Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 846



Thân tín các nguyên lão của Vizier Nizam al-Mulk gồm những ai?

Thành phần cấp tiến người Turk.

Lãnh chúa người Iran phần đông.

Và các chỉ huy các nhanh quân nô lệ Ghilman.

Vì sao lại như vậy?

Nizam al-Mulk là một Tể tướng (vizier) xuất sắc và thông thái, ông đại diện cho sự uy nghi, huy hoàng và lòng hiếu khách, Ông được biếtd đến như một nhà tổ chức vĩ đại, đồng thời là một quân sự và học giả lý tưởng.

Chỉ nhờ có ông mà Seljuk Turks mới có thể thành lập một đế chế hùng mạnh tại quê hương mới của họ( Ba Tư- Iran) . Nizam không chỉ là thủ lĩnh của bộ máy quan liêu (divan) do người Ba Tư thống trị, mà còn là một atabeg phục vụ trong triều đình (dadgar) của người Turk.

Nizam al-Mulk một vai trò quan trọng giữa người Iran và người Turk khác nhau về chính trị và văn hóa. Ông cũng chịu trách nhiệm thiết lập các hình thức chính phủ và quản lý Ba Tư một cách rõ ràng và khoa học, bộ máy hành chính này đến cả nhà Ottoman cũng kế thừa sau đó mà phát triển lên.

Ông ta thậm chí còn được các Ghulam (giới nô lệ) hết sức kính trọng, những người sau cái chết của Nizam đã trả thù một số đối thủ của Nizam al-Mulk. (chẳng hạn như Abu'l Ghana'im).

Tất nhiê sự ưu ái của Nizam al-Mulk dành cho những thành phần kể trên để tạo nên một sự ổn định cân bằng quốc gia sẽ đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận phe bảo thủ quý tộc Turk.

Thật ra mà nói ban đầu thì quan hệ của Sultan Malik-Shah và Nizam al-Mulk tốt lắm, thậm chí Sultan Malik Shah còn gọi Nizam al-Mulk là thượng phụ.

Nhưng quan hệ xấu đi nhanh chóng khi có một lực lượng đông đảo mạnh mẽ phe cực hữu bảo thủ quý tộc Turk ủng hộ sau đó dèm pha.

Sultan Malik Shah cảm thấy thầy của mình quá lạm quyền, nhưng thực tế nếu Nizam al-Mulk không đứng ra cân bằng thì Suljuk sẽ sụp đổ ngay... mâu thuẫn cứ thế phát sinh.

Lại nói sau khi Nizam al-Mulk chứng kiến hỏa pháo thì rất nhanh triệu tập các thân tín cồm cấp tiến Turk- quý tộc Iran, Chỉ huy Ghulam tiến hành thương thảo về vấn đề mở rộng thuốc nổ chế tạo, vì thứ quỷ này nếu không có đông đảo người cùng lao động thì không thể nào cho ra số lượng thuốc nổ đủ dùng.

Tất nhiên các bước cuối cùng để hoàn thành thuốc nổ thì Nizam al-Mulk sẽ giữ bí mật, ví như tỉ lệ 7:2:1, cách khử K cho sản phẩm nitrit để trở thành thành phẩm diên tiêu. Các nhà máy đầu cuối đó sẽ do các con trai của Nizam al-Mulk đảm nhận, ông ta có đến 12 người con trai và 4 người trong đó thực sự có tài năng đức độ đủ để đảm nhận việc này.

Nhưng khốn nạn là trong này hội kín đang cãi nhau chí chóe.

Tất cả các lãnh chúa, quý tộc đều được chứng kiến uy lực của hỏa pháo và đều được tham gia dự án “Cánh Đồng Trồng Trọt Diêm Tiêu” (Salt pepper cultivation Field). Và mỗi người sẽ được hưởng % nhất định thuốc nổ cùng hỏa pháo sau khi nhà máy chế biến thành thành phẩm.

Nhưng cãi nhau ở một điểm hết sức buồn cười đó là.

Tất cả thừa nhận thứ này chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới biến “mục nát” thành thần kỳ, đây là, phép màu kỳ diệu. Và thừa nhân chính xác Benjamin là Tiên Tri của Do Thái, cũng ủng hộ Do Thái lập quốc điều kiện phụ thuộc mãi mãi Suljuk. Cái này không ai cãi, đông thuận toàn bộ.

Nhưng họ phản đối học thuyết của Benjamin về việc phân chim -rơi tốt hơn của người. Đây là bang bổ, của người luôn phải tốt hơn. Họ cho rằng Benjamin đã hiểu sai về điềm báo và phải tự đứng ra xin lỗi cùng đính chính.

Thứ đến đó là việc dùng phân , tước tiểu của nô lệ ( số đông) làm thuốc súng là một sự sai lầm. Vì họ cho rằng quý tộc , người có tầng lớp cao với huyết thống mạnh mẽ mới có thể ị ra cục cức mạnh mẽ từ đó có thể vô hạn cải tạo ra loại thuốc súng chất lượng cao cao cao cao hơn nữa.

Tức là “Cánh Đồng Trồng Trọt Diêm Tiêu” phải phân ra những khu vực hoàng gia, quý tộc các nhà thông thái học giả , người tự do. Nô lệ poop là không có quyền được chen vào đây.

Hoc thuyết hoang đường này không ngờ được chấp thuận với số đông, ngay cả Nizam al-Mulk cũng gật đầu chấp nhận.

Và sau một cãi cọ nảy lửa họ đã ra một lệnh cấm hết sức vô lý. Cấm dùng phân chim- rơi- và phân nô lệ cho việc sản xuất thuốc súng. Thậm chí giá cả thuốc súng sẽ bị định giá theo nguồn gốc suất sứ của cức.

Benjamin sau khi nghe chuyện này thì nghiến răng nghiến lợi muốn chửi đổng, nhưng cố kiềm chế lại. May mà ở Jehudim City thì Benjamin đã giải phóng hết nô lệ, theo mặt luật pháp thì có thể chế tạo thuốc nổ không phạm luật , nhưng khốn nạn đó là thuốc nổ của hắn giá trị sẽ thấp nhất trên thị trường vì dù là dân tự do nhưng Poop Do Thái sẽ kém giá trị hơn Poop Iran hay Turk.

Con mẹ nó muốn chửi tập hai… thế giới chết tiệt này.. nhưng khôn dám chửi.

Nhưng cũng may… Benjamin vẫn có một đơn đặt hàng khổng lồ bơm tự áp, vì muốn sản xuất cánh đồng Poop thì cần nhiều nước… không có bơm tự áp khó mà thành công…

Thật ra sản phẩm bơm tự áp kết hợp bể nước cao cũng là một phát minh quan trọng khiến toàn bộ giới quý tộc hệ Nizam al-Mulk nể phục Benjamin Thông Thái.

Bởi có hệ thống này thì mỗi quý tộc ngồi đây có thể mở rộng 30-50% diện tích canh tác đến những nơi đồi đất khô cằn… chỉ riêng cái này đã đủ để các quý tộc ngồi đây ủng hộ thành lập một quốc gia Do Thái không tranh dành lợi ích của họ rồi.

Buổi họp thứ hai là có Benjamin tham gia để nghe phát quyết, ngay tại chỗ Benjamin xem chút mở miệng mắng cả lũ này, kể cả thầy Nizam al-Mulk..

Thôi nhịn.. nhịn … nhịn… bí mật chế thuốc nổ phân rơi- chim… chắc không ai biết đâu nhỉ? Nhưng nghĩ vẫn cay… đang tính nhờ uy danh của Nizam al-Mulk cấm giết chim biển tổ chức khai thác phân chim… thế này thì hỏng hẳn rồi… phân chim- rơi mà ủ chỉ mất 3-4 tháng là có thể chế tạp thuốc nổ rồi… đáng tiếc thật sự.

Trong khi phe Nizam al-Mulk đang mài đao sột soạt với chiến dịch “Cánh Đồng Trồng Trọt Diêm Tiêu” thì phe Sultan Malik-Shah cũng không yên.

Cùng trong một cái thành Nicaea, chuyện Benjamin làm sao dấu được nhiều ánh mắt, đột nhiên nhóm Nizam al-Mulk thậm thụt hội nghị lớn nhỏ, kiểu gì chẳng có tiếng gió. Benjamin lại đột ngột nhập môn bái sư Nizam al-Mulk thì có ngu cũng nhận ra có vấn đề.

“ Anh rể, tình hình tên học trò Benjamin của Tể tướng rất không tầm thường... hắn...” Shams Nasr chưa nói hết câu thì đã bị Sultan Malik-Shah giơ tay chặn lại.

“ Không cần nói, mấy thứ tạp kỹ của tên Do Thái thôi, không cần quá để ý, em vợ, anh cần ngươi đi một chuyến Meca, thằng Do Thái ấy có mạnh cỡ nào cũng bằng nghĩa tử sắp nhận của ta” Sultan Malik-Shah tự tin mà nói.

Shams Nasr chính là em trai của Terken Khatun vợ thứ ba của Sultan Malik-Shah và là cô vợ mà anh ta sủng ái nhất. Shams Nasr chính là thủ lĩnh đầy quyền lực cả một Kara-Khanid Khanate phía bắc Iran. Hắn lúc này cũng đang là tay chân đắc lực nhất của Sultan Malik-Shah.

“ Con.... con nuôi..” Shams Nasr lắp bắp... không hiểu.

“ Phải, ngươi cứ từ Meca vượt biển đỏ đến Alda sẽ có người tiếp đón ngươi, mang đúng thành ý của ta đến tiểu vương Turky-et, đồng thời cũng mang đến thư bổ nhiệm này của ta cho vị nghĩa tử tương lai này..” Sultan Malik-Shah tự tin cùng quết đoán ánh mắt vỗ vỗ vai ăm vợ.

Nhiệm vụ này quá quan trọng, quyết định đến tương lai của cán cân quyền lực đế đế chế, cho nên Sultan Malik-Shah quyết tâm chơi lớn.

Nếu nói rõ ra thì công nhận Sultan Malik-Shah là một kẻ quyết đoán đến không tầm thường.

Vâỵ Turky-et là ai?

Ngoài anh thọt Tống Kiệt thì còn ai nữa cơ chứ?

Nhưng làm sao hai thằng này lại móc nối với nhau được, còn nhận cha con trong khi Sultan Malik-Shah mới 34 tuổi còn Tống Kiệt tận 39 tuổi?

Chuyện là như vậy, các thế lực ở Suljuk lằng nhằng phức tạp lắm. Nhưng có thể vắn tắt chia cao tầng của bọn họ ra các phe như sau.

Phe Hoàng Đế trẻ Sultan Malik-Shah. Phe Tể tướng già Nizam.

Quý tộc Turk chia làm hai phe cách tân ủng hộ tể tướng già, phe bảo thủ ủng hộ hoàng đế.

Quý tộc Iran chỉ biết Tể tướng không biết hoàng đế là ai, thằng nào, ở đâu.

Các Calipha Bagdad thì đã dẹo cả rồi nhưng vẫn mang ảo tưởng khôi phục quyền quân chính của bản thân.

Calipha có thoả thuận với Nizam về việc họ là lãnh tụ tinh thần nhưng không được dính vào quân đội. Nói chung cái phe này một mình một góc không chơi với ai, nhưng rất hay tìm cách chọc ngoáy để hai phe tể tướng- vua bem nhau.

Calipha âm thầm khống chế Oman và muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ra các thị tộc Arab theo dòng Suni ở Aden, Dhamar, Meca. Và họ gần như thành công khi tầm ảnh hưởng cuả Tống Kiệt đang ngày càng mạnh ở khu vực sừng Châu Phi và nam bán đảo Arab.

Vấn đề là Calipha tinha sai một chuyện đó là Oman.

Chuyện Calipha ưu ái Tống Kiệt để thằng này chiếm hết mối làm ăn ở Oman- Mascus cảng biển chết đói , thuyền buôn giờ chỉ biết đến Sur City. Nhưng vua Oman gửi kiến nghị cho Calipha thì bị coi như con chó già không tác dụng mà đá đi.

Điên máu vua Oman đi đêm với Sultan Malik-Shah. Và thằng Vua Oman này lại bị đá tập hai sau khi Sultan Malik-Shah cho điều tra và biết các năng lực đặc biệt của Tống Kiệt. Cái tên Tống Kiệt là bị Sultan Malik-Shah gọi lái thành Turky-et. Nghe rất liên quan đến tộc Turk.

Sau vài đường qua lại thì mọi người biết tiết tháo thằng què họ Tống rồi ấy.

Calipha hết thời đáng để Tống Kiệt bám mãi? Cho nên hắn chọn kết minh cùng Sultan Malik-Shah.

Vấn đề là Tống Kiệt không biết rằng do hoả pháo, luyện kim của Benjamin dồn ép thì Sultan Malik-Shah quyết định nhận Tống Kiệt là nghĩa tử. Vì Tống Kiệt cũng có pháo, thép…

Các ngươi thầy trò, chúng ta cha con vật tay thử xem sao?

Đó là Sultan Malik-Shah quyết đoán một trận.