Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 909



“ Hừ Hừ ... khốn kiếp máy móc bủn xỉn keo kiệt....”

Ai đó đang từ Bát Giác Tự xuống núi, xung quanh cận vệ thấy vẻ mặt bất hảo của Thần Đế nên biết điều im lặng không lên tiếng, tránh bị làm cái thớt, giận con cá, cái thớt hư.

Vớ vẩn sáng ra Thần Đế lôi đi luyện võ thì no đòn...

Thỏa thuận hai bộ động cơ khổng lồ máy phát điện theo thiết kế sơ bộ của Ngô Khảo Ký và tính toán tra trọng lượng 340 tấn thì có rồi, nhưng Ký chưa vội thi triển chế tạo vì thứ nhất Narias AI Thiên Hưng chưa có đủ năng lượng, cái thứu hai là thiết kế chưa hoàn chỉnh vì Ngô Khảo Ký muốn chờ các Kỹ sư phát triển thêm hoàn hảo đã mới chế tạo.

Vì cái máy phát điện này được làm từ vật tiệu của văn minh cổ cho nên nghĩ đến hư hao là khó.

Ký muốn cuối đời chế cái máy phát điện siêu cấp cho thằng Tuấn và con cháu nó xài sả ga mấy trăm năm không hỏng.

Đúng là khổ tấm lòng cha mẹ mà.

Nhưng máy phát điện cỡ đó cũng cần đập lớn, Đại Việt lúc này làm gì có cho nên có sản xuất ra cũng vứt xó.

Còn sản xuất máy cỡ nhỏ thì Đại Việt cũng có thể chế được, dùng loại chất liệu thượng đẳng mà chế tạo nó lãng phí ra.

Vả lại lúc này Đại Việt vẫn tự lo được nguồn năng lượng, không cần quá gấp làm gì cả.

Lần này Ngô Khảo Ký được lợi lớn. Thần khí Ta’laita của người Mexican theo như Narias thông tin thì nó có biết về thứ này.

Đây là một loại thời đại còn cổ hơn nữa khi mà đám người khổng lồ theo suy đoán còn sinh sống ở trên tầng mặt.

Các kiến trúc hay thiết bị đều ở mặt đất, có biến cố thì bọn nó mới chui xuống lòng đất. Các cỗ máy như Narias là được sinh ra vào thời điểm sau khi xuống lòng đất.

Bọn Narias ngoài chức năng thu thập tài nguyên còn có chức năng càn quét bề mặt thu hồi thiết bị công nghệ đã bị sót lại ở bề mặt. — QUẢNG CÁO —

Cho nên thứ Ngô Khảo Ký mang đến nằm trong phạm vi thông tin mà Narias biết…

Theo như phát âm của đám khổng lồ đây hẳn là Crimer-orchak’r-flyenzar. Lằng nhằng rắc rối nhưng thực tế nó là một cái tiểu vệ tinh , xem như là mắt cá nhân của mỗi chiến binh.

Thứ này có hai chức năng, một là thu thập thông tin theo yêu cầu hai đó là phân tích thông tin đưa ra những dự đoán cũng theo yêu cầu.

Ví dụ đưa vào yêu cầu thu thập thông tin về nơi nước, không khí gió,v.v....., đưa ra dự đoán về thời tiết trong thời gian nào đó... vậy thì thứ này sẽ hoạt động như vậy.

Nhưng xin đừng nhầm lẫn nó đơn giản như vậy, thứ này không phải sinh ra để dự báo thời tiết mà mục đích chính sử dụng cho chiến tranh.



Khi một chiến binh ở trên chiến trường việc thu thập tình báo đưa ra phán đoán dự đoán các khả năng trong tương lai rất quan trọng, đôi khi là quyết định thắng thua cùng an toàn sinh mệnh. Đây là một thứ không thể thiếu được của bọn người khổng lồ trong chiến đấu.

Thứ này công nghệ cổ,( đối với Narias AI Thiên Hưng là cổ) thì Narias vớt nhiều rồi, cho nên chẳng lạ gì lắm, nói chung khu vực Châu Á này đã bị vớt rất triệt để chỉ còn ít ít rải rác rất nhỏ các mảnh công nghệ không quan trọng bị rơi rớt lại thôi. Ít nhất là tập đoàn chứa Narias AI Thiên Hưng làm công việc này cho nên nó hiểu rõ.

Thứ này vệ tinh cá nhân có thể hoạt động đơn lẻ hoặc trao đổi thông tin với mạng lưới rộng khắp, nếu là đơn lẻ thì nó chỉ có thể quét phạm vi tầm 10km là cùng cực, nhưng nếu kết hợp trong quân đội với một số lượng đông đảo thành mạng lưới thì nó sẽ rất kinh khủng, thậm chí vài ngàn vài chục ngàn km cũng có thể bao phủ lấy thông tin.

Crimer-orchak’r-flyenzar hay người Mexican Ta’laita luôn bị mã hóa Gene để đối thủ có nhặt được cũng không sử dụng được, cơ chế mã hóa có thể là toàn phần hay bán phàn tùy chọn hoặc giả tắt mã hóa cũng được. Cho nên việc Atotoztli có thể sử dụng được hay một số người Mexican có thể hoạt động được đó là liên quan đến vấn đề chứa đựng gene của người đã từng dùng trước đó. Đây là cơ chế mã hóa gene chọn lọc, tức là chỉ cần một thành phần gene đặc biệt dùng để mã hóa. Còn việc tại sao nguồn gene đó lại có trên người Atotoztli thì không thể nào truy lịch sử mà biết.

Một thông tin thú vị đó là người Khổng lồ không phải đơn nhất một tổ chức mà có quốc gia, tức là thứ này Ta’laita không thuộc hệ thống quân đội của thế lực mà Narias AI Thiên Hưng phục vụ trước đây. Tức là có thể suy đoán hệ thống bên Nam Mỹ - Trung Mỹ là khác hoàn toàn.

Giải thích cho tình trạng của Atotoztli thì với hiểu biết về thiết bị này của Narias sau nhiều năm thu thập quét tước sẽ là như sau.

Ta’laita có hai cơ chế sử dụng, năng lượng dự trữ bản thể của nó, hoặc có thể từ nguồn năng lượng sinh học từ người sử dụng nó. Người khổng lồ khả năng cao sẽ có sức sống sinh học cực mạnh cho nên sử dụng thứ này không quá ảnh hưởng. Nhưng nhân loại cơ thể yếu đuối nếu sử dụng nhiều sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến cơ thể. Atotoztli có thể là tình trạng này.. còn ảnh hưởng ra sao thì Narias chịu, nó không chuyên ngành y học.

Nhưng có một suy đoán làm Ngô Khảo Ký hứng thú.

Thứ này chỉ có thể quét 10km , nhưng Atotoztli lại có thể nhìn thấy được hạm đội của Đại Việt cách cả mấy ngàn km , chứng tỏ phải có mạng lưới liên kết thêm một hoặc nhiều Ta’laita. — QUẢNG CÁO —

Vì để chẩn trị tình huống của Atotoztli cho nên Ngô Khảo Ký đã hỏi nàng rất kỹ về tình huống những hình ảnh nàng nhìn thấy… và càng hỏi kỹ hơn sĩ quan Đại Việt về tình hình lúc đó.

Khi Atotoztli nhìn thấy hạm đội, nhìn thấy Trí Xuân thì hạm đội lúc ấy ở San Fransico cách Mexican 800km còn Trí Xuân cách Atotoztli tầm 130km .

Như vậy cái Ta’laita hoàn toàn không thể thu thập được tin tức vì quá xa khoảng bán kính 10km . Chỉ có một suy luận duy nhất đó là vùng San Fransisco và vùng Tola’k chắc chắn có các Ta’laita ẩn dấu đâu đó. Hoặc giả ở Nam Mỹ - Trung Mỹ có nhiều thứ này. Bằng một cách nào đó nền văn minh xa xưa ở khu vực Châu Mỹ không có thu thập quét tước một cách triệt để như Narias và đồng bọn đã làm ở Châu Á.

Phát…

Thứ này khác quái điện thoại di động không dây, có điều cách truyền tin có hơi lạ. Còn về năng lượng dùng có thể dùng điện sạc.

Nhưng mà Narias cảnh cáo nếu như kết nối sử dụng thì cần năng lượng siếu cấp lớn, có khi đánh sụp chết hẳn một người khoẻ mạnh. Không nên so sánh người thường và người khổng lồ.

Cho nên dùng thứ này rất nguy hiểm, chẳng may rơi vào khu vực hiện đang có một mạng lưới dày đặc Ta’laita. Ngươi kích hoạt một cái nhưng các Ta’laita không có chủ nhân mà ngươi là người cung cấp toàn bộ năng lượng cho hệ thống… xin chúc mừng một vé thăng thiên.

Tất nhiên người khổng lồ sẽ không có ngu mà sử dụng một cỗ náy hại thân như vậy. Nó có cơ chế chỉnh bán kính kết nối, tối đa 300km. Như vậy nếu tập hợp đông quân thì chỉnh tầng số nhỏ lại các kết nối liên tiếp thành hệ thống chuỗi. Còn nếu quân đội cách quá xa nhau thì có thể chỉnh tầng số cực đại để bắt liên lạc.

Có điều Ngô Khảo Ký không hiểu vì sao bọn này không làm kiểu vệ tinh không gian cho lành nhỉ? Khó hiểu.. mà không cần hiểu. Vì thú này mạnh mẽ.



10 km điều tra tình hình địch nhân đưa ra các dự đoán với sự tính toán chính xác cao , đồng thời đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn.

Cái này quá thần khí… nói thật …

Nhưng Ngô Khảo Ký chưa quan tâm đến đánh nhau. Hắn quan tâm nhất là…. Có thể dò quặng trong bán kính 10km…

Cách làm đơn giản. Người sử dụng chỉ cần biết cần có ấn tượng về quặng thì có thể đưa ra yêu cầu, con hàng này sẽ quét bề mặt 10km bán kính và đưa ra dự đoán ở đâu có.

Lẽ dĩ nhiên không thể chính xác như ông tướng chuyên dò quặng Narias và không thể rộng như máy khai thác quặng này. Nhưng cứ bán kính 10km mà tìm.. thể nào chẳng có ngày dò hết? Còn nhanh gấp vạn lần đi tìm không mục đích… thần khí.

— QUẢNG CÁO —

Ngô Khảo Ký không nghĩ đến đánh đấm mà nghĩ đến sản xuất trước tiên…

Châu Mỹ hắn nào biết quặng nào ở đâu? Châu Úc nữa… ai mà biết… nhưng cứ 10km bán kính tìm.. Có khi vẫn ra quặng… nhất là Peru và Chile, khả năng tìm được NaNO3 khá cao.

Vì vậy Ngô Khảo Ký nhờ Narias mở khoá cùng điều chỉnh con hàng này. Mã hoá gene… đóng lại. Ai dùng cũng được… kết nối Ta’laita khác tầm 20km thôi, tránh trường hợp sập chết… Châu Mỹ rất nguy hiểm.

Narias sinh ra là để quét tước đám này cho nên việc nó hack được là bình thường.

Vấn đề hack xong méo mồm..

Hỏng…

Hỏng luôn…

Mất luôn khả năng kết nối các Ta’laita khác, khả năng quét còn lại 5km bán kính. Mã Khoá Gene đóng hoàn toàn… tức là con hàng này vĩnh viễn mở , ai dùng cũng được…

Trong hầm ngầm căn phòng Thiên Hưng A-I , ai đó đang dựng râu tức giận chửi mắng ầm ầm... quang ảnh nào đó xấu hổ biến mất không chui ra nữa..

“ Cái này là công nghệ của phe đối thủ, ta không nắm chắc được nên vây, cáu cái gì ... đền là được.....” Narias AI Thiên Hưng thò đầu ra quát lại sau đó biến mất.

Vậy là một cuộc đòi giá bắt đền diễn ra...

Ngô Khảo Ký cũng không đòi hỏi nhiều...

Vẫn là đòi vật liệu siêu việt thôi, mấy cái màng điện phân cùng mấy cái màng lọc nano. Narias AI Thiên Hưng ủy khuất chế tạo theo yêu cầu, nhưng số lượng thì cho thật ít.. keo kiệt.