ …

Lúc này cô nghiên người qua nhìn thì thấy Khải Phong vẫn còn ngủ,đêm qua anh ấy như hoàng tử còn mình là công chúa vậy.Yến Chi vừa nghĩ thì liền bật cười rồi hôn lên môi của Khải Phong.

" Chồng…"

" Lại quyến rũ anh …"

" Anh thức từ lúc nào vậy …"

" Từ rất lâu rồi, nhưng mà anh vẫn giả bộ ngủ xem em làm gì anh …Đúng như anh dự đoán là em sẽ hôn anh như đêm qua vậy …"

" Đêm qua em thế nào “”_ Yến Chi ngây ngô hỏi lại.

" Thì đêm qua em cưỡng hôn anh y như lúc nãy vậy,hôn rất nồng nhiệt …"

" Chỉ có vậy thôi sao …"

" Chứ em muốn có thêm cái gì nữa hả,hay là em cái kia …"_ Khải Phong vừa nói vừa cười khẩy khiến cho cô cũng hiểu vấn đề.

" Anh …anh đừng chọc em nữa,tại hôm qua em uống nhiều rượu cho nên mới như vậy thôi …""

" Vậy mà hôm qua có người nói không say,anh mà không đưa em về phòng chắc em ở đó tới sáng luôn quá …""

Yến Chi cười cười,sáng ra thấy bản thân mình vẫn còn mặc quần áo thì cô biết hai người chỉ hôn mà thôi.

" Hôm nay chúng ta đi thử váy cưới cho nên anh không nỡ làm em, nhưng khi về nhà em sẽ chết với anh.Đêm qua em dám cởi đồ cho anh xem,em thật là bạo mà “”"_ Khải Phong nói xong thì liền nhéo mũi của Yến Chi rồi hôn lên đó.

" Anh,em như thế khiến anh không thích mà …"

" Không phải,anh rất thích,sau này cứ chủ động như vậy đi …"

" Ah …anh biến thái …""

" Chỉ biến thái với một mình em mà thôi…""

Khi hai người họ rời giường là lúc 9 giờ sáng, Khải Phong tắm rửa xong xuôi hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt,quần tây đen thẳng thóm đi cùng với giày tây. …

" Chồng,em hồi hộp quá đi …""

" À một lát nữa có Kiều Như và Ái Ly đến nữa,hai cậu ấy muốn nhìn em mặc váy cưới …""

" Ừm …bây giờ xuống nhà ăn sáng trước rồi hãy đi.Em thử đồ rồi còn chụp ảnh nữa,thời gian lâu lắm nếu không em sẽ đói …""

" Vâng …""

Yến Chi nghe lời anh mà đi xuống nhà ăn sáng,khi ăn sáng xong thì cả hai người cũng lên xe rời đi. Ngồi ở trên xe Yến Chi cứ ríu rít không ngừng,mà phải nói là ngày hôm nay cô thật sự rất vui khi khoác lên mình một chiếc váy cưới …

Hơn 30 phút đi xe thì cũng đến nơi,Yến Chi bước vào thì thấy hai cô bạn của mình cũng đã đến rồi ở bên cạnh đó còn có Mạc Hội và Chí Dũng nữa …

" Yến Chi đi thử váy cưới thôi …""

" Ừm!! Ái Ly đám cưới của Yến Chi mà người nôn hình như là cậu thì phải…"

" Đương nhiên,váy cưới đẹp mà cho nên phải nhanh chóng thử rồi.Mình cũng chọn cho mình vài bộ để chụp ảnh rồi…""

" Wow,vậy mình cũng muốn thử.."

Thế là hai người họ kéo cô vào trong còn 3 người đàn ông thì ngồi ở ngoài …Khải Phong thay đồ rất mau cho nên lát nữa anh sẽ thay đồ sau vậy …

" Này tôi thấy Ái Ly cũng đang mong muốn có cái đám cưới rồi đó …"

" Từ từ đại ca ơi,để tao ăn đám cưới của mày xong cái đã …""

" Ừm,vậy tụi tao chờ …"

Khải Phong nói xong liền đứng dậy đi vào trong thay âu phục của mình,anh chọn vẫn là áo sơ mi trắng đi cùng với vest đen. Phải nói 1 điều là người đàn ông cực kỳ hợp với đồ vest khi anh mặc vào thì khí chất toát hẳn lên khiến cho ai nấy cũng phải ngước nhìn …

Hơn 30 phút sau thì anh cũng bước ra ngoài rồi đi đến đi lui giống như là đang đi cast world vậy …

" Đẹp!! tao biết mày đẹp rồi,đừng có mà khoe khoang ở đây.""

" Mạc Hội,công nhận nó đẹp thật đấy …Tao là con gái cũng thích nữa …"

“” Bạch Chí Dũng,anh em chơi với nhau nhưng không có yêu nhau …""

" Khải Phong,tao đùa mà,mày nghĩ sao vậy tao đã có người yêu rồi đấy …"

Cả ba người họ cười như được mùa vậy, Khải Phong ngồi trên thành ghế sofa rồi trông ngóng người phụ nữ của mình,lâu quá đi, thật sự là lâu quá …Chắc có sa rê lộng lẫy và xinh đẹp lắm cho nên cô ấy mới thay lâu như vậy.

“” Ê mày định đi vào trong à, không chờ được nữa sao …Mày nôn nóng quá đi,ở trong có Ái Ly và Kiều Như giúp rồi …Với lại còn nhân viên ở trong nữa,kiên nhẫn chút đi chứ …"

" Ừm …"

Nghe Mạc Hội nói vậy thì anh cũng ngồi lại,dù sao đi vào trong có nhiều người như vậy anh cũng có chút khó xử. Với lại anh cũng không biết chỉnh váy như thế nào,lỡ như váy có rộng thì nhân viên còn sửa kịp chứ anh thì cũng biết nhìn mà thôi …