Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 63: Cả đám đều bất ổn (nhầm lẫn)



Đoạn mới vừa tung ra, góc nhìn xoay chuyển đột ngột khiến fan đang theo dõi truyện ngơ ngác: ???

Khu bình luận trong livestream của Fate hiện đang chia thành hai phe.

Khu trò chuyện linh tinh vẫn bình thường, nhưng khu bình luận truyện thì náo loạn! Quản lý khu bình luận truyện đang vất vả xử lý.

Khán giả ủng hộ thuyết âm mưu càng la hét kinh hoàng hơn.

[Không, không, không phải chứ!? Streamer bị điên rồi!! Chúng tôi chỉ nói đùa thôi!! *** đừng có tham khảo vào truyện! Tham khảo thì tham khảo bình thường tí đi!!]

[Khổ quá! Nghe ý kiến khác của chúng tôi đi! Toàn chọn những lời dễ gây tranh cãi để tham khảo! Hèn chi hôm nay live lại gắn cảnh báo! Cố tình chực chờ tôi đây mà!]

[Sao web Fate vẫn chưa hoạt động lại? Có tiên tri trong bài tự vả kìa! Joshua Warsaw không điên bình thường, mà còn điên hơn kế hoạch nhân bản Milan hồi trước! Cậu ta là một kẻ tâm thần chính hiệu!!]

Trùng theo trường phái Milan suy sụp:

[Sao cái ngữ trùng cái này có hùng chủ được vậy??]

[Bệnh tâm thần cút đi!!]

[Quân thư vô số, Fate anh viết bình thường một chút là chết hả?? Đ* Quân đoàn Tò vò nhà mi rốt cuộc cung cấp tư liệu gì cho Fate vậy? **! ***!! Fate kết bạn với tôi đi, tôi sẽ gửi cho anh toàn bộ tài liệu về quân thư lịch sử nổi tiếng của quân đoàn từ nhỏ đến lớn, tôi **! Bệnh tâm thần không xứng đụng đến một sợi tóc của Milan, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa!]

[Tạm biệt, tôi sẽ gia nhập lực lượng Liên minh Thủ đô truy bắt Fate.] Bình luận như thế này 9999+ ngay lập tức!

Trạng thái Joshua hỗn loạn như Moses trong kinh thánh, lời tự thuật vừa dứt đã lập tức chia rẽ độc giả theo dõi câu chuyện thành hai phe tranh luận chính.

Bình luận bùng nổ trong tích tắc!

Quản trị viên hậu trường làm việc như lên chiến trường, mắt thường không thể bắt kịp bình luận vi phạm. Streamer thế nào thì fan thế đó, nhóm độc giả này dùng từ ngữ tượng thanh lại còn viết tắt rất thành thạo! Mục đích chính là liên tục thử giới hạn vi phạm!

AI trong kênh hậu trường trông như một bé trùng hoang mang, rút kiếm ngó quanh bốn phía.

Trong đó! Phe HE và phe BE trong fandom cấu xé nhau đến mức rách luôn chiến trường, khiến hệ thống trong khu bình luận truyện quá tải mà sập. Họ lập tức chuyển sang khu vực trò chuyện linh tinh, lập topic tiếp tục chửi nhau.

Khu vực thảo luận linh tinh bên cạnh vốn dùng tượng thanh và chữ viết tắt để bàn luận vấn đề thực tế, giờ cũng bị sốc trước sự điên cuồng của khu bình luận truyện: ???

Ở khu vực thảo luận linh tinh có khán giả lập chủ đề: [Đang vui vẻ chém gió tin tức với hội bạn, bỗng bị một đám chó điên trên mạng tấn công, mất nửa tiếng mới vào lại được, chuyện này trên Starnet bình thường à?

[Lầu 1: Bình thường, fan của streamer này nó vậy đó, còn có biệt danh là: Phe chó dại Fate.]

[Lầu 2: Bọn chó dại này cứ tránh xa ra, cẩn thận lây.]

Thành phần của phe BE rất rõ ràng, trùng mơ mộng với Milan (*), trùng cấp cao đặc quyền, một phần của trường phái Carol.

*梦虫 gốc là 梦女: Bắt nguồn từ yumejoshi (mộng nữ, thiếu nữ mơ mộng), chỉ những thiếu nữ tự ship bản thân với bias hoặc tạo thêm char 2d tượng trưng cho bản thân để ship với bias (tham khảo Char x OC, Char x Reader), không nhất thiết phải là tình yêu có thể là tình bạn, tình thân,... thì ở đây Milan x các khán giả trùng cái.

Lực lượng chủ đạo trong cãi nhau chính là quân thư!

[Từ câu nói "tôi đã sống qua vô số kiếp, cũng đã chết qua vô số kiếp". Có thể thấy hai nhân vật này không có duyên! Lần đầu gặp gỡ, Joshua đã bỏ lỡ Milan mười năm lại còn vướng vào vấn đề cấm kỵ về luật pháp và danh phận. Nhìn từ góc độ của quân y Milan, Joshua xuất hiện đúng lúc, nhưng họ chẳng có thời gian vun đắp tình cảm. Làm sao họ có thể thành đôi? Không thể nào!! Từ phân tích của , chỉ cần hai nhân vật có chung ý nguyện thì có thể HE. Thế nhưng, cặp đôi quân y này thực sự khiến khán giả đọc ra bóng ma tâm lý! Trong khoảng thời gian Joshua ở với quân y đã hoàn toàn đánh mất bản thân, thoạt nhìn bình thường nhưng thực chất chỉ có lớp da còn nguyên vẹn! Chính cậu ta đóng dấu xác nhận! Nếu theo cách viết của Fate ở quyển trước, quyển về quân y này muốn có chung ý nguyện rồi HE thì kết thúc bắt buộc phải xóa bỏ bản năng và giải thể trùng cách (*) của một trong hai nhân vật chính! Đây còn được coi là tình yêu sao?? Quyển này Joshua tượng trưng cho trùng cấp cao đặc quyền, Fate có ác cảm quá lớn với tầng lớp đặc quyền!]

(*) Giải thể nhân cách (tiếng Anh: Depersonalization) là cảm giác tách ra khỏi cơ thể, tâm trí, cảm xúc và/hoặc cảm giác của một người. Bệnh nhân cảm thấy họ có sự thay đổi và cảm thấy được rằng thế giới trở nên mơ hồ, hão huyền, ít thực tế hơn, vô nghĩa hoặc xa rời thực tế. Bệnh nhân cảm thấy như có một người quan sát bên ngoài cuộc sống của họ. Họ cảm thấy không thực hoặc giống như một con robot hoặc tự động (không kiểm soát những gì họ làm hoặc nói). Họ có thể cảm thấy tình cảm và thể chất tê liệt hoặc cảm thấy tách ra, với ít cảm xúc. Một số bệnh nhân không thể nhận ra hoặc mô tả cảm xúc của họ (chứng mù cảm xúc). Họ thường cảm thấy bị ngắt kết nối khỏi ký ức và không thể nhớ rõ ràng.

[Hành động trả thù cá nhân quá lộ liễu. Nghi ngờ giới tính của Fate là á thư cấp trung - cao. Trong chủng tộc cấp cao, á thư cấp cao chỉ là công dân hạng hai. Nhìn chủng tộc cấp cao xuất hiện trong tác phẩm của Fate mà xem! Một Ritara biến mất bí ẩn, nhân vật chính mới Joshua thì biến thành kẻ tâm thần nguy hiểm. Ý gì đây? Viết truyện tình yêu mà lồng ghép thù hận cá nhân của mình vào? Dùng thủ đoạn này chủng tộc cấp cao à! Có hèn mạt quá hay không!]

[Thật khiến trùng thất vọng, tưởng ổng có tầm nhìn xa trông rộng, đề cao phẩm chất đạo đức cao thượng khi khởi xướng nền văn hóa mới. Tưởng ổng đàng hoàng ai ngờ là phường gian ác. Có gan thì chường cái mặt ra, núp sau mạng ảo chơi trò chữ nghĩa hay lắm sao?]

[Nếu phải từ bỏ hoàn toàn cái tôi kiêu hãnh và quyền cao ngạo của bản thân, mới có thể HE với quý ngài. Vậy Fate này, anh đáng bị kết án tử hình.]

Phe trung lập gồm phe hóng chuyện và trường phái Fate những là tay "bắn tỉa" tinh chuẩn:

[Nói một câu công bằng, Fate có ác ý với giai cấp đặc quyền thì sao? Vụ án quảng trường và lệnh phong toả toàn cảnh là trò đùa à? Đội quân bắt giữ toàn nổi tiếng, Fate sa lưới thì tử hình là hình phạt nhẹ nhất. Mắc cười ghê, Liên minh Thủ đô và Tòa án nổi điên nhưng cấm Fate phản đòn? Phản đòn của Fate có giết ai ngoài đời chưa? Mấy trùng cấp cao trong vụ án quảng trường tự tàn sát lẫn nhau, đánh nhau như côn đồ, yếu kém mà còn đổ lỗi cho Fate?? Trùng cấp cao của Liên minh Thủ đô đúng là đỉnh cao trơ trẽn!!]

[Ý của tụi mày là Fate bị bắt chỉ là mất mạng, nhưng một kẻ đặc quyền cấp cao trên trang giấy đã thành công nắm tay quý ngài còn sắp được chữa khỏi, mà lại chịu tổn thương tinh thần!?]

[Wow, từ lâu đã nghe nói trùng đặc quyền ai cũng kiêu căng, hồi trước cứ ngỡ là lời đồn, giờ tận mắt chứng kiến, quả đúng là mở rộng tầm mắt.]

[Cái bộ mặt kênh kiệu của tụi bây nhìn phát ghét. Đáng đời Joshua chết đi sống lại một triệu lần mới được nắm tay Milan. Ghét thì nói ghét đi, đừng lôi cái mác đạo đức ra đây làm gì. Milan yêu ai là chuyện của anh ấy, dù là đặc quyền hay có vấn đề về tâm lý, cũng không liên quan đến lũ cổ hủ như tụi mày. Cay cú rồi à?]

Phe HE đích thân vác đại bác lên vai:

Dao Răng Sói: [Tao cũng là đặc quyền, sao tao không cảm thấy tí BE nào? Lòng dạ tụi mày hẹp hòi, Josko nuôi nhốt quý ngài khiến tụi mày hưng phấn à? Rốt cuộc ai mới là kẻ bại hoại đạo đức, tụi mày nên cảm ơn Starnet ẩn IP được, nếu không tao đã offline solo với tụi mày.]

[Sai hoàn toàn! Phân tích về giải thể trùng cách trước đó sai hoàn toàn! Sai! Quá sai! Lần này Fate dùng góc nhìn thứ nhất kết hợp với hình thức phỏng vấn, dù là Milan hay Joshua cũng là trùng được phỏng vấn kể lại câu chuyện quá khứ của chính họ. Cái đáng nói ở đây là! Nếu Joshua thực sự "hồi quy" hàng triệu lần như lời cậu ta nói thì cậu ta đã sớm trở thành một thằng ngốc mất hết ý thức rồi! Không thể nào kể lại mình lúc ban đầu là ai, mọi chuyện bắt nguồn từ đâu! Từ phần giới thiệu bản thân, logic và quá trình trưởng thành của cậu ta trong mười nghìn chữ sau đều theo trình tự thời gian. Không chỉ vậy, các vị hãy xem cách Joshua đánh giá Liên minh Thủ đô mới xuất hiện, trời ơi, cái ngạo khí của dòng dõi quân sự cũ quả thực khiến trùng ngạt thở. Khi Joshua kể về lần đầu gặp gỡ Milan trong bài phỏng vấn tự thuật, góc nhìn của cậu ta trở nên lộn xộn. Nếu Joshua bắt đầu hành trình một triệu kiếp sống vì Milan, vậy Milan đối với Joshua, không chỉ là cứu tinh mà còn là nguồn gốc của căn bệnh! Nhớ lại nguồn gốc căn bệnh, tinh thần cậu ta trở nên bất ổn, câu chuyện quá khứ vốn dĩ rõ ràng bắt đầu xen lẫn với dòng ý thức hỗn loạn. Thế nhưng Joshua đã trải qua vài lần lên cơn bệnh, nhưng chỉ trong vài dấu chấm lửng ngắn ngủi, cậu ta đã nhanh chóng bình ổn lại. Chi tiết trong phần mô tả cho thấy Milan luôn ở bên cạnh cậu ta. Vậy mà gọi là giải thể trùng cách? Joshua sắp được Milan trị khỏi rồi! Cậu ta có thể nhớ lại ký ức đầu tiên của cuộc đời, nhớ về gia tộc, nhớ về niềm kiêu hãnh trong quá khứ, khí phách kiêu ngạo toát ra từ góc nhìn thứ nhất rất chân thực. Trùng phỏng vấn đưa ra những câu hỏi nhạy cảm khiến Joshua kích động. Cậu ta là đặc quyền vừa dễ xúc động vừa có sức chiến đấu cao, chắc không cần giải thích thêm nữa chứ? Lướt nhanh tin tức trong khu trò chuyện linh tinh, thấy tin cảng vũ trụ phía Đông của Liên minh Thủ đô bị Biệt động cho nổ tung hơn 10 tiếng rồi vẫn chưa gỡ phong tỏa. Bọn đặc quyền kiêu căng quá, làm bậy chẳng kiêng nể gì cả, muốn nổ là nổ, bất chấp ngày giờ! Nhìn lại Joshua trong câu chuyện, cậu ta kích động quá nhiều lần, nhưng trùng phỏng vấn vẫn bình thản ngồi đó, tiếp tục phỏng vấn. Kẻ phạm tội nguy hiểm nào lại kém cỏi thế?]

[Cười ẻ. Đến cả quân đoàn cấp thấp nhất cũng có phòng tâm lý chuyên dụng, hiếm khi có quân thư và quý ngài kết hôn. Chẳng lẽ tụi mày cho rằng quý ngài không kết hôn là vì ghét tính cách cứng nhắc và hành động thô lỗ của quân thư? Hôm nay nói thẳng ra, tất cả quân thư đều có vấn đề về tâm lý, chỉ khác nhau ở mức độ nghiêm trọng và khả năng điều trị kịp thời. Nếu không tụi mày nghĩ tiền trợ cấp hàng năm hơn 100 tỷ của quân đoàn từ đâu mà có?]

Vô số fan tranh cãi gay gắt, mỗi trùng đưa ra lập luận dựa trên cách hiểu của mình. Có điều họ đều có chung một mục đích: Chúng tôi muốn đọc diễn biến từ góc nhìn của Milan! Ngài Milan đã ở bên cạnh Joshua khi cậu ta lên cơn, tước bỏ tư cách trùng cái của cậu ta đi! Để chúng tôi cũng được ké Milan một lần!

Sau khi đọc xong những bình luận chính do hệ thống chọn lọc, Thời Tấc Cẩn định viết đến đoạn Joshua hỗn loạn rồi tắt live đi ngủ, nhưng lúc này trong ib riêng, Medila đang liên tục cầu xin, gửi hàng trăm tin nhắn nài nỉ streamer Fate viết thêm một đoạn nữa.

MDL: [Hôm nay ngài viết tới đây thôi sao? Ngày mai, không, tối nay! Tối nay công ty chúng tôi lại sắp bị bọn họ tấn công tan nát rồi!]

MDL: [Ngài Fate, ngài Fate!!]

Thời Tấc Cẩn: ...

Chữ "lại" này cũng thật vi diệu.

Anh không hoài nghi trước lời cầu khẩn của Medila.

@Fate:[Được, thêm một đoạn nữa là nghỉ.]

MDL: [Cảm ơn ngài!!]

...

Medila ôm vòng tay trí não, thở phào nhẹ nhõm nhưng 20 phút sau khi đọc được đoạn truyện mới thì nụ cười trên môi tắt dần.

Fate sensei chi bằng tắt luôn livestream đi, hóa ra cao thủ khơi mào drama lại là thầy!

...

@Fate: [...

Ký giả: Phỏng vấn lại bị cắt ngang do Joshua lại kích động.

Theo quan sát của tôi, Joshua và Milan không hề bỡ ngỡ trước sự cố đột xuất như thế này.

Lần đột xuất này, ký giả không bị yêu cầu ra khỏi phòng khách để tránh mặt. Sau khi hỏi ý kiến của Milan, tôi đã ghi lại cảnh điều trị trấn an bằng văn bản.

Ký giả đã phỏng vấn nhiều quân thư đang chịu áp lực tinh thần cao.]

Thời Tấc Cẩn viết đến đây, bắt đầu lật xem hồ sơ tài liệu của ký chủ thứ ba - nhà lãnh đạo tối cao.

Nhà lãnh đạo tối cao vốn là nhà động vật học, y cũng thích dùng văn bản để châm biếm trùng tộc, những lời châm biếm này chứa rất nhiều tài liệu về quân thư nổi điên.

Thời Tấc Cẩn sàng lọc cẩn thận, chỉnh sửa rồi đưa vào câu chuyện.

Khu vực bình luận náo nhiệt bỗng trở nên im ắng: [... Này, Fate tháo camera xuống đi!]

[Mấy bro cá cược xem Fate rốt cuộc là loài nào.]

[Camera ơi thành tinh đi.]

[...

...

...

Song không có phản ứng cảm xúc nào giống với phản ứng của Joshua.

Khi Joshua lên cơn khác với những quân thư chọn cách đập phá để giải tỏa, ngài ấy khép chặt đầu gối, nắm hai tay thành nắm đấm để trên đùi, ngồi thẳng tắp, hệt như đang lắng nghe một buổi lễ tuyên bố trang trọng.

Cơ thể ngài ấy lắc lư qua lại, ánh mắt mất tập trung, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu.

Ký giả chỉ nghe rõ được vài câu.

"Em không làm vậy nữa."

"Đừng đi."

"Hakuna Matata."

"Cứ đi về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại."

"Nơi này tối quá."

"Hakuna Matata."

Khi lên cơn Joshua liên tục lặp đi lặp lại những lời này, cơ thể hơi nghiêng ngả.

Cảnh tượng này khiến ký giả có một cảm giác kỳ lạ như đã từng thấy.

Tựa như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh theo sóng, miệng lẩm bẩm lời chú huyền bí kiềm lại bản năng hung bạo trong mình, chờ đợi sóng biển đưa mình đến bến bờ xa xăm.

Ngài Milan thả móc đuôi giống hệt hành động của quý ngài trong video phổ cập khoa học, móc đuôi mảnh mai duỗi ra từ dưới áo blouse trắng của Milan, trườn lên vai của Joshua, quấn lấy cổ trùng cái.

Hình dạng móc đuôi của Milan tương tự như trong sách giáo khoa. Đầu móc đuôi hơi cong có hình dạng nụ sen thanh tú, phủ kín vảy mềm mịn, rồi nở ra như hoa, lộ ra những sợi thần kinh màu sáng bên trong.

Sợi thần kinh màu vàng nhạt bám vào da của Joshua, bắt đầu tỏa ra ánh sáng huỳnh quang lờ mờ.

Vùng da quanh cổ Joshua được chạm vào dần trở nên trong suốt, khiến các tuyến và mạch máu bên dưới chợt hiện lên rõ ràng.

Sợi tơ huỳnh quang mềm mại như nhịp đập, ánh vàng dịu nhẹ áp vào ngực Joshua.

Tình trạng của Joshua dần ổn định.

Ngài ấy không còn vô thức lắc lư, nhưng ngài ấy vẫn chưa tỉnh táo lại.

Đây là lần đầu tiên ký giả được tận mắt chứng kiến cảnh tượng trấn an chỉ xuất hiện trong video khoa học.

Bình thường chỉ cần quý ngài dùng sợi thần kinh trấn an đến bước này thì trạng thái tinh thần của trùng cái sẽ cải thiện nhanh chóng, lập tức tỉnh táo.

Dẫu vậy, Joshua vẫn chìm đắm trong một cảm xúc nào đó, ánh mắt vô hồn, chẳng khác nào một trùng mất đi năm giác quan.

Ngài Milan ngồi xuống bên cạnh Joshua, vòng tay ôm lấy vai ngài ấy rồi từ từ ôm Joshua vào lòng, Milan cúi đầu, áp sát môi bên tai Joshua.

Ban đầu, ký giả không nghe rõ Milan đang nói gì.

Ký giả đoán, có lẽ Milan có bí quyết riêng để kiềm chế tinh thần kỳ lạ khác thường của Joshua.

Song, không có bí quyết gì đặc biệt.

Ngài Milan chỉ đơn giản lặp đi lặp lại một câu đơn giản.

"Joshua, anh ở đây, lại đây, về bên anh."

Giọng nói khẽ khàng ban đầu dần lớn hơn, rồi từ dịu dàng chuyển sang quát lạnh.

"Tỉnh lại."

Joshua tỉnh lại gần như ngay lập tức, giống hệt trạng thái của trùng cái được trấn an trong video khoa học phổ cập về hai giới.

Điều này trái với nguyên lý sinh học của trùng tộc, cảnh tượng này khiến ký giả ấn tượng sâu sắc.

Thay vì sợi thần kinh đuôi truyền thống, thì giọng nói của Milan mới thực sự là "sợi thần kinh".

Joshua tỉnh lại, nhưng không vội ngồi dậy, ngài ấy nằm ườn trên đùi Milan, vươn tay ôm lấy chiếc đuôi quấn quanh cổ. Ký giả có thể nhìn ra, Joshua muốn nâng lên đóa hoa đang nở mà hôn.

Ngài Milan gõ nhẹ vào đầu ngài ấy.

Lúc này Joshua mới sực tỉnh nhận ra mình đang ở phòng khách, ký giả vẫn đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

Vẻ mặt của ngài ấy lập tức thay đổi.

Ký giả bỗng rùng mình sợ hãi.

Ngài Milan lại gõ đầu ngài ấy một cái.

Năm phút sau, cuộc phỏng vấn trở lại bình thường.

Song lần này Milan lại chủ động nói với ký giả: Hay là tiếp tục phỏng vấn tôi đi, tôi biết hết mọi chuyện, Joshua đã nói rõ với tôi rồi.

Joshua định lên tiếng, có vẻ muốn giải thích điều gì, nhưng rồi lại ngậm chặt môi, ngồi thẳng dậy, trông có vẻ hơi chán nản.

Ký giả cảm thấy đề nghị này rất tốt.

Cảm xúc thất thường của Joshua khiến câu chuyện trong bài phỏng vấn trở nên lộn xộn và khó hiểu. Góc nhìn của ngài ấy liên tục thay đổi khiến ký giả phải sắp xếp lại thứ tự ghi chép sau khi phỏng vấn, đây quả là một công việc vô cùng tốn công sức.

Song Milan chuyển đề tài: Dù vậy vẫn có một chi tiết anh chưa hiểu rõ, Joshua, đến lúc ấy em nhớ bổ sung thêm.

Chẳng rõ câu nào khiến Joshua hạ quyết tâm, ngài ấy nói với Milan: Em cam đoan sẽ làm tốt, em cam đoan sẽ không có lần sau nữa.

Ký giả cho rằng, tốt nhất nên để Milan kể chuyện, ngài ấy cũng đồng ý,

Dẫu vậy, cả hai lại như mảnh ghép hoàn chỉnh, Milan có cách riêng để gọi Joshua quay về, Joshua cũng có cách khiến Milan mềm lòng.

Ngài ấy nói: Em không muốn nghe lần sau nữa, em có thể làm được, Milan, em thực sự có thể.

Ánh mắt giao nhau trong giây lát, Milan đành nhượng bộ lùi lại một bước.

Milan bảo Joshua suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu còn sai sót lần nữa, căn phòng này chỉ còn hai trùng.

Ấy là ký giả và Milan.

Cặp râu của Joshua lập tức dựng đứng, tinh thần từ ủ rũ bỗng trở nên hăng hái, ánh mắt liếc sang khiến da ký giả râm ran như bị kim châm.

... Vậy là, ít nhất cũng không cần bận tâm đến cuộc phỏng vấn tiếp theo của Joshua nữa.

Giờ trông ngài ấy bình thường, tinh thần phấn chấn, đôi mắt xanh sáng quắc, sắc bén như chim ưng, hung dữ như sói.

Theo ký giả, những câu chuyện kể miệng đều có ít nhiều sai lệch.

Tất cả trùng tộc được ký giả phỏng vấn đều có xu hướng tô vẽ một số chi tiết khi kể về quá khứ.

Lần đầu tiên ký giả chứng kiến sự đồng nhất giữa ngôn từ và bản thân trùng.

Joshua Warsaw, vị đặc quyền này quả thực có vấn đề về tâm lý, trạng thái cảm xúc thất thường luôn tỏ ra thiếu tự tin trước mặt Milan.

Thế nhưng, chỉ cần một câu của Milan đã khiến linh hồn hoang mang ẩn trong thân xác bệnh tật này bừng sáng rực rỡ ánh hào quang của dĩ vãng.

Cả hai vị đều không còn trẻ, mái tóc đen của Milan đã lấm tấm sợi bạc, nhưng khi Joshua tập trung cao độ, ký giả bỗng cảm giác như đang đối diện với một thiếu tướng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Vị thiếu tướng ngạo mạn, kiêu hùng có thể hái sao bằng tay không, bước ra từ trong dòng thời gian, đối diện với ký giả.

Sự khác biệt quá lớn về tính cách trước sau và sự đảo ngược trạng thái tinh thần này khiến trùng kinh ngạc thán phục.

Bản thân ký giả cũng đã tận mắt chứng kiến trạng thái phát bệnh kỳ lạ của Joshua.

Ký giả bắt đầu viết trên trang phỏng vấn dành cho Joshua:

Milan là con đường cứu rỗi.

"Ngài Milan, xin hãy bắt đầu."]

[...] Đây là phe BE.

[...] Đây là phe HE

[...] Đây là phe trung lập

[...] Đây là phe lang thang.

[Bảng xếp hạng trùng cái đáng ghét nhất năm: 1 Joshua Warsaw, 2 Joshua Warsaw, top 3 trở xuống không đề cập tới.]

[*****. com]

[Link địa điểm đây, khỏi cần cảm ơn.]

[Kiểm soát bình luận ảo: BExHE. Kiểm soát bình luận thực sự: Fate sensei]

...

Thời Tấc Cẩn treo biểu tượng đếm ngược của hệ thống, thời gian đến, livestream tự động tắt.

Giờ đã là 2 giờ sáng. Tầm 11 giờ tối, vòng tay trí não của Thời Tấc Cẩn đã liên tục rung lên báo tin nhắn mới.

Anh đứng dậy, duỗi người, không hề nhìn vào vòng tay trí não mà đi rửa sạch ấm trà và ly trà.

Thời Tấc Cẩn rút kinh nghiệm từ lần trước bị A567 giữ lại nói chuyện thâu đêm, anh đứng trong phòng tắm đắp khăn lên mắt, định tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.

Viết gần 20.000 chữ trong một đêm, Thời Tấc Cẩn mệt lả.

Mọi chuyện lùm xùm ở công ty để mai ngủ dậy rồi tính tiếp.

Bất chợt, hệ thống phá tan khoảng thời gian thư giãn trước khi ngủ của Thời Tấc Cẩn.

Hệ thống: "Thời sensei, anh dành chút thời gian xem bài viết này ạ."

Thời Tấc Cẩn cởi một nửa cúc áo, nhíu mày: "Vội vã thế à?"

Hệ thống: "Liên quan tới Mắt Mèo!!"

Thời Tấc Cẩn hít một hơi sâu.

Cài cẩn thận từng cúc áo, bước ra ngoài, cầm lấy vòng tay trí não, lướt xem chủ đề mới được hệ thống đẩy lên.

Chủ đề xuất phát từ khu bình luận linh tinh, vừa nhìn rõ tình hình trong bài đăng, đôi mắt lim sắp ngủ của Thời Tấc Cẩn bỗng chốc mở to!

[Tin sốt dẻo: Đã ai nghe chưa?]

[Lầu 1: Topic né ban.]

[Lầu 2: Có ai nghe chuyện này chưa? Một trùng cấp cao xin hẹn hò với một quý ngài đã cho vị này đọc cả bộ và các chương mới nhất của . Sau khi hay tin Tòa án Bảo vệ đang truy bắt Fate, quý ngài này đã tức giận, gây áp lực buộc Tòa án phải dừng ngay việc truy bắt Fate!!!]

[Lầu 3: Á đù???]

...

...

[Lầu 120000001: Thích bạn cùng phòng còn hiểu được, Fate Wynne đúng con cưng toàn điểm sáng. Nhưng ngài ấy lại thích quân y... khẩu vị này hơi bị đặc biệt...? Joshua điên đến mức ngoài đời ai xem cũng sợ. Tôi dám cá rằng nếu một triệu trùng biết bộ mặt thật của Joshua, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ bỏ chạy. Quân thư đặc quyền mắc bệnh tâm thần có độ nguy hiểm cao thực sự rất đáng sợ, khi bị kích động, họ có thể một mình tiêu diệt một hành tinh. Lần trước có một đặc quyền điên rồ như vậy xuất hiện, gia tộc của gã đã bị giải thể, tên của gã đã bị xóa khỏi sách sử. Ngôn từ tô vẽ Joshua quá mức, xét cho cùng với tính cách điên rồ của mình, Joshua xứng đáng với biệt danh thảm họa di động. Không thể tin được lại có quý ngài thích kiểu quân thư này!]

[120000002: Không phải Joshua, mà là thích câu chữ của Fate. Theo nguồn tin mới nhất, quý ngài này muốn hẹn hò với Fate!]

[120000003: ??? Rốt cuộc tên quân thư ngu ngốc nào làm ra chuyện khốn nạn này! Fate ra tay thì quý ngài kia đỡ đâu nổi!]

[120000004: Tin này rõ ràng là giả! Quý ngài này rõ ràng đang tò mò về vị trí quân y. Tôi đang ở Quân đoàn 1, chúng tôi đã bắt đầu điều động quân y lên Mắt Mèo!]

[120000005: Làm tròn lên! Đây không phải là cơ hội miễn phí để quân thư gặp được quý ngài sao? Ôi đm Fate anh có nghĩ đến việc về các binh chủng khác không??]

[120000006: Tại sao là Quân đoàn 1? Fate hợp tác với tò vò mà? Sao không chọn quân y của Quân đoàn Tò vò?]

[120000007: Cười muốn nội thương hahaha! Quân đoàn Tò vò hợp tác, nhưng lại chẳng giống hợp tác gì cả! Sao Mắt Mèo lại không có phần của bên đấy nhỉ!]

[---Topic này đã đóng---]

Hệ thống nhỏ giọng: "Thời sensei ơi, tiếc quá, giá như thật sự có quý ngài hẹn gặp anh thì tốt biết bao. Vậy chúng ta đã có thể lập tức lên Mắt Mèo gặp vai chính rồi!"

Thời Tấc Cẩn: ...

Cảm ơn đã ngỏ lời, nhưng tôi vẫn muốn giữ cái đầu, nên đành từ chối.

Vòng tay trí não vẫn rung lên, Thời Tấc Cẩn nhíu mày, mở tin nhắn đặc biệt liên tục reo.

Đêm nay anh quá mệt mỏi, tinh thần suy kiệt, có dấu hiệu triệu chứng hen suyễn như lúc mới xuyên qua.

A567 nhắn hơn hai mươi tin, Thời Thốn Cẩn không đủ kiên nhẫn để xem hết, chỉ lướt qua tin nhắn mới nhất hiển thị trong khung thu nhỏ của thanh thông báo.

...

...

SVIP Standard A567: [Tình trạng tinh thần của anh thế nào rồi? Tôi có đơn thuốc, anh không cần lo về nguồn gốc. Hồi trước tôi đã cấp cho anh quyền truy cập chung, anh có thể lấy thuốc trực tiếp từ Biệt động. XXXX là loại thuốc tôi đang dùng rất phù hợp để dùng trong trường hợp khẩn cấp.]

Thời Tấc Cẩn: ?

Không phải, đợi đã? Anh uống gì vậy?

Thời Tấc Cẩn mệt đến mức sắp ngất đi cũng lập tức tỉnh táo lại, trong nguyên tác và thiết lập nhân vật đều không đề cập đến việc thụ chính uống thuốc!

Anh vội mở tất cả tin nhắn trò chuyện.

Hệ thống co mình trong góc ý thức của ký chủ, đột nhiên cảm thấy cảnh này có hơi quen quen.

... Giống như đoạn văn mà Thời sensei vừa viết?

Tác giả có lời muốn nói:

Móc đuôi tham khảo từ bộ phim Avatar là một chiếc đuôi mèo xúc tu rất dễ thương! Tuy nhiên móc đuôi trong thiết lập này không dùng trong mục đích giao phối như côn trùng thực tế. Trong truyện, móc đuôi của trùng tộc không phải bộ phận sinh dục mà có chức năng trấn an tinh thần. Nó giống như cặp râu trên đầu của trùng cái, có thể tùy ý lộ ra hoặc giấu trong quần. Hakuna Matata nghĩa là vô lo vô nghĩ, câu này từ Vua sư tử.



Weibo: 群星的守护者



Weibo: 冥想音_



Weibo: 忘羡落幕



Weibo: 圈子里的喵