Một Kiếp Đau Thương

Chương 113: Yến Chi chủ động



Uyên Linh vừa bước xuống xe thì đã bị một người phụ nữ kéo đi,cô ta muốn la lên nhưng đối phương có vũ khí cho nên cô ta cũng không thể nào la hét lên được mà chỉ biết đi theo người phụ nữ kia.

" Khụ …khụ …""

Ngạt chết cô rồi,đúng là bực mình mà..

" Cô …cô là ai …cô muốn gì …"

“Tôi là Vũ Huyền Nhi, tôi muốn cô giúp tôi 1 việc…”

" Hừ,ai mà rảnh chứ, tôi không muốn giúp 1 người không có lai lịch rõ ràng …"

" Mạnh miệng thật đấy, nhưng mà người này cô cũng quen nữa đó chính là Lạc Yến Chi..cô giúp tôi trả thù nó thì tôi sẽ giúp cô có được Khải Phong…""

Bây giờ thứ mà Vũ Huyền Nhi muốn đạt được đó chính là trả thù,còn người đàn ông kia thì chỉ cần nhìn người con gái mình yêu chết đi thì trái tim của anh ấy cũng đã chết rồi, nhược điểm của Khải Phong đó chính là Yến Chi,đây đúng là 1 mũi tên mà trúng hai con nhẹn …

Cô đã điều tra kỹ rồi Uyên Linh là bạn thân của Yến Chi cho nên khi thực hiện nhiệm vụ thì sẽ khống có ai nghi ngờ …Nguyên ngày nay cô đã theo dõi Uyên Linh gắt gao cho nên cô cũng đoán được cô gái này có tình ý với Khải Phong,vả lại ngườI như cô ta khi thấy cơ ngơi đồ sộ như vậy ai mà không muốn bản thân Minh sở hữu đó chứ.Vũ Huyền Nhi,cô cũng đã từng mong muốn được như vậy, nhưng mà bây giờ đối với cô việc trả được thù mới là việc chính,còn tiền tài thì kiếm sao cũng được …

“Cô …cô nói thật không …”

" Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần cô giúp tôi trả được thù thì tôi sẽ giúp cô có được người đàn ông đó bao gồm cả trái tim và thể xác …"

" Nhưng cô nói suông thì sao tôi có thể tin được chứ …"_ Uyên Linh ngây ngơ hỏi lại.

" Cô cứ tin ở tôi,bởi vì tôi đã từng là bạn thân của nó.Và tôi rất thù con nhỏ đó,nó đã cướp đi mọi thứ của tôi…"

" Thôi được, tôi sẽ đồng ý giúp cô …"

" Mà hôm nay tôi nghe được tin là hai người họ sắp cưới nhau rồi,thời gian là hơn 1 tháng nữa …"

" Ồh,cô cũng giỏi thật đấy,đáng khen ngợi …"

" Tạm thời tôi sẽ đi theo dõi nó,còn cô thì bây giờ cứ ở nhà chờ lệnh của tôi '""

Huyền Nhi nói xong rồi chạy đi mất,hôm qua đến giờ đám vệ sĩ của Khải Phong cứ đi tìm Huyền Nhi khắp nơi,mà công nhận cô gái này lẫn trốn nhanh thật …

Uyên Linh cũng đi vào nhà,rốt cuộc mình đang làm đúng hay làm sai đây. Nhưng mà lúc nãy gặp Khải Phong tự nhiên cô cảm thấy thích,tại sao Yến Chi lại có 1 người chồng hoàn hảo như vậy chứ, phải nói là cô không cam tâm 1 chút nào cả.

_____###

Sáng hôm sau khi thức dậy thì cô thấy Khải Phong vẫn còn ngủ,Yến Chi ngồi dậy rồi đưa tay sờ lên gương mặt của anh …

" Người gì mà đẹp thế,đẹp trai quá đi …""

Sau đó thì cô kéo chăn ra khỏi người của anh,anh ấy mặc đồ pizama thôi mà cũng quyến rũ như thế,đây đúng là nam thần vạn người mê mà …

Tự nhiên hai mắt cô sáng trưng lên rồi nở một nụ cười trên môi …Giờ này anh ấy vẫn còn ngủ cho nên sẽ không biết gì đâu …Bàn tay của cô lần mò vào trong múi bụng và cơ ngực của anh …Cứng … cứng quá đi …cơ bụng rất cứng và săn chắc,cô sờ từ nãy giờ rồi nhưng mà vẫn không muốn buông tay ra..

Cô thầm nghĩ anh ấy ngủ thật sao,từ nãy giờ mình ngồi lên người của anh ấy,đã vậy còn giở trò lưu manh nữa …Ấy vậy mà anh ấy vẫn còn ngủ,hay là Khải Phong làm mệt quá cho nên mới ngủ say như chết …

" Chồng,anh ngủ thật sao.."

" Trễ làm rồi chồng ơi,anh mau dậy đi …"

" Khải Phong,anh dậy đi,dậy đi làm chồng ơi …"

Cô lay lay vào vai của anh nhưng người đàn ông này vẫn không có động tĩnh gì.Sau đó cô liền cúi người xuống hôn lên môi của anh,cô hôn nhẹ nhàng như nước chảy vậy, hôm nay cô chủ động hôn anh còn mấy lần trước toàn là anh chủ động mà thôi …Qua mấy giây sau thì Khải Phong liền đưa tay lên ghì chặt sau gáy của cô xuống để hai đôi môi dính chặt vào nhau,anh hôn môi xong thì hôn lên cổ của Yến Chi.

" Ưm…a…ah…"

" Chồng…ah…ưm…""

" Mới sáng sớm lại dám quyến rũ anh …anh cứng là tại em đấy…"

" Hức …ah …em muốn gọi anh đi làm thôi mà …"…

" Anh không muốn đi làm nữa,anh muốn ở nhà chơi với em …"

" Bà xã,hôm nay anh cho em nằm trên. …"

Yến Chi thấy ở dưới của anh nó cứ chọt lên khiến cho cô có chút khó chịu cho nên cô liền nhít lên bụng của anh mà ngồi..

" Chồng!! chúng ta vừa mới đi kiếm tra sức khoẻ về, chẳng lẽ nào anh giấu em đúng không…anh không được đúng không…"

" Anh làm không nổi nữa đúng không,cho nên mới cho em nằm trên.Chứ từ đó giờ em toàn nằm dưới,vậy sau hôm nay anh lại muốn nằm dưới chứ …"

Trán của Khải Phong liền nổi ba vạch đen,cái cô vợ này lại nói anh không được,anh không lên được …Hừ!! được lắm hôm nay anh phải chờ cô ấy liệt giường,nằm 3 ngày 3 đêm luôn.

Trong lúc Yến Chi đang luyên thuyên bất tận thì anh liền đẩy cô nằm xuống giường rồi cúi người hôn môi,hai lưỡi cứ dính chặt vào nhau,nước bọt cũng như thế..Đôi môi của Yến Chi đã bị anh nuốt trọn như khi nào rời …Sau đó thì anh vùi đầu xuống mà hôn cổ,xương quai xanh của đối phương,khi mà Khải Phong vừa chạm vào thôi thì cơ thể của cô đã không ngừng hưng phấn,hai chân cứ đạp lung tung và ở phía dưới đã chảy nước.

" Em đó,chưa gì đã ra rồi …"

" Tại anh, anh hôn em …""

" Em nhạy cảm quá đi …Là ai nói anh không được chứ …anh chỉ muốn cho em thử cảm giác " nằm trên " là như thế nào thôi …""

" Anh …vậy là anh đã thức từ lâu rồi sao và anh cũng mặc cho em làm trò à …"

" Ừm! Anh xem em cưỡng hôn anh như thế nào,xem em có ăn thịt được anh hay không…"

" Hừ …xấu xa …anh xấu tính quá đi …"

Yến Chi đánh vào người anh không ngừng, Khải Phong cũng mặc cho cô đánh còn việc của anh thì cứ đè vợ mình ra mà làm thịt …

Hơn mấy tiếng lăn lộn thì cũng đến trưa, Khải Phong bế cô vào trong nhà tắm tắm rửa kì cọ cho sạch sẽ …Cho đến 12 giờ trưa thì cả hai mới xuống nhà ăn sáng, Khải Phong không cho cô làm gì cả,cô chỉ cần ngồi đó mà thôi còn anh thì sẽ đút cho cô ăn..

" Em no rồi,em không ăn nữa đâu …"

" Được rồi, không ăn nữa …"

Buổi trưa Yến Chi lên phòng xem phim còn Khải Phong thì đến công ty,Yến Chi ngồi ở cuối giường vừa ăn trái cây vừa xem tivi …Cô cảm thấy ở trong phòng nghỉ ngơi như thế này rất thoải mái với lại cũng an toàn nữa …Cô định là đi ra ngoài chơi nhưng lại sợ đụng độ với Huyền Nhi,ai mà biết được cô ta xuất thần xuất quỹ đi theo dõi rồi kiếm chuyện …