Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 92: Thời Tấc Cẩn đau đầu



Lầu 1 - Chủ topic: Như tiêu đề, thảo luận một cách lý trí. Các bình luận câu like, gây war sẽ bị xóa và khóa nick. (PS: Joshua Warsaw không nằm trong phạm vi lý trí)

Lầu 2 - Chủ topic: Tôi mãi mãi thán phục trước sự dịu dàng của ngài Milan.

Tôi tin rằng trong tài liệu Fate sử dụng, từng tồn tại một quý ngài vô danh như vậy. Quý ngài này có thể không phải cấp Thánh, cũng không phải cấp cao, dù là C hay E tôi đều muốn biết tên của ngài ấy.

Nếu quý ngài ấy còn sống, tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ ngài. Nếu đã qua đời, tôi mong rằng sau khi xong câu chuyện thứ hai, Fate sẽ chia sẻ tên thật và hành tinh quê hương của ngài ấy.

Thích cách ngài Milan so sánh quân thư là chim ưng. Ngài Carol cũng từng ví Fate Wynne như chim ưng, nhưng lúc đó tôi không cảm nhận được nhiều, chỉ nghĩ giọng nói của Fate Wynne giống tiếng chim hót.

Cách ngài Milan miêu tả chim ưng trực tiếp đánh trúng tâm lý của tôi! Đúng vậy! Hoàn toàn chính xác! Mỗi lần tôi điều khiển chiến giáp lao vào biển sao, mỗi trận chiến đều là cuộc chiến với tử thần, cuối cùng vượt qua tử thần, giành lấy chiến thắng!

Ngài Milan khiến trái tim trùng rung động mãnh liệt hơn ngài Carol. Ngài ấy có khả năng nhận ra và trân trọng những điểm sáng và niềm tin vinh quang ẩn sâu trong quân thư, đồng thời sẵn sàng bảo vệ những phẩm chất ấy. Xin hỏi ai trong hai vị trên có thể làm được điều này?!

Dù quân y bên cạnh tôi cùng chức vụ với ngài Milan, có cách chữa trị tàn bạo, không hề có lòng thương xót của một thầy thuốc, phẫu thuật chỉnh hình có thể dùng cưa máy y tế thay vì dao nhỏ, cắt bỏ cánh vẩy tiện tay khoét đi một phần tuyến thể, tùy tâm trạng quyết định gọi hay không gọi bác sĩ gây mê, phẫu thuật mở bụng y như giải phẫu xác chết, tôi vẫn sẽ mãi yêu ngài Milan!

Ngài Milan bị những sinh vật kỳ dị quân y bao vây lây nhiễm, ngày này qua ngày khác đối xử bình đẳng với quân thư, tôi tin chắc bộ truyện này là do Quân đoàn 10 đặt comm! Theodore chảy nước mũi ban đầu còn được ngài Milan đối xử khoan dung, còn được ban lời chúc khiến Joshua tức giận, sau này còn có cơ hội ra sân! Nắm tay thành công một quý ngài cấp C! Thậm chí còn có thể đứng gần ngài Milan! Hái hoa cài lên tóc ngài Milan! Đệt! Cái gì mà quân thư thành công chứ? Một quý ngài cấp Thánh coi anh ta là em trai, một quý ngài cấp C coi anh ta như anh hùng.

Hỏi thật! Quân đoàn Tò vò rốt cuộc đã dùng gì để giao dịch với Fate? Quân đoàn Tò vò có thể mở hợp tác liên hệ với truyền thông quân sự không? Chẳng phải các vị thiếu tài nguyên và thiếu đánh giá hành tinh cấp cao xét cấp bậc sao? Mở hợp tác với truyền thông quân sự, mọi thứ đều có thể cân nhắc.

Lầu 3: ... ? (PS: Tôi thích nhất đoạn Milan lao xuống giành trị liệu cho Joshua với quân y Quân đoàn 1, xem mà rạo rực, Joshua đúng là sướng tới bay lên, Milan đích thân ra trận đấu với quân y quân đoàn khác! Tưởng tượng cảnh trưởng quân y hống hách kiêu căng bị Milan châm chọc đến mức suy sụp mà còn là vì tôi! Đúng là muốn nungws ngay!)

Lầu 4: Chuyển hướng quỷ gì đây? Nhảy tới phần dưới eo luôn!

Lầu 5: Hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết. Gửi mail cho Fate mãi không trả lời, gọi điện đến tổng công ty kiến thức thì bị từ chối thẳng thừng. Bên công ty kiến thức đề phòng email chào hàng như ma ấy, nhưng cũng bình thường, tin tức đáng tin đây: Tổng tư lệnh Quân đoàn 10 đã được mời đến Mắt Mèo, Theodore thực sự trở thành con sên Theodore!

Lầu 6: Đệt! Tao đến đây để chia sẻ cảm nhận, chứ không phải để tụi mày công kích, mà tổng tư lệnh Theodore lên Mắt Mèo thiệt hả??

Lầu 7: Không thể nói ra mấy lời dâm đãng, tóm gọn lại là: Quá ngon, húp vội.

Lầu 8: Tóm tắt: Bây giờ tôi sẽ học tập con sên Theodore! Đầu tiên, tôi sẽ tính xem hành tinh nào gần đây tổ chức lễ hội, tạo ra một chút hỗn loạn, sau đó đến giải cứu quý ngài.

Lầu 9: Điểm mấu chốt đâu? Cảnh sát mạng đâu? Mau tra IP lầu 8!

...

Lầu 11: Chắc ý nghĩa được ám chỉ trong câu chuyện là "không có điều kiện thì phải tạo điều kiện" nhỉ.

Lầu 12: Lần sau hẹn hò thử ôm quý ngài bay dưới trăng xem sao, chưa thấy bí kíp hẹn hò nào đề cập đến cách này!

Lầu 13: Thôi đi! Joshua có thể bay 5 km trong 10 giây! Gần bằng tốc độ máy bay chiến đấu rồi. Nếu bro làm vậy với quý ngài trong thực tế, tiếng nổ siêu thanh và áp suất cao sẽ khiến ngài ấy tan xác! Ngài Milan có thể chất cấp Thánh lại phục vụ trong quân đoàn hơn mười năm, ngài ấy chịu được không có nghĩa quý ngài Mắt Mèo cũng chịu được! Thử là toi đời, hẹn hò thẳng tiến nhà tù!

Lầu 14: Chưa từng xuất hiện là có lý do cả, lầu 12 đừng lên cơn!

...

Lầu 1... 03: Ngài Milan thích dập tắt tàn thuốc bằng đế giày, không có ý gì khác. Ngài Milan đi giày quân đội cỡ nào và của thương hiệu quân dụng nào? Liên lạc với quân tò vò quen biết đã bị block hơn 20 tài khoản mạng xã hội. Có cao thủ nào trong bài post này ra đây chỉ giáo một chút, Quân đoàn Tò vò hợp tác với nhà máy quân sự nào ở hành tinh dân sinh không?

...

Lầu 1... 04: Cảm ơn, nhưng tôi muốn chặt cánh Joshua Warsaw. Cười muốn nội thương, thực tế làm gì có cái cánh đẹp đến vậy? Trong họ bướm, cánh của bướm vua cánh dài có hiệu suất bay tốt nhất cũng đen như than. Bướm Morpho và bướm laser là những đứa gây ô nhiễm ánh sáng di động, chắc Fate lấy nhầm tài liệu rồi?

Lầu 1... 095: Hả, bên hàng xóm có quảng cáo bột ngọc trai rồi kìa? Nhìn thương hiệu hoá ra là hãng sơn chiến giáp lâu đời? Bị điên rồi à? Ai sẽ mua bột ngọc trai do công ty sơn chiến giáp sản xuất? Chưa đầy 7 ngày kể từ lần livestream trước, nhà máy này có kịp làm thí nghiệm độ bền trên cơ thể trùng không? Ai sẽ bôi sản phẩm xuất xưởng vội lên cánh vẩy quan trọng của mình??

...

Lầu 2... 011: Đùa à? Tụi mày bị sao vậy? Sao còn có trùng đi mua hãng *** rồi gỡ link sơn ngọc trai xuống?? Đệt đệt!! Vc!! Các nhà máy sản xuất sơn chiến giáp mau tung ra sản phẩm mới để cạnh tranh đi!]

Thời Tấc Cẩn: ... (Kiến thức kì quái đã được tiếp thu.jpg)



Bài post này, ngoại trừ cảm nhận sau khi đọc, cái gì cũng có.

Thời Tấc Cẩn dành nửa tiếng đọc đọc bài post này, lật lại xem những câu chuyện mình đã viết bốn lần như một kế toán tính sai 1 cắc, đối chiếu sổ sách cả đêm.

Thời Tấc Cẩn đọc lướt qua hot topic thầm quyết định. Ba ngày sau sẽ livestream theo góc nhìn của Joshua, nhưng phải cẩn trọng hơn trong cách dùng ngôn ngữ, cố gắng làm dịu đi mọi hành động theo đuổi của Joshua.

Chỉ nhìn từ góc độ của Milan, trùng tộc đã có thể lập hội bàn tán "mưu sát" quý ngài với hàng trăm cách thức, thật không biết khi công bố góc nhìn giải mã từ Joshua, đám quân thư này sẽ nghiên cứu ra được câu chuyện kinh hoàng nào.

Thời Tấc Cẩn mệt mỏi xoa thái dương, câu chuyện không đạt được hiệu quả như mong muốn, đây không phải là tin tốt cho bất cứ nhà văn nào.

Trải qua bao bất ngờ đan xen, Thời Tấc Cẩn từ bỏ ý định lặn ngụp trong biển thông tin. Hành động này không chỉ tốn thời gian mà còn dễ tạo ra niềm đau do khác biệt văn hoá.

"Hệ thống, gửi lên trí não tình hình biến động của các thế lực lớn mà tôi đã dặn trước đó đi."

Hệ thống nói: "Vâng ạ! Thời sensei ơi có rất nhiều tin tốt đó nha!"

Thời Tấc Cẩn vốn chẳng ôm bất cứ hi vọng nào về tin tức tốt hay xấu của hệ thống, bỗng dưng nó nói vậy khiến anh có hơi cảnh giác.

Hệ thống: "[Bạn cùng phòng] kết hợp với [Quân y] theo góc nhìn của Milan, hiệu ứng cực kỳ bùng nổ! Tin vui đầu tiên đến từ Quân đoàn Tò vò!"

Hệ thống: "Lẽ ra Quân đoàn Tò Vò đã gần tiệm cận với quân đoàn cấp trung, sắp rơi khỏi top 10 quân đoành mạnh nhất. Thiếu sức mạnh chiến đấu đồng nghĩa với thiếu hụt tài nguyên, không có tài nguyên năng lượng sẽ không thể tăng sản xuất. Trước khi Quân đoàn Tò vò tìm đến chúng ta, các hành tinh về công nghệ quân sự, công nghệ y tế, thương mại dân sinh và các hợp đồng đại diện cho các cuộc biểu diễn quân sự, cơ hội bốc thăm địa điểm tổ chức lễ hội, v.v... đã lần lượt ngừng hợp tác với Quân đoàn Tò vò. Tính đến thời điểm trước khi anh ký hợp đồng với Quân đoàn Tò vò, họ chỉ còn lại 1/4 mối quan hệ thương mại và đơn đặt hàng hợp tác."

"Kể từ khi câu chuyện [quân y] bắt đầu đăng tải, các đơn hàng năng lượng thương mại dần quay trở lại. Quân đoàn Tò vò ở bốn vùng sao lớn đó anh ơi! Phân bố của vũ trụ thích hợp cho trùng tộc sinh sống là bốn vùng gồm: Sao Đông Thiên Cung, sao Nam Thập Tự, sao Tây Tiên Nữ và sao Bắc Cực. Liên minh Thủ đô tọa lạc tại sao Đông Thiên Cung, còn Mắt Mèo và Toà án nằm trong thiên hà Ring thuộc sao Tây Tiên Nữ!"

"Tính đến 8 giờ sáng nay, Quân đoàn Tò vò đã trở thành quân đoàn đầu tiên trong lịch sử có điểm tuyển quân ở cả bốn vùng sao!"

"Có rất nhiều thiên hà cỡ trung và nhỏ trong bốn vùng sao. Hành tinh Black Shield nằm ở rìa khu vực sao Bắc Cực. Theo truyền thống của trùng tộc, văn phòng tuyển sinh của mười quân đoàn được đặt cố định tại một vùng sao nhất định, cơ bản không có vượt vùng sao tuyển sinh. Nhờ có câu chuyện của anh, Quân đoàn Tò vò như diều gặp gió, không chỉ nối lại liên lạc với các hành tinh tuyển sinh cũ ở vùng sao Bắc Cực mà còn hàn gắn mối quan hệ với chín quân đoàn khác, thành công mở đường tàu tốc hành tuyển sinh tốc hành tại khu vực tuyển quân của chín quân đoàn khác!"

"Theo tính toán của yêm, nếu Quân đoàn Tò vò có thể nuốt trọn nguồn lợi sinh viên này, họ sẽ có cơ hội tái gia nhập danh sách quân đoàn cấp cao!"

Hệ thống chiếu một bức ảnh chụp mờ cho Thời sensei xem: "Còn nữa! Yêm đã bí mật chụp được cái này! Sau một thời gian theo dõi tổng tư lệnh tò vò, yêm đã chụp được cảnh ông ấy hạ cánh xuống hành tinh trung chuyển Perophine vào ngày hôm qua."

Thời Tấc Cẩn nhớ lại, Perophine là hành tinh trung chuyển anh viết trong [bạn cùng phòng], chỉ cách Mắt Mèo vài giờ, cũng là hành tinh hải quan đặc biệt mà tất cả trùng cái từ các hành tinh dưới mây phải đi qua khi đến Mắt Mèo!

Tin đồn trong bài post cảm nhận quả nhiên là thật, tổng tư lệnh tò vò Theodore vì [quân y] được quý ngài Mắt Mèo mời đến!

Đây đúng là tin tốt!

Thời Tấc Cẩn suy nghĩ, vậy thì Quân đoàn Tò vò coi như đã hoàn toàn bị trói buộc trên con thuyền của streamer Fate!

Bỏ qua chín quân đoàn khác vì sao lại hào phóng với tò vò như vậy, họ nhất định cho rằng Fate ẩn náu trong Quân đoàn Tò vò! Bọn họ không phải đang tỏ ra thiện chí với tò vò, mà là đang lấy lòng với streamer Fate có thể đưa tò vò trở lại đỉnh cao bằng ngòi bút của mình!

Thế lực quân đoàn bắt đầu ủng hộ streamer Fate!

Quá nhiều email, Thời Tấc Cẩn hỏi thẳng hệ thống: "Gần đây có email chính thức nào từ mười quân đoàn không?"

Hệ thống nói: "Tò vò và Quân đoàn 1, 2 đều đã gửi email cho anh, từ Quân đoàn 3 đến 9 thì không. Vô số quân đoàn cấp trung cũng đang gửi thư bày tỏ thiện chí với anh."

Hệ thống lục tung biển email của quân đội, tìm ra email gửi cho Thời Tấc Cẩn. Anh mở email của Quân đoàn 1 và 2, đọc xong thì bật cười.

Quân đoàn 1 và 2 không hề thân thiện như Quân đoàn Tò vò. Hai email này mang giọng điệu kẻ cả, ra vẻ ban ơn: Tôi thấy cậu có tiềm năng, muốn cho cậu cơ hội làm việc trong bộ phận truyền thông quân sự của quân đoàn. Biết điều thì mau trả lời.

Thời Tấc Cẩn suy nghĩ một lát liền hiểu ra.

Khi đó Quân đoàn Tò đường cùng, buộc phải tìm đến streamer Fate để hợp tác vốn là giải pháp bất đắc dĩ.

Quân đoàn 1 và 2 đang ở đỉnh cao phong độ, thái độ như vậy là hoàn toàn bình thường.

Thời Tấc Cẩn khẽ cười, đọc xong email, quyết định bỏ qua, tiếp tục đọc email gần đây của Quân đoàn Tò vò.

Có lẽ vì đã chìm xuống đáy vực quá lâu, nên khi có cơ hội quay lại đỉnh cao, Quân đoàn Tò vò không hề kiêu ngạo. Thái độ trong email chính thức vẫn rất tốt, nội dung và cách dùng từ đều thể hiện sự lịch sự và tôn trọng như lần đầu tiên giao tiếp với Fate.

Email chính thức của quân đoàn có giọng văn rất ngắn gọn và trực tiếp. Sau khi Thời Tấc Cẩn phiên dịch, tóm tắt lại là: Chào ngài Fate. Hiện tại đường dây nóng tuyển sinh của chúng tôi đã có mặt ở khắp bốn vùng sao. Nếu ngài có bất cứ nhu cầu nào, chỉ cần đến điểm đồn trú của Quân đoàn Tò vò ở bất cứ vùng sao nào để yêu cầu hỗ trợ. Quân đoàn Tò vò sẽ dốc hết sức giúp ngài, bất kể lúc nào, bất kể chuyện gì.

Thời Tấc Cẩn vừa đọc đã nhận ra ẩn ý trong email của Quân đoàn Tò vò: Dù vi phạm luật pháp, chúng tôi cũng xông qua.

Anh nhìn xuống, thấy ghi chú PS trong email: Đây là thông tin liên lạc bí mật của của các vị chỉ huy quân đội cấp cao, từ tổng tư lệnh các phân đoàn trực thuộc, chỉ huy các trại lính và đội trưởng đội tuần tra *****. Vui lòng lưu ý vị trí khu vực, nếu cần trợ giúp có thể liên hệ trực tiếp với quân thư trực thuộc khu vực.

Hệ thống xem xong, xuýt xoa: "Tò vò tốt quá! Ước gì trong nguyên tác có vai phụ là quân tò vò thì tốt biết mấy, vậy anh sẽ sớm giải quyết được vấn đề HE của VV!"

Thời Tấc Cẩn thầm nghĩ, tất nhiên tò vò sẽ tốt bụng, vì chỉ một mình Fate đã đưa Quân đoàn Tò vò trở lại vị thế trước đây trong mắt chín quân đoàn cấp cao khác, có khi còn có khả năng giải quyết luôn vấn đề kết hôn của tổng tư lệnh tò vò, ngay cả thân sinh của tổng tư lệnh tò vò Theodore cũng không thể hào phóng như vậy.

Anh suy tính trong lòng, hiện giờ ngoài Liên minh Thủ đô, nhất định là Quân đoàn Tò vò muốn tìm Fate nhất.

Phe đối lập của Liên minh Thủ đô muốn giết Fate.

Quân đoàn Tò Vò đã sẵn sàng xuất kích toàn quân để bảo vệ Fate. Chỉ cần Fate giữ vững lập trường thì Quân đoàn Tò vò đánh trả quân đoàn đặc quyền cấp cao chỉ là vấn đề thời gian.

Thời Tấc Cẩn gật đầu, tốt lắm, vậy thì streamer Fate coi như có một thế lực quân sự đáng tin cậy.

Anh bảo hệ thống ghi lại thông tin liên lạc trong ghi chú, sau đó dùng tài khoản Fate lịch sự trả lời một email cho Quân đoàn Tò vò.

Nội dung email ngắn gọn và lịch sự: Hợp tác vui vẻ, nhớ chuyển khoản.

Thời Tấc Cẩn bảo hệ thống: "Được rồi, cậu nói tiếp đi."

Hệ thống đáp: "Vâng! Ảnh hưởng thứ hai của Fate! Thời sensei! Anh đã trở thành tín ngưỡng trong lòng một bộ phần trùng tộc cấp trung!"

Thời Tấc Cẩn cảm thấy một linh cảm không lành.

"... Có ý gì? Họ bắt chước Joshua phạm tội ngoài đời thực? Hay dám cả gan liếm quý ngài ngay trước đám đông trong lễ hội??"

Hệ thống hoang mang: "Đâu có? Sao anh lại nghĩ thế? Tất nhiên là không!"

Thời Tấc Cẩn nhíu mày.

Đôi khi trí nhớ quá tốt cũng là một vấn đề.



Weibo: 想撕月亮吃





Weibo: 圈子里的喵