Một Kiếp Đau Thương

Chương 112: Nghĩ cho em



Khoảng chừng 10 phút sau thì Yến Chi cũng đi ra,trên tay cô cầm mấy ly nước trái cây, Khải Phong thấy vậy liền đứng dậy cầm giúp vợ mình.Cô ấy cũng thật là,sao cũng nhờ người giúp việc bưng ra,anh mướn người làm là để bọn họ phụ cô nhưng mà bây giờ anh thấy vợ mình đang phụ bọn họ làm việc thì đúng hơn …Anh không muốn cô ấy phải làm việc hay phục vụ ai cả,ngay cả anh thì anh cũng không nỡ.

" Uyên Linh cậu uống nước đi,đây là nước ép táo,táo này là của nhà trồng đấy …"

" Vâng,cảm ơn cậu …"

" Ừm,cậu đừng khách sáo …"

Sau đó thì Yến Chi cầm ly nước đưa cho Khải Phong.

" Của anh đây,cái này ít ngọt…"

" Cảm ơn em …"_ Khải Phong nhận lấy rồi xoa đầu vợ mình một cái.

Thú thật là anh không thích uống nước trái cây,lúc trước trái cây này toàn đem qua nhà chính hoặc là để ở trong nhà trưng mà thôi …Còn không thì cho người làm trong nhà ăn hết, nhưng từ khi có Yến Chi thì lại khác.Cô gái này hay làm nước ép,sinh tố,mứt cho anh ăn và đến bây giờ thì anh đã nghiện mất rồi.Với lại nước ép rất tốt cho sức khỏe,cho nên anh uống nước trái cây thay cho cà phê luôn.

“” Yến Chi, chồng cậu dễ tính thật,cậu đưa cái gì cũng uống…""

““Ừm, mình cũng thấy vậy..””

Uyên Linh cảm nhận thấy người đàn ông đó không thích mình thì phải,không khí cũng có chút ngượng cho nên đành lên tiếng ra về.

Yến Chi cũng đi ra ngoài tiễn cô bạn của mình, Khải Phong khẽ thở dài rồi cũng lên phòng tắm rửa …

Khi mà cô đi vào thì không thấy anh đâu,chắc có lẽ là đã lên phòng tắm rồi …Yến Chi đi vào trong bếp hâm lại thức ăn,cô biết là khi đi ký hợp đồng chồng mình sẽ không ăn đâu bởi vì anh ấy chỉ uống rượu mà thôi …

Mỹ Ý giúp cô một tay cho nên cũng nhanh,sau khi làm xong thì Mỹ Ý cũng đi ra ngoài dọn mấy ly nước ép lúc nãy.

Hơn 20 phút sau thì Khải Phong cũng đi xuống,hôm nay anh mặc pizama màu đen,mái tóc vẫn còn ướt nó cứ rơi nước lất phất xuống yết hầu của anh …

""Vợ,anh đói “”_ Khải Phong ôm cô từ phía sau rồi sau đó mới chịu ngồi xuống ghế..

" Anh mau ngồi xuống ăn cơm đi,thức ăn đã được hâm nóng rồi""

'" Ừm "

Thật sự là anh rất là đói,cho nên khi vừa ngồi xuống thì đã gắp thức ăn loạn xạ rồi, Yến Chi nhìn chỉ biết cười mà thôi …

" Chồng,sao lúc nãy anh không vào ăn trước""

" Có bạn em đến mà,đương nhiên anh không thể để cho em ngồi một mình được…""

Người đàn ông này cũng thật là …lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ cho cô mà thôi.

" Lần sao không cần như vậy đâu,anh đi làm về mệt thì cần ăn uống đúng giờ, không nên nhịn đói …"

" Ừm,anh nghe theo em …"

" À mà cô gái đó là bạn thân của em à …"

" Vâng, em quen vào 1 năm trước…"

" Ừm,anh hỏi cho biết thôi ‘’

Khải Phong ậm ừ rồi ăn cơm tiếp,sao anh cảm thấy cô gái đó không được tốt, không biết là có làm điều xấu xa gì với vợ mình hay không nữa.

" Anh ăn nhiều vào"

Yến Chi ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Khải Phong, buổi chiều cô ăn rồi cho nên bây giờ cô vẫn còn rất no không thể ăn được nữa.

Ăn cơm xong thì cả hai liền trở về phòng ngủ,Yến Chi ngồi trên giường giúp anh xem tài liệu còn Khải Phong cũng xem hợp đồng.

Lúc nãy anh đã nói với cô là mình đã tuyển thư ký mới rồi,Yến Chi cũng không nói gì,dù sao thì đám cưới cũng cận kề rồi cho nên cũng sẽ không có thời gian.Với lại hôm nay gặp lại Huyền Nhi cho nên anh ấy cũng không muốn cô ra khỏi nhà…Cô cũng không muốn anh lo lắng cho mình cho nên cũng nghe lời anh,dù sao thì anh ấy cũng làm mọi thứ tốt nhất cho mình.

Yến Chi làm việc 1 hồi thì cũng đã ngủ quên, Khải Phong quay qua nhìn vợ mình bất giác anh liền bật cười …Sau đó anh lấy hồ sơ ra rồi đỡ cô nằm xuống giường, thấy vợ mình ăn được ngủ được thì anh cũng vui trong lòng,anh đã nói là cô ấy chỉ cần vui vẻ mỗi ngày mà thôi còn những chuyện khác anh sẽ lo …