Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 56: Chuẩn bị sinh nhật



___________SÁNG HÔM SAU______________

Nó đang ngồi ngoài bàn ở ngoài vườn. Jen và Hiếu đang vất vả với đống đồtrang trí. Cả 2 giao cho đám đàn em bơm bong bóng. Cứ bơm 10 quả thì nổ 3 quả. Báo hại phải chạy đi tìm bông bóng mệt bởi hơi tai. Jen thì loayhoay xếp nến thành chữ "HAPPY BIRTHDAY HẠ BĂNG". Trung Hiếu thì lo xếpbàn này nọ. Gần 2 tiếng thì mới xong. Cả 2 ngồi xuống cạnh nó.

- Mệt không? - Nó tỉnh bơ.

- Mày thử như tao đi coi mệt không? - Jen vừa thở vừa nói.

- Em ngồi không 1 chỗ mà còn hỏi mệt không nữa. - Trung Hiếu.

- Nếu không phải hôm nay sinh nhật mày thì tao cho mày 1 trận rồi. - Jen lườm

- Hì hì Jen đẹp gái bớt giận. - Nó ngon ngọt.

Cùng lúc đó thì 4 người Vĩnh Kỳ, Hy, Thế Huy và Chio bước vào.

Cả 4 người vừa đến bàn nó ngồi thì vớ tay lấy mấy chai nước suối trên bàn tu 1 hơi hết sạch.

- Làm dì mà dữ vậy. - Nó nhìn cả 4.

- Sáng giờ chạy lòng vòng thành phố như mấy đứa điên vậy. - Chio.

- Mệt quá trời ơi. - Vĩnh Kỳ.

Cả đám ngồi xuống ghế.

Cùng lúc đó từ cổng hắn chạy vào chiếc Lamborghini Aventador.

- Wow. - Cả đám trầm trồ.

- Mới mua hả?- Thế Huy.

- Ừ! Mới tậu về. - Hắn cười.

- Đẹp quá vậy? - Trung Hiếu ngắm nghía chiếc xe.

- Bữa nào anh 2 cho 2 vợ chồng em mượn chiếc này đi chơi đi. - Hy vừa nói vừa nhìn Vĩnh Kỳ nháy mắt.

- Được được đó. - Vĩnh Kỳ cười.

- Chắc có cho 2 đứa. - Hắn cười rồi phóng thẳng xe vào gara.

- Thôi vào nhà đi. Ngồi đây tắm nắng hả? - Nó.

Cả đám bước vào nhà.

_____________CHIỀU_________________

Tại phòng của Hy.

- Hạ Băng! - Hy hét toáng lên.

- Cái gì? - Nó vừa bước ra từ nhà tắm giật mình.

- Sinh nhật mày mà mặc quần jeans mài, áo sơ mi hả? - Chio.

- Chết ai? - Nó hồn nhiên.

- Tao lạy mày. Vào thay cái này ra giùm cái. - Jen nói rồi lôi ra trong tủ quần áo 1 cái đầm xẻ tà cúp ngực màu đỏ.

Nó lon ton vào nhà tắm thay cái đầm ra.

5p sau nó bước ra. Hy, Jen và Chio nhìn nó mà đơ luôn. Nước da trắng không tì vết và còn để lộ ra phần chân dài và không 1 vết sẹo dù là nhỏ. Nhìn nó con gái còn phát mê huống chi la hắn.

- Đẹp quá Băng ơi. - Jen nói.

- Tao nhìn còn mê nữa huống chi anh 2 tao. - Hy nói.

- Mang thêm đôi giày này vô. - Chio đưa nó đôi giày cao gót màu đỏ cao 10 phân.

Nó xỏ giày vào chân. Nhìn nó bây giờ chả khác gì diễn viên điện ảnh.

Nó ngồi trên giường nghịch điện thoại để đợi 3 cô bạn thay đồ.

Hy thì mặt chiếc váy cổ trụ màu trắng trông rất là hiền thục, Jen thì váyđen bó sát cơ thể để lộ ra những đường cong bốc lửa. Chio thì mặt chiếcváy xòa màu xanh biển trông vô cùng dễ thương.

Chio tiến lại vali của mình lấy ra chiếc máy quay phim Canon.

- Định quay phim hả? - Hy hỏi.

- Ờ! Anh Huy mượn nó quay nói là làm kỉ niệm.

- Quay liên tục được không? - Jen hỏi.

- Máy này có thể quay liên tục 6 tiếng. - Chio.

- Ờ! Thôi qua phòng của Hạo Thiên đi. - Nó.

Cả 4 cô nàng bước qua phòng hắn.

Bọn hắn đã thay đồ xong đang định mang mấy chai rượu xuống dưới sảnh.

- Anh Huy. - Chio gọi.

- Chuyện gì? - Thế Huy quay sang cửa, 3 người còn lại cũng quay ra cửa nhìn.

Cả 4 chàng trai đứng hình vì vẻ đẹp của 4 nhỏ.

- Nhìn dì mà nhìn dữ vậy? - Jen nhíu mày.

- QUÁ ĐẸP. - Cả 4 chàng trai đồng thanh.

4 nhỏ cười tủm tỉm. Chio bước vào đưa cho Thế Huy cái máy quay.

- Này anh Huy, thứ anh cần đây.

- Cả ơn em. - Thế Huy nhận lấy cái máy từ tay của Chio.

Thế Huy bấm khởi động. Hình ảnh của 7 người trước mặt Thế Huy được thu vào máy.

- Này bỏ xuống đi. Đem mấy chai Calvados này xuống dưới đi. - Vĩnh Kỳ giục.

Thế Huy bỏ cái máy quay chưa tắt xuống bàn cạnh tủ quần áo.

Cả 4 người tụi nó đi xuống trước. Bọn hắn thì mỗi người cầm 2 chai rượu bước xuống sảnh lớn.

__________________THE END______________________