Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 80: Bắt đầu luyện tập



Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

_____________________________________________________________

Bàn tay Lora còn ở trên không trung thì đã bị nó chặn lại. Nó tặng cho Lora 1 cái tát. Cô ta ôm mặt trừng mắt. Nó thản nhiên như không có chuyệngì.

Lora tức quá vớ tay lấy cốc nước cam bên cạnh bàn tạt thẳng vào nó. Nó đứng đó nhắm mắt chịu trận.

Cốc nước cam tạt thẳng về phía nó thì có 1 người từ trong đám đông chạy raôm lấy nó và lãnh thay nó cốc nước cam. Đó không ai khác chính là Ken.Cả căn tin bàng hoàng vì hành động của Ken. Dark tiến đến bên cạnh Lora. Dark trừng mắt.

- Anh sẽ không đánh con gái đâu đúng không? - Lora cười đắc ý.

- Đúng là tôi không nên đánh con gái nhưng nếu ai đụng tới Venus thì aiDark này cũng giết. - Dark nói nhẹ nhàng nhưng có người hoảng sợ.

*Chát*

Lora ăn thêm 1 bạt tay nữa từ Dark. Cô ta ấm ức chạy đi ra khỏi căn tin.

- Anh Ken. Anh có sao không? - Nó hỏi.

- Anh không sao. Em có bị ả ta làm gì không? - Ken hỏi ngược lại nó.

- Cô ta làm gì được em chứ. - Nó nói. Ken đi thay áo. Xong cả 3 lại vàolớp học. Buổi học trôi qua chả ai dám đá động gì đến nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều tại biệt thự Royal.

- Em chuẩn bị xong rồi. - Nó.

- Ok. Vậy qua khu luyện tập với tụi anh.

Cả 3 bước qua khu luyện tập dành cho bang.

Khu luyện tập rất rộng chia ra làm nhiều chỗ. Mỗi chỗ có 1 hình thức luyệntập khác nhau. Chỗ thì học bắn súng, võ, châm độc, thuốc giải, roi,...v...v. Túm lại cái gì cũng có.

Cả 3 bước vào khu luyện tập.

- Kir. - Ken gọi lớn.

Từ chỗ khu bắn súng 1 chàng trai bước ra.

- Lâu quá không kiếm tao bộ nhớ lắm hay sao mà vừa vào đã gọi tên vậy? - Kir nói.

- Chắc nhớ cho mừng ha. - Ken.

- Đây là Venus, người mới. Từ đây mày dạy em ấy về phần súng này nọ giúp tao. - Dark nói

- Ok dễ ẹc. - Kir cười.

Quay sang nó.

- Chào em, anh là Kir. - Kir thân thiện.

- Venus. - Nó.

- Em thật lạnh lùng. Anh thích em rồi đó. - Kir cười.

- Anh Ken, Anh Dark vậy 2 anh sẽ dạy em cái gì ? - Nó quay sang hỏi 2 anh của mình.

- Thằng Ken là chắc dạy em võ, còn anh sẽ dạy em về châm độc và thuốc giải - Dark nói.

- Thôi bây giờ em theo Kir học bắn súng trước đi. - Ken nói.

Nó đi theo Kir tới khu tập bắn súng.

Kir rất thân thiện, nó được Kir chỉ cho cách tháo lắp súng nhanh nhấtcó thể, chỉ nó các loại súng và công dụng của từng loại. Kir còn chỉcách nó ngắm bắn đúng li tâm của của đối phương. Nó ban đầu hơi bỡ ngỡnhưng cũng dần dà quen.

Nó họ võ từ Ken. Ban đầu Ken chỉ cho nó 1 số thế đánh. Để nó tự luyện tập rồi cho nó thực hành với đàn em. Kếtquả là nó bị 1 thằng đàn em đánh te tua. Ken thấy xót cho nó nên đã kêutụi đàn em nhẹ tay nhưng nó phản đối. Nó nói phải để cho nó bị tụi đànem đánh như vậy thì nó mới có ý chí luyện tập. Ken cũng chịu thua vì độcứng đầu của nó.

Dark thì chỉ nó các nguyệt chí tử của conngười.Chỉ nó điều chế độc dược, cách tẩm độc lên kim, chỉ nó pha chế các loại thuốc giải. Ngoài ra còn chỉ nó cách bắn kim độc vào đối phương.Nó cũng cố gắng ra sức luyện tập. Ngày tháng khổ luyện của nó chính thức bắt đầu.

_______________________________THE END___________________________

GTNV: Kir Wiliam. 20t cánh tay đắt lực của Ken. Quản lí 1 số việc quan trọngcủa bang. Giỏi bắn súng, võ và đua xe. Khá thân thiện như với kẻ thù thì máu lạnh tàn nhẫn. Biết điều chế tất cả các loại giải độc dược. Tổnggiám đốc Angel. Khá là nổi tiếng trong giới báo chí. Ngoài ánh sáng Kirkhá nổi tiếng về độ đẹp trai tài giỏi. Top 10 doanh nhân trẻ của Italy.