Thông tin truyện

Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Ngao Du – là một thằng cha tự kỉ siêu cấp biến thái. Nếu Thiên Đình có bảng xếp hạng về nhan sắc và tài năng thì tên hắn sẽ luôn đứng top server. Hắn thân là long thái tử, ngoài đẹp xuất sắc ra thì chỉ có chút xíu khuyết điểm bé tẹo đó là rất thích gây sự đánh nhau, và tán tỉnh trêu ghẹo các tiểu tiên nữ.  Trong một lần không cẩn thận hắn lỡ miệng nuốt nhầm một tiên nữ. Dù sao hắn đã nhả ra kịp, vậy mà vẫn bị Ngọc hoàng đày xuống trần chịu phạt, lại mang ơn một cô bé. Long thái tử Ngao Du hạ phàm báo ân, cũng chính là trải qua tình kiếp.


Vương Bồi. Cô là một họa sĩ chuyên nghiệp, dòng dõi thư hương. Một ngày thức dậy mẹ Vương Bồi mang một anh chàng đẹp trai trắng trẻo về nhà, và nói cho anh ta thuê phòng bên cạnh phòng cô. Từ đó cuộc sống bình yên của nữ chính bị thằng cha tự kỉ này khuấy động. Chẳng bao lâu sau, Ngao Du quên sạch cái lo lắng của mình trước khi xuống trần, vì anh thích Vương Bồi rồi. Không may cho anh, từ nhỏ đến lớn Vương Bồi yêu thầm tiểu thúc – đệ tử của ông nội cô. Một bên là Ngao Du học cách làm người đàn ông trưởng thành, một bên là sự tác hợp của gia đình và bạn bè, Vương Bồi xiêu lòng nhận lời. Anh chàng chưa kịp hưởng thụ tình yêu thì xảy ra chuyện: Vương Bồi lỡ hẹn với anh vì tiểu thúc.


Giận người yêu, Ngao thái tử lộ bộ mặt thật, vừa uống rượu vừa khóc lóc bay về thiên đình ngủ. Để rồi đến khi được vợ chồng bạn thân Trọng Hằng gọi dậy, anh sợ xanh mặt. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, anh đã gây họa lớn rồi. Ngao Du vội vàng hạ phàm nhận lỗi. Lần này, anh không chỉ phải lung lạc Bồi Bồi của anh, mà còn phải đối chọi với cái lườm sắc lẹm của ông bố dành cho thằng người yêu không từ mà biệt của con gái. Ngao thái tử vì muốn có vợ đành phải bước đi trên con đường thê nô không lối về..

Bình luận truyện