Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 33:Du lịch Dubai~



Sau ngày 30 tết đầy náo nhiệt những ngày tết còn lại cuộc sống tẻ nhạt của Tiểu Ái lại quay trở lại. Mùng 1 Tết có đi chơi chúc tết đâu đó cùng gia đình, rồi mùng 2 và mùng 3 và những ngày còn lại chỉ ở nhà. Ai đến chúc Tết thì ra tiếp thôi vì cô chả có hứng đi đâu cả. Được cái Hoắc Tử Trạch cũng kiểu người nhớn nên chả đi đâu ở nhà chơi với cô, có gì thì giúp cô đi mua trà sữa. Chả có gì là lạ cả, cậu làm tất cả những việc này chỉ vì muốn cô làm hậu phương trong việc tán đổ Lộ Lộ mà thôi. Những ngày ăn chơi Tết nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc đã phải quay trở lại đi học. Tiểu Ái lại tiếp tục làm thân với những bài tập nâng cao hàng đống. Bắt đầu kì hai, kì học với lượng kiến thức trọng tâm nên việc học cũng căng thẳng hơn rất nhiều. Tiểu Ái cùng Dương Thuần Vũ giảm rất nhiều thời gian yêu đương hẹn hò mà chỉ tập trung vào việc học. Qua cả một học kì một được cậu bổ túc môn Vật Lý kinh khủng bây giờ Vật Lý không là nỗi đáng sợ với Tiểu Ái nữa. Nhưng Thể dục với cô vẫn không chịu hoàn lương, đá cầu, đánh cầu, nhảy xa đều không đạt. Mà thôi cũng kệ. Con người phải có sở trường và sở đoảng riêng hoàn hảo quá lấy mất hết cả tinh túy của người khác có mà lại" hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" à. Học cật lực cuối cùng năm lớp 10 cũng đã trôi qua, kết quả cuối năm của Tiểu Ái quả xứng đáng với những cố gắng và công sức cô bỏ ra hàng năm trời. Vậy là cô đứng thứ 3 trong lớp chỉ sau Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ. Bắt đầu được nghỉ hè lại phải xa anh người eo cực cute của cô tận 3 tháng trời liền. Đau thấy ruột gan mà, hè năm nay chắc Tiểu Ái lại trở về với đất nước M quen thuộc. Vì thằng em Hoắc Tử Trạch của cô đang ở bên đó mà. Mà chả hiểu sao nó ăn phải gió gì lại đi chủ động làm hòa với ba bảo muốn theo nghề cảnh sát, còn kinh doanh làm nghề phụ cũng được. Khi nghe Hoắc Tử Trạch thay đổi quyết định như vậy trong gia đình ai cũng ngạc nhiên, và vui mừng thì khỏi phải nói. Tiểu Ái có thử gạ hỏi xem lí do nhưng cậy miệng cả buổi chiều vẫn chả thăm dò được cái quái gì ở chỗ cậu cả. Lên lớp 7 Hoắc Tử Trạch sẽ trở về nước để học. Vì vốn Hoắc Tử Trạch đã thông minh từ nhỏ và lượng kiến thức mà bên nước M khác xa với trong nước nên khi trở về Hoắc Tử Trạch được đắc cách mà nhảy lên lớp 9 cho đúng trình độ luôn. Bây giờ Hoắc Nhật Minh cũng đã tự hào và có trông mong vào cậu rồi, Tiểu Ái cũng bớt gánh nặng. Hè năm nay nhà cô sẽ đi du lịch ở Dubai, hưởng một cuộc sống vô cùng chanh sả. Dubai không chỉ là thành phố xa hoa nhất thế giới, với nền kinh tế phát triển nổi tiếng với các mặt hàng được làm từ vàng, bạc, kim cương… Ở đây cũng có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng mà bạn nhất định phải đi trong đời nếu không muốn bị hối tiếc. Đầu tiên bước đến Dubai thì quần đảo Palm Jumeirah là địa điểm không thể bỏ qua. Đây là một quần đảo nhân tạo đầu tiên của Dubai được xây dựng theo hình dáng của một lá cọ đang vươn ra vịnh Persian. Tổng chi phí xây dựng lên hòn đảo khoảng 12,3 tỷ USD và là điểm đến thu hút rất nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế. Khi tới đây, không những Tiểu Ái được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh của không gian đồ sộ của đảo Palm Jumeirah. Tiểu Ái đứng nhìn khung cảnh selfie một tấm để lúc về còn sống ảo nữa, cái này mà đăng chắc bọn nó ghen tị phải biết. Nếu đã du lịch Dubai thì không thể bỏ qua bến du thuyền Dubai Marina. Đây là một bến du thuyền lớn nhất thế giới với tổng chi phí xây dựng lên tới hơn 10 tỷ USD và cũng chính vì sự đầu tư lớn như vậy mà nơi đây đã trở thành một thương hiệu của thành phố Dubai mà bất cứ ai trước khi tới đây cũng đều biết. Bên cạnh đó, địa điểm này còn có khung cảnh đẹp lung linh của thành phố với những tòa tháp cao lớn, không gian náo nhiệt, tấp nập của các khu trung tâm mua sắm, các nhà hàng ăn uống, quán bar…. Một địa điểm không thể bỏ qua nữa chính là Vườn hoa kì diệu ở Dubai hay được gọi là Dubai Miracle Garden. Với diện tích rộng lên tới 72.000m2 cùng hơn 45 triệu loài hoa đa dạng, khác nhau, khi tới đây sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những loài hoa tuyệt đẹp, lạ mắt mà không phải nơi nào cũng có. Về ẩm thực, chủ yếu người dân Dubai đều là người Hồi Giáo nên họ không ăn được thịt heo và uống rượu. Nhưng ở đây cũng đồ ăn cũng rất đa dạng và phong phú. Vì Tiểu Ái sở trường là ăn nên lúc biết là đi Dubai cô đã serch trên mạng tất tần tật những món ăn không thể bỏ qua ở nơi đây. Cà ri và gà cuốn \(shawarma\), đây là hai món ăn ngon, yêu thích nhất của người dân Dubai. Khi tráng miệng Tiểu Ái quyết định sẽ thưởng thức trái "date" hay được gọi là quả chà là với hương vị của socola ngọt lịm vô cùng tuyệt vời. Và đương nhiên không thể thiếu những món ăn xa xỉ để thể hiện độ chanh sả rồi. Tiểu Ái thích thú gọi món rồi thưởng thức như là. Bánh sandwich, Kem phủ vàng, bánh cupcake, Cocktail, Royal piaza..... Sau mấy ngày ăn chơi xả láng, đi tham quan hết đất nước cực kì rich này có trong tay lô ảnh cực kì so deep do Hoắc Tử Trạch chụp hộ thì hôm nay Tiểu Ái quyết định xả ảnh. Ngồi lọc ra những tấm ảnh đẹp nhất rồi up lên sống ảo. Vì toàn ảnh đẹp, địa điểm cũng vô cùng nổi tiếng nên lượt like cứ thế mà tăng ầm ầm đến chóng mặt. Ai ai cũng tỏ ra vô cùng ghen tị, vì Tiểu Ái toàn đăng nhưng ảnh cực kì deep và ngầu nên lượt follow trên Facebook của cô vô cùng nhiều, lượng tương tác cũng rất ổn định nên cũng tính gọi là hotface. Sau chuyến đi Dubai, trở về công việc của cô chỉ có ăn rồi lại ngủ. Sau mấy tháng hè chắc thành bé tròn rồi lăn được cũng nên. Vì Hoắc Tử Trạch đã chuyển về trong nước sinh sống rồi là học hành nên nhà của Tiểu Ái bây giờ lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt bởi những cuộc đấm đá, cãi nhau không hồi kết của hai chị em nhà cô. Thấm thoát trôi qua lại tới ngày tựu trường. Để mặc được chiếc váy đồng phục mà mấy tuần trước khi tập trung Tiểu Ái đã phải tập tành, khổ luyện vô cùng kinh khủng để lấy đước vóc dáng mảnh mai chuẩn của hồi xưa. Sáng dậy sớm để đến trường, Hoắc Tử Trạch có đề nghị là đi chung xe nhưng Tiểu Ái từ chối luôn. Một phần là đang dấu thân phận, một phần là tránh để người eo của cô ghen linh tinh. Hoắc Tử Trạch đương nhiên đến trường với tư cách là thiếu gia của Hoắc gia nên rất được nhiều người đón chào. Cả thêm vẻ ngoài cực kì soái kiểu phong cách play boy mà các em nữ đang theo đuổi nên vừa vào trường Hoắc Tử Trạch đã được rất nhiều em ái mộ. Đi làm vài cái thủ tục rồi vào lớp, lên phòng hội trưởng hội học sinh đụng ngay phải em lớp 10 tính cách chả đâu vào đâu cả. Sao thế nhờ? Tiểu Ái gặp con trai nào thì mấy đứa đó toàn là cực phẩm mà đối với con gái thì đếch thể chấp nhận được. Con bé nữ sinh chỉ bị cô động nhẹ vào người một cái thôi mà cũng la làng lên:

“Á, chị làm cái gì vậy? Sao chị đụng vào tôi? Chị cố ý phải không? ”

Tiểu Ái đầu đầy hắc tuyến, đỡ trán. Sao mấy em lớp 10 năm nay kinh khủng thế nhờ? Năm ngoái cô mới vào trường đâu đến nỗi vậy đâu? Cô bạn bên cạnh cô bé nữ sinh đó liền quan tâm lo lắng hỏi han rồi quay sang xấc xược nói với Tiểu Ái :

“Chị còn không xin lỗi? Chị có biết ba của Kiều My là ai không?”

Lại là cái câu thoại ngớ ngẩn kinh điển này. Cô cũng muốn vênh mặt lên mà cãi lại là mày biết bố tao là ai không? Là Hoắc Nhật Minh đấy để xem mặt các cô bé lúc đó phong phú như thế nào. Nhưng tình hình không cho phép , Tiểu Ái đành nhẫn nhịn nhẹ giọng hết sức có thể mà đáp lại:

“Chị đụng vào em là sai chị xin lỗi. Nhưng cái việc cố tình thì nói thật chị không rảnh mà cố tình đụng vào em. Vì em không phải nữ chính ngôn tình hay chị cũng chả phải nam chính luôn nên không có cái chuyện cố tình để lân la tán tỉnh hay gì. Đừng luôn nghĩ mình là mặt trời mà ai cũng phải ngước mặt lên nhìn lầm sau thái độ cho đàng hoàng không gặp phải mấy con đanh đá không còn đường mà về đâu.”

Kiều My nghe Tiểu Ái nói vậy tức đến tím mặt. Rồi hung hăng giơ tay lên định tát cô thì lúc này Triệu Lệ Manh bước tới bắt lấy tay cô bé thô bạo mà hất ra rồi đanh đá nói:

“Kiều My? Ha năm nay lên lớp 10 rồi cơ đấy à? Ủa em mới lớp 10 mà sao cái nết đã không ngửi được thế này rồi. Sao, có cần dũa lại cái nết cho nó đàng hoàng lại không chị có khóa năn chỉnh free luôn rất hoan nghênh em luôn đấy. Bạn gái Dương Thuần Vũ mà cũng dám đụng thì chị phục em rồi. Thôi về bảo mẹ cho đi khám mắt lại và mua mấy cái dũa ở xe đẩy mà dùng tạm để dũa lại cái nết đi nhé. ”

Nói rồi Triệu Lệ Manh kéo Tiểu Ái đi luôn để tránh ở chung bầu không khí ô nhiễm với cô tiểu thư ẻo lả Kiều My đó. Đã tránh xa được rồi lúc này Triệu Lệ Manh mới lên tiếng châm chọc:

“Sao mày toàn gặp mấy con đâu đâu đấy? Mà nghe nói Cẩn Duệ Dung lại trở về trường học rồi đấy. Tình địch come back có suy nghĩ gì không?”

“Chả suy nghĩ gì cả. Đợt trước tao chả nói với mày chú David với chị ấy chả yêu nhau à. Hoắc đại tiểu thư than phiền với tao suốt. Thôi đi báo danh đi tí vào lớp buôn!”

Tiểu Ái kiếm cớ trả lời qua loa cho Triệu Lệ Manh rồi đánh lạc hướng nhỏ. Ở phía xa xa hành lang dãy bên cạnh tòa nhà mà Tiểu Ái đang đứng, một nam sinh với ngoại hình cực hút mắt đang đứng lặng thầm theo dõi cô rồi khẽ nói:

“Cô bé quay bút, cuối cùng tôi tìm thấy cậu rồi.”