Một Kiếp Đau Thương

Chương 117: Vì yêu



Khải Phong không đi vào cửa chính mà anh đi vào cửa phụ,dù sao thì anh cũng cần phải tắm rửa cho sạch sẽ thì mới có thể xuống thưởng thức bữa tiệc được …Còn mấy người bạn của anh thì vào trong trước …Trong đó có Mạc Hội,Ái Ly,Bạch Chí Dũng và Như Kiều.

Cả bốn người họ ai cũng có cặp có đôi cả cho nên khi đi chơi sẽ không cảm thấy cô đơn gì cả.

" Mạc thiếu…cậu mới đến…"

" Bạch thiếu…"

" Bác quản gia,ở đây là người nhà cả mà,cho nên bác cứ để cho tụi cháu tự nhiên …"_Chí Dũng lên tiếng.

" Vâng …"

Ái Ly và Như Kiều thì đã đi tìm Yến Chi rồi,lúc này Yến Chi đang nói chuyện với Uyên Linh.

" Yến Chi. …tụi mình đến rồi nè …"

" Ah …Ái Ly,Như Kiều …’’

" Ừm,lúc chiều Khải Phong gọi là tụi mình tranh thủ lắm rồi nhưng mà hai người đàn ông kia đi ra ngoài chưa có về cho nên mới đến muộn như thế…’’

" Không sao, không sao …""

" À mình giới thiệu với hai cậu đây là Uyên Linh,cậu ấy là bạn của mình…"

" Ừm, chào cô tôi là Ái Ly,còn kế bên mình là Như Kiều…"

" Vâng,rất hân hạnh được làm quen …"

" Yến Chi,cậu dám uống rượu sao …Cả người nồng nặc mùi rượu luôn rồi…"

" Ái Ly à hôm nay là ngày vui mà cứ để cho cậu ấy uống đi,dù sao thì khi cậu ấy xỉn thì cũng có người lo mà …".

" Ờ hé mình quên nữa, Như Kiều,cậu không nói là mình cũng quên hai người họ sắp cưới nhau …"

" À mà Yến Chi ngày mai cậu chụp hình cưới đúng không!! Mình cũng muốn đi theo …"_Ái Ly lên tiếng rồi ôm lấy cánh tay của Yến Chi …

" Ah, mình cũng muốn đi nữa …""

" Vậy ngày mai chúng ta cùng đi chung đi,càng đông thì càng vui …""

" Được…""

Uyên Linh không hiểu tại sao Yến Chi lại được mọi người ưu ái đến như vậy,thật sự thì cô ta cảm thấy rất là ghen tị..Tại sao ông trời lại ưu ái cho Yến Chi nhiều đến thế chứ,còn cô thì không có cái gì cả …

Cô ta đứng nhìn 3 người họ uống rượu ăn uống vui vẻ với nhau,mọi người bây giờ đã bắt đầu nhập tiệc rồi …Hôm nay toàn là người nhà cho nên ai nấy cũng khá là thoải mái vui vẻ với nhau …

Một lát sau thì Khải Phong đi xuống,anh biết là vợ mình thích áo sơ mi cho nên hôm nay anh đã lựa 1 cái áo đẹp nhất để cho cô ấy ngắm. Nhưng mà bây giờ chưa tìm gặp được Yến Chi mà đã thấy tình địch của mình rồi …

Khải Phong đi lại chỗ của Trình Qui rồi mời anh ta một ly rượu,tính tình của anh cũng đã thay đổi rất nhiều rồi …Nếu trước kia mà gặp người đàn ông thích vợ mình thì anh sẽ lao vào rồi cho người ta 1 trận, nhưng không hiện tại anh đã điềm tĩnh và có lý lẽ hơn trước rồi,chắc có lẽ ở bên cô ấy cho nên anh đã học được rất nhiều thứ …

" Trình Qui!! Tôi mời anh một ly …""

Ở bên kia Hoàng Tôn thấy sếp và Trình Qui đứng cạnh nhau thì anh đã toát mồ hôi rồi,đã vậy cậu chủ còn mời rượu người ta nữa,cái này phải nói là chuyện khó tin nhất đất nước Trung Quốc …

“” Hoàng Tôn cậu làm gì mà căng thẳng thế … Khải Phong nó chỉ mời rượu người ta mà thôi…""

" Haiz! Bạch thiếu không biết đâu,đó là tình địch đấy …""

" Wow,đặc sắc thật đấy … Nhưng mà tôi thấy Khải Phong sẽ không đánh người đâu,dạo gần đây nó điềm tĩnh hơn trước rồi,cho nên cậu cứ yên tâm …"

" Chí Dũng nói đúng đó, Khải Phong nó không làm gì đâu.Yến Chi và nó sắp cưới nhau rồi cho nên người ngoài sẽ không xen vào được.Với lại tôi thấy cậu ta khá là hiền lành kiểu như là crush người ta mà thôi. …’""

" Ừm …""

" Thôi tao đi tìm Ái Ly đây …"

Mạc Hội nói xong rồi đi mất tiêu,Chí Dũng đứng đó nói chuyện với Hoàng Tôn …Hai người vừa nói vừa quan sát Khải Phong …Đúng là hai người họ chỉ có uống rượu và nói chuyện như những người bạn mà thôi, Khải Phong nói một hồi thì cũng rời đi..

Thế là Chí Dũng đã đoán đúng,hai người đàn ông nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng,đây là lần đầu mà anh thấy bạn mình nó như vậy đấy.Đúng là yêu đúng người thì có thể thay đổi tất cả mọi thứ …

" Tôi đi trước đây,hết phim rồi…"

Chí Dũng bỏ ly rượu xuống rồi đi tìm bạn gái của mình,đi hết mấy vòng mà vẫn không thấy Như Kiều ở đâu cả cho nên anh đành nhờ vệ sĩ đi tìm giúp cho nó nhanh. …

" Khải Phong…lúc nãy tao thấy mày nói chuyện với tình địch …"’

" Mày cũng biết chuyện này nữa à …""

" Biết chứ,hôm nay mày khiến cho tao phải nở nang tầm mắt đấy.Nói chuyện nhẹ nhàng không dùng bạo lực…"

" Chí Dũng!! Vậy trước giờ tao vẫn luôn dùng bạo lực…"

" Ừm, cũng có thể là vậy …"

Khải Phong nghe xong thì tức điên người:" mày …mày được lắm …""

" Dù sao thì Trình Qui yêu đơn phương cô ấy thôi,chứ cô ấy không có yêu cho nên tao nói chuyện bình thường và xem người ta là bạn mà thôi.Dù gì thì trong 1 năm qua cậu ta đã giúp đỡ Yến Chi cho nên cũng phải cảm ơn người ta 1 tiếng…"

" Đệch!! Mày lại làm cho tao bất ngờ thêm 1 lần nữa …""

" Vì yêu thôi,với lại tao cũng không muốn cô ấy phải khó xử,làm bạn được thì cứ làm bạn …""

" Nói hay lắm …"’

" Khải Phong,đúng là khi yêu thì sẽ thay đổi vì người mình yêu mà,mày chính là nhân chứng sống đó …"

" Vậy thì phải cảm ơn Bạch thiếu gia rồi …"

" Còn mày và Kiều Như thì sao,khi nào cưới đây …"’

" Chắc cũng phải sang năm mới cưới được,cô ấy muốn chơi hết năm nay..""

" Haiz, cưới về vẫn chơi được mà,mày khéo lo …"’

" Tại cô ấy muốn vậy,nên tao cũng chiều theo …""

Chí Dũng cười cười rồi cạn ly với bạn của mình, buổi party hôm nay cũng khá là chill chill, thật sự anh rất thích buổi tiệc ngày hôm nay Yến Chi đã chuẩn bị …

Khải Phong vừa uống rượu vừa đảo mắt tìm kiếm Yến Chi,lúc này đây anh thấy cô đang cụng ly với những người bạn của mình..Mèo con hôm nay cũng biết uống rượu rồi, không biết cô đã uống được bao nhiêu mà hai cái má bánh bao đã đỏ ửng lên rồi …Anh khẽ cười rồi kéo thằng bạn mình đi về hướng hội chị em kia …