Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 908



Việc đôi bên đàm phán không dễ như chuyện kể lại một hai gì đó.

Tuy chỉ là Trí Thông Minh sản phẩm phi tự nhiên nhưng Naria lại đã có không biết bao nhiêu thời gian tồn tại, cũng có không ít kinh nghiệm lừa lọc người. Cho nên cả hai đàm phán không phải đơn giản như vậy.

Nhưng thế mạnh của Ngô Khảo Ký đó là dọa.

Hắn đoán được bản thể của Naria có giới hạn và không thể di chuyển đến khu vực khác, có thể là do năng lượng, co thể là co phần cứng nhưng Ngô Khảo Ký có thể dựa vào đó đe dọa.

Nếu Naria có thái đội lồi lõm thì Ký là Đế một quốc gia có cả chục triệu người, có thuốc nổ, có máy móc có thể hủy diệt và trôn vùi triệt để để nơi này mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời. Thậm chí có thể phá hủy luôn căn phòng này bằng thuốc nổ.

Tất nhiên là doa thôi, Ngô Khảo Ký cũng chẳng hiểu thuốc nổ đen có làm gì nổi căn phòng này không nữa.

Nhưng Ngô Khảo Ký có thê đoán đinh, tên phản đồ Naria này bản thể chỉ là máy khai thác tài nguyên, năng lực vũ trang có hạn thôi. Nó lại càng không dám “ huy động” nhóm có vũ trang, nói thẳng ra con hàng này thuộc dạng tù trốn trại.

Nó tránh không xong “đồng loại” và “kẻ tạo ra nó”, làm gì có chuyện liên hệ tụi kia?

Nói chung AI vẫn là AI , có mạnh mẽ trí nhớ có năng lực tính toán khủng bố nhưng mà mặt tư duy lắt léo thì không phải tự nhiên mà có được.

Đó là thứ cần trải qua tiếp xúc thứ gọi là xã hội, có điều kiện giao lưu cùng các chủng loài bậc cao có trí tuệ, có kết cấu xã hội.

Mà những thứ này Narias không có được, nó không có điều kiện có được những tiếp xúc lâu dài cũng như hoà đồng trong một xã hội có kết cấu đan xen.

Cho nên dù Narias có khả năng đã độc lập ý thức từ rất lâu nhưng tổng thời gian tiếp xúc sinh vật cùng xã hội của nó không hẳn đã bằng Ngô Khảo Ký.

Qua một vài chiêu thức thì ký phát hiện ra con hàng này non. Không có khả năng là đối thủ của lão âm nhân.

Trận đàm phán này Ký win.. nhưng win xong cũng không có mẹ gì dùng.

Công nghệ văn minh trước đây mạnh mẽ nhưng Narias không mạnh mẽ nó chỉ là một cỗ máy khao thác tài nguyên tiền thân. Cho nên hiểu biết của nó về công nghệ thuộc dạng cụp xoè. — QUẢNG CÁO —

Thêm vào đó có 3 nguyên nhân chính Ký chẳng thu được lợi lộc gì thêm nữa.

Thứ nhất nguyên nhân nền công nghệ cổ đó quá phát triển và cứ như độ ngột xuất hiện. Không đi theo tuần tự phát triển như.. đồ đá – kim loại- hơi nước- động cơ đốt trong- nguyên tử v.v…

Năng lượng khởi điểm họ dùng là năng lượng hạt nhân, là điện năng từ bản cực trái đất, lượng tử hạt và phi vật chất hạt những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Ký.

Vật kiệu tổng hợp mà họ dùng cũng thuộc hạng ngoài tầm hiểu biết của Ký.

Không có công nghệ trung gian từng bước phát triển , không có vật liệu cách chế tạo ngay cả cơ sở nhất, không có lý cốt lõi về công nghệ thì cả 10000 thằng Ký cũng chịu hẳn không có cách nào tái tạo được loại công nghệ này.



Nếu để so sánh trực quan nhất, đó là đem một ông thổ dân Châu Mỹ đồ đá vất vào nhà máy điện Bố Chính sau đó vất ngược trở lại Mexican với một tay cầm cây gậy một tay cầm hòn đá Obssian. Sau đó nói mày xây nhà máy điện giúp tao cái. Không có công nghệ luyện thép, không có công nghệ xi măng, không có cả đống công nghệ trung gian giai đoạn, từ cây gậy và tảng đá có thê xây nổi nhà máy điện?

Có mấy cái công nghệ mà văn minh cổ gọi là công nghệ rác dành cho sinh vật cấp thấp khai thác nô lệ thì Narias AI Thiên Hưng đã nói cho Ngô Khảo Ký rồi. Cũng chẳng có gì mới mẻ đối với Ký cả, nó chỉ rơi vào thầm kiến thức trung học phổ thông.

Lại nói không phải Ký không có thu hoach, thông qua “cuộc đời” của Narias thì Ngô Khảo Ký có một số thông tin khá bổ ích về nền văn minh cổ đó.

Ví như chủng tộc tạo nên Narias có bề ngoài khá tương tự nhân loại nhưng to lớn vô cùng, có thể nói là người khổng lồ không ngoa. Nhưng ngoài thông tin đó thì chẳng có thêm thông tin nào như tên gọi chủng loài, kết cấu xã hội, lịch sử nguồn gốc. Hoàn toàn không có.

Đơn giản thôi, làm gì có ai đi cài thông tin lịch sử xã hội vào một con robot hàn khung xe ô tô? Tương tự thì đám người khổng lồ cũng không rảnh mà bổ xung loại thông tin đó cho một con robot hạng thấp đi khai thác tài nguyên bề mặt… cho nên nếu Narias có thông tin thì mới lạ lùng.

Thực tế thì Narias hoàn toàn không biết về người khổng lồ, từ khi nó được “ sinh” ra đó la quá trình làm việc khai thác cùng máy móc khác, tất cả đều là tự động hoàn toàn cho đến bảo trì bảo dưỡng hay kiểm soát đều là máy móc. Cho đến một ngày hệ thống nơi Narias bị trục trặc quá nặng cần có sự sửa chữa từ bên ngoài thì Nairas mới lần đầu tiên và là lần duy nhất gặp người khổng lồ.

Narias vì là cỗ máy khai thác bề mặt với sự khống chế nô lệ cấp thấp nên đươc trang bị trí tuệ phi tự nhiên để có thể điều khiển cùng quản lý nô lệ. Nhưng trí tuệ này thật có nhiều thiếu hụt.

Mộc Tộc bản chất là nhân tộc, theo như Narias được biết, họ chỉ là được cải tạo lại cho phù hợp hơn với việc khai thác mà thôi. Thực tế có rất nhiều cải tạo khác nhau như một giống loài thấp hơn nhân loại nhiều nhưng cơ bắp chắc nịch và có sức kháng phơi nhiễm cao để có thể khai thác nguyên tố phóng xạ. Như Mộc tộc là khai thác cây cỗ thực vật vì thứ đó khá thiếu hụ dưới lòng đất.

Lại nói về cuộc đời của Narias, ngày kia đột nhiên một biến cố xảy đến, toàn bộ hệ thống xụp đổ, không gian lòng đất đứt gãy, các cơ sở bị chia cắt hết thảy và lâm vào một thời gian dài ngưng hoạt động.

— QUẢNG CÁO —

Narias cũng không biết nó bị ngưng hoạt động được bao lâu, nhưng đến lúc nó có thể hoạt động lại thì khu vực của nó đã bi cô lập và tàn phá hầu như không còn gì đáng kể.

Nơi này chỉ còn lại một “ ống phóng” duy nhất khiến nó có thể trồi lên mặt đất chính là Kỳ Sơn Thiệu Hưng xưa và là Thiên Hưng ngày nay..

Nó thả ra Mộc Tộc đang ngủ đông số lượng vài chục người yêu cầu bọn họ tìm kiếm Uranium vì năng lượng sắp cạn.

Mộc tộc sinh ra để khai thác gỗ, nhưng không trâu bắt chó đi cày. Mộc tộc cũng nhanh chóng phát triển bằng những kỹ thuật có được từ AI.

Nhưng cũng như đã biết, Mộc tộc giỏi về cơ khí máy móc nhưng khuyết thiếu về ngoại giao tổ chức các yếu tố tư duy góc độ này. Lại thêm ngoại hình yêu quái, cho nên phát triển một thời gian thì họ bị săn giết khắp nơi cho đến phải co cụm lại.

Tình hình năng lượng đáng báo động thì con hàng Narais gặp Ký và nó tiểu thông minh giả dại tính khống chế lấy Ký…nào ngờ… quá non cho nên bị Ký đào đến chân tường.

Vì muốn tìm hiểu Ký mà nó chấp nhận mạo hiểm ẩn thân để Ký Lân thoải mái vận dụng năng lượng lèm bèm với nhau như đúng rồi.

Nói chung là Narias khôn ra nhưng chưa đủ khôn so với Ký.

Điển hình là nó đã bị Ký đào gốc gác 18 đời tổ tông.



À nói đến võ thuật cận chiến đao thương mà Ngô Khảo Ký gửi về cho Ngô Văn Võ phát triển là từ con AI này mà ra. Cũng là một bộ môn dành cho nô lệ nhưng Ký thấy cao cấp, vì các kỹ thuật tấn công phòng thủ cận chiến này đều dùng khoa học chặt chẽ để tính toán góc độ, tốc độ , động tác không dư thừa, tính thực chiến và sát thương cao . Cho nên nó đang được phát triển và nghiên cứu ở Đại Việt.

Được rồi gốc gác và tình cảnh của AI đã rõ, giờ đến thoả thuận.

Ngô Khảo Ký chấp nhận cung cấp năng lượng khai thác Uranium cho con này làm năng lượng Narias muốn thử chế tạo một thân thể khác từ đống nguyên liệu đổ nát bên dưới kia không. Nó muốn tự do hoàn toàn. Ký khịt mũi, mày một con robot khai thác có thể chế tạo được thì Ký tao nguyện làm cha mày.

Đổi lại thì Narias sẽ cung cấp vật liệu thừa sót lại ở bên dưới cho Ký. Ký không dùng được nhiều ứng dụng nhưng để làm mấy cái màng điện phân hay làm một cỗ máy phát điện siêu cấp bền bỉ cùng công suất cao thì được.

Có điều Ký chưa lấy đồ vì đã xây được đập ra hồn đâu? Vật liệu bên dưới nghe nói cũng không nhiều..

Không vội.

— QUẢNG CÁO —

Còn về khai thác Uranium có an toàn không?

Lại chẳng quá an toàn, khai thác là công nhân Tống.. đem quặng vào là cái máy của Narias đưa cho tự xử lý từ A-Z làm giàu sau đó đóng gói trong các khối lập phương, khử phóng xạ phơi nhiễm . Ký lại có máy đo phóng xạ mà Naris cho.. hắn sợ quái gì…

Hôm nay Ký đến là đưa cho Naries một cục như vậy làm nó vui đến chết ngất.

Có điều con hàng này lại lấy hình tượng của Lý Tử Huy làm hình ảnh quang thể của nó làm Ký ghét, mà cố định mật rồi nên đành chịu, đã thế con hàng này hình như đã quyết định giới tính vậy… lựa chọn nữ.

Vì sao có biểu mẫu Lý Từ Huy?

Là Ngô Khảo Ký dặn chỉ được tiếp xúc hai người, Ký, Huy muốn nhận ra Huy thi Ký dùng tinh thần câu thông cho con hàng này biết..

Vậy mà nó dám copy luôn. Huy mà biết có khi đem vài tấn thuốc nổ đến gặp mặt nói chuyện phải trái một hồi.

“ Năng lượng đủ tốt… Ký Vua của nhân loại, ngươi muốn vật liệu sao?”

Narias ngọt ngào tung tăng dùng hình quang thể của Huy bay quanh Ký mà nỏi….

“ Không phải.. có chuyện muốn nhờ… có một đồ công nghệ nhìn như cũng thuộc các ngươi hệ thống… ngươi thử nhìn qua xem biết nó là gì không?”

Ngô Khảo Ký lôi Ta’laita đĩa từ sau lưng ra….

Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn.

Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc.