Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 91: Sao cái tộc này chưa tuyệt chủng vậy?



Thời Tấc Cẩn nhíu mày, uống nước, điều hòa hơi thở, bình ổn tâm trạng rồi mở topic hot.

[HOT! Sống lại một triệu lần!! Tôi thống nhất biển sao! Chinh phục dị thú! Đánh nát cổng lỗ đen! Chủng tộc ta thống trị vũ trụ!]

Chủ topic: Tuyên bố miễn trách nhiệm, mọi suy đoán trong bài viết này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và hài hước, không vi phạm bất kỳ luật pháp nào trong thực tế. Căn cứ theo Điều 00141 của Luật Tuyên truyền Trưng binh, thảo luận lý trí, gây war sẽ bị xóa và tài khoản sẽ bị khóa.

Lầu 2: Chủ topic này! Cái khiên này bá đạo thật! Đào đâu ra cái quy định 00141 lắt léo này để lách luật? Chủ topic là truyền thông quân sự nhà nào? Hiểu rõ quy định miễn trừ trong lệnh trưng binh thế này đúng là cao thủ!

Lầu 3: Để tao đi xem lại là quân đoàn nào thèm khát sức ảnh hưởng của Fate đây! Mày có gan lập topic ở đây thì mày có gan dùng tài khoản chính thức gửi email cho Fate đi!

Lầu 4: Có thể nào chủ topic đã đăng nhưng Fate bơ đẹp! Fate là một streamer lạnh lùng nhất mạng xã hội, chặn hết tin nhắn riêng! Từ khi live đến giờ tôi chỉ thấy ổng trả lời bình luận của khán giả một lần.

Lầu 5: Haizzz! Thật không thể tin được! Lại có trùng may mắn được chọn ư! Ra đây solo với taooo!

Lầu 6: Là top 1 donate cho Fate với số tiền hơn 30 tỷ! Không phải điểm tín dụng hay tiền ảo, mà là 30 tỷ kim lư đó, mà ổng còn chu đáo thanh toán cả tỷ lệ thuế, đảm bảo Fate nhận được nguyên vẹn 30 tỷ.

Lầu 7: ...

Lầu 8: Fate chỉ nói hai câu trong phần bình luận, mỗi chữ giá trị cả tỷ, không đùa đâu.

Lầu 9: 30 tỷ kim lư mua hai câu nói?? Đùa, một quý doanh thu của quân đoàn tầm trung cũng chỉ tầm này thôi đó?? Ông trùm tài phiệt nào lại chịu chơi vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Fate mới livestream chưa đầy hai tháng? Ai giàu đến mức vung tay ném 30 tỷ kim lư cho một streamer ảo? Không lo tập đoàn gặp khủng hoảng tài chính à??

Lầu 10: Cược một ván rằng là một quân thư nổi tiếng nào đó trong top 10! Trùng donate top 1 đã từng nói chuyện trong livestream, cách nói chuyện bình dị gần gũi, khi bạn cùng phòng đang cập nhật còn cãi nhau với trường phái Carol, hẹn gặp offline để đánh nhau hahahaha! Nhọ là hệ thống kiểm duyệt AI của quản lý nhanh quá, lúc đó không thấy rõ bảng xếp hạng mà chỉ thấy top 1 tự bại lộ quân hàm và tọa độ.

Lầu 11: Định kiến về quân thư cứng nhắc củng cố +1. Có 30 tỷ đi đăng ký hẹn hò với Mắt Mèo không tốt hơn sao? Đốt tiền vào livestream đúng là đồ thần kinh, nhưng nghĩ đến là quân thư thì hành động kỳ quặc cũng chẳng có gì lạ?

Lầu 12: Quá khủng khiếp, top 1 donate 30 tỷ, lượng donate trong 1 tháng của kênh Fate cao thật đấy.

Lầu 13: ... Số tiền này đủ nuôi cả một quân đoàn rồi. Chắc chắn top 1 là Quân đoàn 1 hoặc 2 nhỉ? Quân đoàn 1, 2 có tỷ lệ ra quân cao nhất, khu vực săn bắn rộng lớn nhất, thỉnh thoảng còn được phép thực thi pháp luật liên khu vực, kiếm tiền nhanh nhất.

Lầu 14: Tôi đặt cược vào Quân đoàn 1! Rõ ràng quân y là comm viết của Quân đoàn 10, nhưng Fate lại liên tục lấy lòng Quân đoàn 1, rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải nói Fate lạnh lùng sao? Giỡn hả? Trùng này rõ ràng ranh ma!

Lầu 15: Nói vậy cũng như không. Lần trước Liên minh Thủ đô thảm bại thế nào khi đụng độ Fate ai cũng biết. Quân đoàn 1 chưa chắc đâu có khi là Biệt động đấy? 30 tỷ kim lư... quả thực là một số tiền lớn, ngay cả quân thư nổi tiếng của Quân đoàn 1 cũng phải dành dụm nhiều năm mới có được.

Lầu 16: Này mấy ông cuồng chiến lực bớt lố đi! Biệt động ấy hả? Quân đoàn 1, 2 bận rộn chấp pháp khắp hành tinh còn chẳng thấy bóng trùng đâu. Biệt động quanh năm suốt tháng đóng quân tại cổng lỗ đen, ngoài việc ra ngoài tiêu diệt dị thú thì chỉ họp, huấn luyến tân binh và nghiên cứu chiến thuật mới. Top 1 kia tuyệt đối không thể là Biệt động! Ổng không bỏ lỡ một buổi livestream nào, Biệt động lấy đâu ra thời gian? Này anh bạn muốn thần thánh hóa Fate cũng không cần phải chém gió lên tận mặt trăng đâu!!

Lầu 17: Fate còn cần thánh hóa hả? Chắc anh chưa đọc thông báo chính thức trên trang web việc quân y may mắn của Quân đoàn 1 kết hôn với quý ngài cấp cao vào tháng sau đâu nhỉ.

...

Lầu 962: Chủ topic biến đâu mất rồi? Gõ nhanh như chớp mà giờ biến mất tăm? Chúng tôi đớp nhau mấy hiệp rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện? Truyền thông quân sự sẽ là bên trục xuất anh!

...

Chủ topic lầu 1000: Tôi chỉ muốn hỏi! Có ai có khởi đầu được chọn như Joshua Warsaw, phản ứng đầu tiên là đi theo đuổi quý ngài trùng đực không??? Tính cách Milan lúc mới xuất hiện hớp hồn tôi thực sự, mê mẩn luôn! Nhưng đó là sau khi đã sống lại một triệu lần!! Một triệu lần tái sinh trong năm 1600. Kỷ nguyên kỳ tích của cục diện thế lực hiện đại mới ra đời!

Bỏ qua sao Nam Thập Tự mới thất thủ, chỉ nói đến sao Đông Thiên Cung có tập đoàn độc quyền công nghệ. Sao Tây Tiên Nữ có gia tộc chuyên về khoa học y về và gia tộc cai quản hành tinh tù binh. Sao Bắc Cực có tập đoàn dược phẩm! Xưa kia, các thế lực lớn hiện nay chỉ là trùng cấp thấp trung. Vào năm 1600, tất cả trùng cấp cao đều thuộc hệ thống quân đoàn. Đến năm 2000, hệ thống quân đoàn sụp đổ, những trùng cấp thấp trung ngày nào đã trải qua nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở, trở thành kẻ nắm quyền trong thời đại mới!

Đệt tôi thực sự nể cái đầu óc toàn Milan của Joshua Warsaw!

Liên minh Thủ đô vào năm 1600 không có lực lượng quân đội hùng mạnh như hiện nay. Họ cần quân đoàn bảo vệ mới khám phá sâu hơn vào vũ trụ, tìm kiếm cách hành tinh nguyên sinh sở hữu khoáng sản đặc biệt, năng lượng hành tinh và các vật chất hiếm! Không tra không biết, tra mới phát hiện, lần đầu tiên Liên minh Thủ đô xin quân đoàn hộ tống, vậy mà chỉ xin được một quân đoàn bảo vệ mới thăng từ cấp thấp lên cấp trung!

Chẳng phải là mười quân đoàn lớn! Chỉ là một hạm đội tuần tra nhỏ thuộc một nhánh của một trong top 10 quân đoàn, toàn bộ hạm đội đều là trùng cấp thấp và trung, đội trưởng chiến hạm chỉ là trùng cấp trung!

Đây là cơ hội tốt bao nhiêu! Thu nạp trực tiếp những tổ tiên của gia tộc quyền lực mai sau về phe quân đoàn của mình! Tài trợ cho họ! Góp vốn cho họ! Kiểm soát họ!

Nắm giữ Hiệp ước Khoa học Kỹ thuật năm xưa, vận dụng chiến thuật quân trận tiên tiến và khả năng dự đoán tương lai để né tránh các khu vực có mật độ dị thú cao, dẫn dắt Liên minh Thủ đô dũng mãnh tiến vào các khu vực vũ trụ chưa được quy hoạch để khai thác tài nguyên, phát triển nhanh chóng! Chỉ cần 10 năm, tôi sẽ đưa cả tộc tiến vào hàng ngũ các chủng tộc đặc quyền! Sau khi hệ thống quân đoàn tan rã, tôi sẽ trở thành chủ liên minh mới!

Tiếp tục ủng hộ Tòa án! Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các trùng cấp cao trăm tuổi trong quân đoàn tự do. Vậy thì không cần đến bốn trăm năm, chỉ một trăm năm là đủ! Tất cả trùng con trong gia tộc của tôi sẽ được sinh ra và lớn lên cùng với quý ngài Mắt Mèo!

Joshua ơi Joshua! Sao cậu lại ngã vào lòng ngài Milan mà mất phương hướng thế! Nhanh dùng khả năng dự đoán tương lai vô địch của mình trở thành chủ của Liên minh Thủ đô! Lúc đó ngài Milan muốn làm gì, cậu cũng có thể thỏa mãn ngay, muốn làm quân y, được! Muốn làm nguyên soái, được nốt!

...

Lầu 1001 chủ topic: Đùa, tốc độ của mấy bro nhanh quá! Không đi làm mà ở hẳn trên diễn đàn à??

Lầu 1002: Cháy thật chứ! Tuy tinh thần hỗn loạn của Joshua sau khi sống lại không đủ để cậu ta nhớ lại quá nhiều nhưng tưởng tượng này, đúng là cháyyyy!!

Lầu 1003: Nhìn lại lịch sử, không chỉ Liên minh Thủ đô có cơ hội thời thế tạo anh hùng, mà quân đoàn cũng có! Nắm bắt được hình thức sống lại của Joshua, một đường chém giết lên làm tổng tư lệnh quân đoàn cho trùng cấp trung cũng không phải không thể... Năm 1900, bọ ngựa hồng của Quân đoàn 8 hy sinh toàn bộ trong trận chiến cổng lỗ đen, vị tổng tư lệnh cấp cao được bổ nhiệm tạm thời sau đó chỉ mới 20 tuổi, nghe nói còn không lái được chiến giáp đơn binh. Đúng là thời thế tạo anh hùng!

Lầu 1004: Không chỉ Quân đoàn 8 có biến động, năm xưa Quân đoàn 2 cũng tổn thất nặng nề, nếu không thì dòng họ Antony cũng chẳng có cơ hội quay lại quân đoàn.

Lầu 1005: Bật mí thêm tin hot, trong ba gia tộc của Liên minh Thủ đô chỉ có Belin và Morgan là dòng máu bậc cao từ năm 1600, gia tộc Jeanine chỉ là dòng máu bậc trung thăng lên. Nhìn lại hiện tại, con cháu nhà Belin vô dụng, chủ nhà gia tộc Morgan vẫn chưa đẻ trứng, Jeanine sắp đẩy họ xuống đặc quyền rồi. Đứng đúng chỗ quả thật rất quan trọng.

Lầu 1006: Mổ hộp sọ Joshua, não nặng hai kilô, ngài Milan độc chiếm một kilô tám.

...

Lầu 9000: Cuối cùng Joshua cũng chịu dùng não để lo cho sự nghiệp. Nhìn từ góc độ của ngài Milan, Joshua đã góp phần thúc đẩy Liên minh Thủ đô, đẩy nhanh sự ra đời của khoa học kỹ thuật y tế, nhưng lẽ ra cậu ta có thể làm tốt hơn, đáng lẽ phải làm tốt hơn!

Lầu 9001: Tỉnh lại đi, bro nghĩ Fate dám viết? Gia tộc của tổng tư lệnh kiêu ngạo trước đây muốn thống nhất hệ thống quân đoàn đã trực tiếp giải thể.

Lầu 9002: Nghiêm túc hả? Tao mà nắm được tương lai trăm năm như Joshua, gia tộc tan rã được chắc? Chả đời nào, ai cản tao, tao cho bay màu!! Tao có vũ trang có khoa học kỹ thuật có kỹ thuật tuyến đường, tao chính là vô địch!

...

Lầu 1... 090: Cả bài này sặc toàn mùi quân thư, đám tâm thần bọn mày rảnh rỗi đến mức đi hút dịch chống đông của cơ giáp à? Càng nói càng hoang đường! Bình đẳng với Tòa án! Ba nhà thống trị Liên minh Thủ đô chỉ đến vậy thôi? Wow, tụi mày uống bao nhiêu cồn nhiên liệu hàng không vào bụng rồi? Dù Joshua Warsaw có may mắn và gia thế hiển hách cũng sẽ bị đám sâu mọt hút cạn trong tuần đầu tiên đặt chân đến Liên minh Thủ đô năm 1600! Biến thành con rối, tay sai cho bọn họ!

Lầu 1... 091: Ha?! Cuộc sống không có mơ mộng thì khác gì cứt chó? Con chó nào ra sủa đây? Tao đi ngang qua đá cho một phát!]

...

Thời Tấc Cẩn: "..."

Đế chế chính thống ở Trùng tộc là đây!

Thời Tấc Cẩn kéo thanh trượt tiến độ lên, tua lại xem điều luật 00141, bỗng cảm nhận được sự hài hước đen tối đặc trưng của trùng tộc.

Bỗng nhiên anh nhớ đến ký chủ thứ hai, trùng đực cấp C bị giam cầm trở nên vô dụng kia, chính vì muốn thực hiện kế hoạch hoàng đế mới gặp kết cục bi thảm như vậy.

Hóa ra lý do ký chủ thứ hai có thể khuấy động một quân đoàn cấp cao ủng hộ anh ta là vì điều này, mấy chiến sĩ trùng tộc hiếu chiến mấy người tham vọng thật đấy.

... Hành động này có phần ngu ngốc, mục tiêu, hoài bão, tham vọng và ước mơ đều phô bày hết trên mạng, chẳng quan tâm đến suy nghĩ và lời bàn tán của trùng khác?

Thời Tấc Cẩn nghĩ đến đây, khẽ cười một tiếng. Ừm, ấn tượng quân thư rập khuôn +1.

Anh ghi chép lại từng tin tức quan trọng được tiết lộ trong bài post, đặc biệt chú ý đến ba gia tộc thống trị Liên minh Thủ đô, Jeanine, Belin và Morgan được nhắc đến nhiều lần.

Dựa vào thông tin hiện có, Thời Tấc Cẩn suy luận: Gia tộc Jeanine trong nguyên tác khởi nghiệp bằng việc quản lý điểm lỗ đen. Sau nhiều năm phát triển, họ đã tạo dựng nên một thế lực vô cùng hùng mạnh. 40% hàng hóa, năng lượng, quân nhu, khoa học kỹ thuật và vật tư y tế lưu thông qua Liên minh Thủ đô đều cần có chữ ký của gia tộc Jeanine mới được phép thông hành.

Thời Tấc Cẩn viết xuống dòng chữ thứ hai: Chiến loạn dị thú ở sao Nam Thập Tự vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, tuyến đường an toàn nửa hành tinh của Liên minh Thủ đô ngừng hoạt động, một lượng lớn lễ hội bị hủy bỏ — tin tức đến từ Medila.

Thời Tấc Cẩn suy ngẫm một lúc, chuyển sang tài khoản mạng xã hội, mở trang cá nhân tín đồ dị giáo của Vlad Jeanine, acc màu xám đã offline.

Lịch sử trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở lần trước.

Đúng như dự đoán! Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Vlad Jeanine! Bằng không, y đã gửi vô số tin nhắn để tác động đến Fate!

Thời Tấc Cẩn dùng bút bi vẽ lên sổ tay, sắp xếp lại tình hình của Jeanine: Vào ngày lệnh phong tỏa toàn cảnh, bữa tiệc xã giao trưởng thành của Vlad Jeanine bị phá hủy, chắc chắn có sự nhúng tay ngầm của gia tộc Belin và Morgan! Nếu không! Quân đội liên minh Thủ đô không bao giờ dám xông vào dinh thự nhà Jeanine!

Bọn họ cũng là ba gia tộc hùng mạnh, không thể nào để nhà họ Jeanine độc quyền.

Thời Tấc Cẩn nhíu mày suy tư, tai họa bắt nguồn từ lệnh phong tỏa của Fate đã phá hủy bữa tiệc trưởng thành của Vlad Jeanine nhưng cũng chính điều đó đã mang đến cho Vlad Jeanine một cơ hội trưởng thành đáng sợ!

Chiến tranh bùng nổ tại Nam Thập Tự trực tiếp ảnh hưởng đến hơn một nửa tuyến đường vận chuyển của Liên minh Thủ đô! Một lượng lớn vật tư sẽ bị đình trệ do đó chủ nhà Jeanine nắm giữ 40% quyền lực quan thuế của Liên minh Thủ đô, chắc chắn sẽ hành động ngay lập tức để xử lý việc điều phối vận chuyển!

Việc điều phối tuyến đường hỗn loạn, tạm dừng hoạt động, điều chuyển và cấp phép đều là nghệ thuật cân bằng. Nếu không có sự cố phá hỏng bữa tiệc tối, chắc chắn chủ nhà Jeanine sẽ tự giải quyết chuyện này.

Chẳng ngờ, biến cố bất ngờ xảy ra, chủ nhà Jeanine quyết định đích thân dẫn Vlad đi theo giải quyết những việc này, uốn nắn sự non nớt và thiếu hiểu biết của trùng thừa kế!

Thời Tấc Cẩn nhớ lại lời nhắc trong chương mới: Chủ nhà Jeanine đột ngột qua đời, Vlad Jeanine vội vàng lên nắm quyền, chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ có thể dựa vào Mắt Mèo để giữ vững vị thế của gia tộc.

Nhưng sau sự kiện điều động sao Nam Thập Tự, Vlad Jeanine sẽ trưởng thành nhanh hơn so với nguyên tác! Khi đó chủ nhà Jeannine đột ngột qua đời, Vlad Jeanine sẽ càng dễ dàng xoay sở hơn so với nguyên tác!

Khi đó Vlad Jeanine sẽ trở nên nguy hiểm và khó đối phó hơn bây giờ, tấm khiên công ty giải trí chưa chắc đã cản được chủ nhà Vlad Jeanine trưởng thành.

Thời Tấc Cẩn trầm ngâm suy tư, ánh mắt lướt qua tên của hai gia tộc khác, Belin và Morgan.

Trong những chương đã mở ra của nguyên tác, chưa có trùng xuất hiện mang họ Morgan, nhưng Belin thì đã xuất hiện.

Thời Tấc Cẩn ghi vào sổ tay: Belin.

Anh chép lại thông tin quan trọng từ bài post: Trùng kế thừa của gia tộc Belin vô dụng.

Thời Tấc Cẩn trầm ngâm, chuyện này không nên xảy ra.

Phân tích thông tin về Gabriel Belin thuộc tuyến VV, rõ ràng đây là thầy giáo mà VV vô cùng tin tưởng.

Một trùng cái có thể giáo dục một quý ngài gần cấp Thánh trong thời gian dài sẽ có năng lực chi phối tư tưởng của quý ngài đó một cách hoàn toàn. Nếu suy nghĩ theo hướng tiêu cực, thậm chí Gabriel có thể tác động đến quan điểm chọn bạn đời của VV, coi như đã âm thầm khống chế thành công một quý ngài gần cấp Thánh!

Hơn nữa, trong chương gốc cũng đã viết rõ ràng, lời dặn dò của Gabriel có thể khiến VV cầm dao huấn luyện nhắm vào Anouchka, khả năng thao túng bằng lời nói của đối phương tuyệt đối hơn hẳn Vlad Jeanine!

Đáng lẽ Gabriel Belin mới là chủ nhà của gia tộc Belin đời này.

Vậy mà Gabriel lại ở Mắt mèo? Còn bên cạnh VV 18 năm?

Thời Tấc Cẩn ghi vào sổ tay: Có khả năng mâu thuẫn về quyền thừa kế đời trước giữa Gabriel và gia tộc Belin, có thể lợi dụng.

Sau khi sắp xếp xong hai trong số ba gia tộc, anh lại viết xuống từ Morgan.

Gia tộc này chưa xuất hiện trong 56% nội dung đã mở khóa, chẳng lẽ là nhân vật sau này? Thời Tấc Cẩn suy tư, ghi chú A567 bên cạnh từ Morgan.

Hai trong ba gia tộc hùng mạnh của Liên minh Thủ đô đều có ác ý với A567, để cân bằng thế lực rất có thể gia tộc Morgan bí ẩn này là nhân vật được tác giả thêm vào sau và sẽ là gia tộc lớn thuộc Liên minh Thủ đô đứng về phía A567!

Chỉ có như vậy, quyền thế của thụ chính trong nguyên tác mới có thể cân sức với vai phụ bên VV.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về Liên minh Thủ đô và các nhân vật phụ mới và cũ, Thời Tấc Cẩn nghỉ ngơi 30 phút, giải quyết vệ sinh cá nhân, sau đó đến bếp pha chế nước uống nâng cao tinh thần và đường để bổ sung năng lượng cho não bộ.

15:05 chiều thứ ba.

Thời Tấc Cẩn quay lại bàn làm việc, tiếp tục lướt web Fate, năm phút bị văng năm lần.

Tin tốt: Diễn đàn Fate này thảo luận về tình yêu khá nồng nhiệt.

Tin xấu: Tất cả bài post đều vô thẳng vấn đề, cặp râu động động cuồng nhiệt bất chấp mạng sống của trùng khác.

[HOT! Nếu tôi và ngài Milan quen biết tại trong quân đội! Vậy có thể chơi trọn bộ AV trong phòng y tế rồi?]

[HOT! Làm thế nào khám phá ra tình thú quân y bên cạnh bạn!]

Thời Tấc Cẩn: ?

[HOT! Một trăm kỹ năng thực tế tán tỉnh một quân y!]

[HOT! Một ngàn cách giết chết chiến hữu ngu ngốc một cách âm thầm cho quân y!]

[HOT! Tận dụng tốt luật quân sự, làm sao giết chết chiến hữu ngu ngục nhìn lén bạn tắm rửa một cách hợp pháp!]

Thời Tấc Cẩn: ... ?

[HOT! Tóm tắt suy nghĩ sau khi đọc trong phần bình luận! Chia sẻ đoạn yêu thích nhất về ngài Milan!]

Thời Tấc Cẩn nhíu mày, bấm vào chủ đề HOT duy nhất bình thường trong top 10.

Anh đọc bài phân tích sâu về tình hình của Jeanine và Belin mà chẳng buồn nhìn tên những bài đăng vớ vẩn kia cho đỡ mệt tim.



Weibo: 不做咕咕鸽