Một Kiếp Đau Thương

Chương 116: Cô bạn tâm cơ



Mọi người bây giờ cũng bắt đầu nhập tiệc rồi,hôm nay Yến Chi cũng uống rượu dù sao thì hôm nay cô khá là vui cho nên cô cũng muốn bản thân mình thoải mái một chút,cô cùng mọi người cùng nhau nâng ly …

" Cụng ly …cụng ly …""

" Phu nhân!! Chúc phu nhân và cậu chủ trăm năm hạnh phúc…cạn ly …""

" Cạn ly …cám ơn mọi người""_ Yến Chi đáp lại rồi cũng uống hết ly rượu …

Hôm nay không những có rượu mà còn bia và nhiều loại thức uống có cồn nữa … Ngày hôm nay cô phải vui chơi hết mình mới được …

Một lát sau thì Uyên Linh cũng đã đến, người đi bên cạnh là Trình Qui người đàn ông đó là bạn thân của hai người họ …

Trước khi đến đây thì Uyên Linh cũng kể sơ qua về cuộc sống của Yến Chi gần đây, và đương nhiên cô ta đã thêm mắm dặm muối vào để cho câu chuyện được thêm đặc sắc hơn.

Uyên Linh kể là Yến Chi có bạn trai rồi và hai người họ cũng sắp kết hôn,gia thế của bạn trai Yến Chi rất là giàu có và cũng là một doanh nhân trẻ … Thật lòng mà nói thì anh rất thích Yến Chi,nhưng không ngờ mấy tuần không gặp thì cô ấy đã có bạn trai đã vậy hai người họ còn sắp kết hôn nữa …

Lúc nãy nghe Uyển Linh rủ đi dự tiệc có Yến Chi thì anh vẫn còn lưỡng lự bởi vì anh sợ anh đến đây thì không kìm được lòng của mình …

Từ đằng xa Yến Chi đã thấy hai người bạn của mình rồi,cho nên cô liền bỏ đi rượu xuống rồi đi lại …

" Uyên Linh…Trình Qui … cuối cùng hai ngươi cũng đã đến…""’

" Ừm,cậu đợi mình có lâu không ‘’_ nói xong Uyên Linh liền nhào đe đến ôm cô bạn của mình.

" Không lâu lắm, nào hai người vào trong ăn uống gì đi.Ở đây toàn là người nhà mà thôi…""

" Được…"

" Trình Qui cậu ăn uống tự nhiên đi,đừng có ngại …"

" Ừm! Mình nghe nói cậu sắp kết hôn rồi,có đúng không “”

" Vâng,đúng vậy …Khi ấy cậu nhớ đến chúc mừng mình nha. ‘’. Có gì hot? Chọt thử t𝑟ang + 𝘛𝑟U𝗆𝘛𝑟𝒖yện.V𝙽 +

" Đương nhiên rồi, nhìn cậu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc""

Trình Qui nói vài câu rồi cũng đi vào trong tìm gì đó để ăn,dù sao thì cũng đã đến đây rồi cho nên anh không thể đứng trưng như tượng được …

Hoàng Tôn thấy có người đi lại,anh đưa mắt lên nhìn thì thấy có chút quen mặt hình như là anh đã thấy ở đâu rồi thì phải,rốt cuộc là gặp nhau ở đâu ta …

" Ah …"

" Hoàng Tôn,anh sao thế,bị phỏng à …"

" Tôi không sao …"

Mỹ Ý thấy Hoàng Tôn tự nhiên la lên làm cho cô cảm thấy không bình thường 1 chút nào cả cho nên cô liền chạy theo anh.

" Này,có chuyện gì anh nói cho tôi biết đi.Lúc nãy tự nhiên thấy bạn của phu nhân cái anh la lên giống như bị bệnh vậy …"

" Cô …cô dám nói tôi bị bệnh …"_ Hoàng Tôn gằn giọng.

" Vậy anh chứng minh đi,chứ có ai đời tự nhiên đang ăn uống ngon lành cái la lên …cái đó không gọi bệnh là cái gì…""

" Haiz, tôi chịu thua với cô luôn… Chuyện là như thế này,cái tên Trình Qui đó là tình địch với cậu chủ,cậu ta thích phu nhân …’""

" Wow …mà sao anh biết vậy …"

" Thì là tôi và cậu chủ đi rình nên biết …"" _ Hoàng Tôn anh cảm thấy mình hình như đã lỡ lời rồi thì phải.

" Haha…haha…"

Mỹ Ý nghe xong thì liền bật cười không ngờ cậu chủ người có tiếng ở thành phố A,vậy mà lại đi rình người ta. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc không biết cắt cái mặt đi đâu nữa.

" Buồn cười quá đi, tôi không ngờ cậu chủ lại đi rình cậu ta … Chẳng phải cậu ấy quyền lực lắm sao."

" Mỹ Ý,cô nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, chuyện này mà đồn ra ngoài là cậu chủ xử tội tôi và cô đấy.Vậy cho nên bây giờ biết rồi thì im cái miệng lại …"

" Ồ, tôi biết rồi …Mà đừng nói về Trình Qui nữa, chúng ta nói về Uyên Linh đi tôi thấy cô gái đó có chút tâm cơ …""

" Sao thế, thấy người ta đẹp rồi ganh tị à …"

" Hừ,ai mà thèm …Tại nhìn sâu vào đôi mắt tôi cảm nhận được,với lại ngày hôm qua cô ta đến chơi đến nửa đêm thì mới về đấy,đã vậy còn rủ phu nhân mặc áo bikini đi bơi lúc nữa đêm nữa chứ …"

" Haiz! Tôi thấy bình thường mà.Bây giờ cô nên đi theo phu nhân đi cho chắc ăn chứ nếu không Trình Qui lại nói chuyện riêng với cô ấy thì khổ …""

" Cậu chủ mà thấy được thì lại ghen cho mà xem …""

" Ừm,cho cậu chủ ghen đi ai bảo phu nhân đẹp quá làm chi …""

" Mà tôi nói cho anh nghe cô gái tên Uyên Linh thật sự khinh đơn giản đâu,anh phải tin tôi…"

" Ừm,biết rồi,mau đi đi …"

Hoàng Tôn đẩy Mỹ Ý đi vào trong cho nên cô cũng đành phải đi vào thôi, thôi thì bây giờ mình sẽ đảm nhận chức vụ thám tử vậy …Tại sao không cho cô làm cái gì cao siêu hơn mà lại đi làm cái công việc rình mò,nghe lén như thế này chứ.

Một lát sau có mấy chiếc siêu xe tiến vào trong sân,trong đó có xe của Khải Phong và mấy người bạn của anh …Lần trước anh đã dẫn Yến Chi đi gặp bạn bè của mình rồi cho nên mọi người bây giờ ai nấy cũng biết mặt của nhau cả,và ai cũng mừng vì bạn mình đã tìm được hạnh phúc…