Mafia: Diệm Tổng Tìm Lại Vợ Con

Chương 6: KẺ PHẢN BỘI



" Nãy giờ chú đã chụp bọn cháu 4 lần rồi đấy, theo luật thì đây là hành động vi phạm quyền riêng tư."

Kỳ An đứng trước mặt Rum, từng câu nói đều vô cùng cứng rắn nếu lần đó không có Hanna giải cứu chắc cậu không yên với con bé này mất.

Nhớ là khiến da gà cậu nổi hết lên, ai nói con nít luôn ngây thơ và trong sáng chứ, bà cô nhỏ trước mặt cậu chính là một ngoại lệ.

" Đã ba năm rồi, cậu mau về giải thoát cho tôi, mỗi ngày phải đối diện với bà cô nhỏ kia khiến tôi muốn từ giã cuộc đời rồi này."

Sau khi gửi ảnh Kỳ An và Kỳ Long, Rum không quên nhắn thêm một dòng tin than thở, đây là câu nói quen thuộc ngày nào cậu cũng nhắn khiến Kai chán ngấy ra, sau khi đọc xong tin nhắn, anh ta chẳng lấy làm quan tâm, chỉ bấm vào một tấm hình của hai đứa con mình, hạnh phúc ngắm nhìn.

" gớm, làm cha rổi có khác, bao nhiêu cảm xúc hiện rõ trên mặt cậu kìa."

Hanna ngồi bên cạnh nhìn người bạn đã ba năm không gặp, cô không tiếc lời trêu ghẹo, ba năm qua mọi thứ đều thay đổi, Hanna và Rum bắt đầu rửa tay gác kiếm,sau khi Kai thực sự có chỗ đứng trên thương trường, họ cũng tan rã tổ chức, xoá sạch vết tích dơ bẩn của quá khứ, để tương lai họ sẽ được công nhận trở thành những người công dân bình thường.

Tuy Kai vẫn lạnh lùng như thế nhưng Hanna có thể thấy được một chút ít sự thay đổi mỗi khi nhắc đến Thư Kỳ và các con, xem ra đấy chính là điểm yếu của hắn.

Tại nhà Rum.

" Chú ơi, tại sao ba của con lâu vậy mà vẫn không trở về, mẹ con nói ba chỉ là đi công tác kiếm tiền về nuôi gia đình nhưng sao ba đi lâu quá dậy."

Kỳ Long nằm trong lòng Rum, tay vừa nghịch đồ chơi vừa thắc mắc.

Những năm qua, mỗi lần Kỳ Long nhắc đến ba, thì Thư Kỳ sẽ lấy lí do rằng ba đang đi công tác, cô biết đây chỉ là lí do chống chế một thời gian mà thôi, mong một ngày nào đó khi con cô đủ lớn chúng sẽ hiểu cho cô.

" Chú nghĩ một thời gian nữa ba Kỳ Long sẽ về thôi, mẹ không nói dối đâu, ba Kỳ Long đang làm việc rất vất vả đó."



Rum nhẹ nhàng trấn an cậu bé, một đứa bé không nhận được tình thương của cha đúng là rất bất hạnh, chỉ mong Kai sớm trở về nhận con.

" Chú nghĩ sao về mẹ con."

Kỳ Long ngồi dậy nghiêm túc nhìn Rum hỏi, cậu bé rất thích Rum, nếu người cha kia không về, cậu thật sự rất muốn Rum trở thành cha cậu.

Kỳ An cũng bị câu hỏi kia của Kỳ Long làm cho tò mò, cô bé nhìn Rum, thật không biết cái ông chú phiền phức này sẽ trả lời thế nào?

" Ừm....ờ.... mẹ cháu rất tốt... nhưng mà chú nghĩ mẹ cháu sẽ không thích chú đâu."

Trước ánh mắt mong chờ của Kỳ Long và ánh nhìn hình viên đạn của bà cô nhỏ Kỳ An, Rum khổ sở ấp úng mãi mới tìm ra câu trả lời phù hợp.

Nếu trả lời chú rất thích mẹ cháu có khi bà cô nhỏ và Kai sẽ lấy cái mạng này của Rum.

Nhưng nếu trả lời chú không thích mẹ cháu thì Kỳ Long sẽ rất buồn.

" Có, mẹ cháu thích chú...."

Kỳ Long háo hức trả lời, cậu bé đương nhiên không hiểu chữ thích có rất nhiều tầng nghĩ nếu nói sai rất dễ gây hiểu nhầm.

Vừa hay cánh cửa chợt mở ra, Hanna và Kai đi vào, thật may mắn đoạn đầu của cuộc hội thoại họ không nghe, chỉ nghe đúng câu " Mẹ cháu thích chú." của Kỳ Long.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Rum khiến cậu đổ cả mồ hôi hột sao ông trời lại trớ trêu vậy chứ, đưa cậu vào tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong.



" Kỳ Long về thôi, nhà của chú Rum đang có khách."

Kỳ An thấy không khí có chút yên lặng, nhìn thấy kế bên Hanna là một người lạ mặt, liền hiểu ý đứng dậy kéo Kỳ Long về.

Kỳ Long không nhận được câu trả lời thì rất buồn mặt cậu bé xị ra, hai má phúng phính rất đáng yêu.

Cánh cửa đóng lại, hai đứa bé trở về nhà để lại không gian mỗi lúc một ngộp ngạt hơn.

Ban đầu kế hoạch là Kai sẽ trở về gây bất ngờ cho Rum, ai ngờ họ lại chuẩn bị cho hắn một bất ngờ hơn.

" Kai, lâu .... lâu rồi mới về... tôi đi mua ít gì đãi cậu."

Rum đứng dậy định rời khỏi nhà thì bị Hanna cản lại, cô nàng cảm thấy không khí hiện tại rất vui, cô muốn xem kịch.

" Hôm qua chúng ta mới mua thức ăn đầy tủ lạnh rồi mà."

Hanna cười tươi nói, cô còn đi đến mở tủ lạnh ra, đúng vậy họ mua nhiều đến nổi không còn chỗ để nữa luôn.

" Kai à thật ra chuyện là thế này, Kỳ Long hỏi tôi về cha thằng bé, đó chỉ là suy nghĩ của con nít cậu đừng quan tâm."

Rum vội vàng giải thích nhưng Kai nào muốn nghe, hắn lấy từ trong túi áo ra một cây súng hướng thẳng nòng súng vào thái dương Rum.

" Cậu biết tôi không chứa chấp những kẻ phản bội mà."

Kai lạnh lùng nói, Hanna ngồi đối diện tiện tay rót một ly rượu nhìn màn kịch hay trước mặt.