Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 40: Thẳng thư sắt thép



@Fate: [Trong bản ưu đãi của anh, thẻ minh họa là số 0.]

@SVIP Standard A567: [Tôi tưởng đó là bookmark.]

Cổng lỗ đen.

Khu chiến tranh.

Anouchka lái chiến giáp đáp xuống, chiến giáp vừa chạm đất, thân máy đã nghiêng sang trái. Cơ giáp AI báo động, nhắc nhở trùng điểu khiển rằng thân máy quá tải, đề nghị tháo vật nặng bên trái để tránh chiến giáp mất cân bằng.

Anouchka khẽ nhíu mày, mở chế độ thủ công, tự điều chỉnh lại, khôi phục giá trị cân bằng cho thân máy.

Khi tiếng còi thu quân vang lên trong tai nghe, Anouchka điều chỉnh lại chiến giáp, bật chế độ tự động rồi thả tay, giây tiếp theo hắn lập tức bật vòng tay trí não lên xem @Fate đã trả lời tin nhắn chưa.

Chưa.

Anouchka lập tức gửi một tin nhắn khác: [Không chỉ có thẻ minh họa, mà cả bộ viết riêng cho 30 chủng tộc, tôi cũng muốn mua.]

Mười phút sau, @Fate mới trả lời tin nhắn: [Hồi trước không hứng thú, giờ mua về lấp đầy giá sách thì hơi phí tiền.]

SVIP Standard A567: [30 chủng tộc có nhiều chi tiết sống chung khác nhau, rất đáng để suy ngẫm, học hỏi, nói theo và viết báo cáo.]

SVIP Standard A567: [Tôi đã xem qua khá nhiều đoạn trích của các chủng tộc khác trong diễn đàn, nó có cả không khí quân sự và học thuật. Sách của anh xứng đáng có một khóa học riêng để nghiên cứu. Tôi tin rằng nếu mình đọc kỹ, nó sẽ giúp ích cho trạng thái của tôi ở giai đoạn hiện tại]

Hành tinh Black Shield

Thời Tấc Cẩn nằm vào chăn, than khẽ một tiếng, anh lấy khăn nóng đắp lên mắt, sau khi cơ thể bớt mệt một chút mới tiếp tục đọc tin nhắn của thụ chính.

Thời Tấc Cẩn chỉ thoáng nhìn qua đã vô thức mỉm cười.

Anh dám chắc rằng hơn 98% trùng tộc tiếp xúc với cuốn sách này sẽ đắm chìm trong món ngọt tinh thần này vào tối nay.

Chỉ có trùng này thực sự muốn học được điều gì đó từ cuốn sách một cách nghiêm túc.

Thời Tấc Cẩn bắt đầu gõ câu trả lời.

...

Khu chiến tranh.

Anouchka điều chỉnh màn hình chat thành chế độ ảo, chiếu trước mặt, cài đặt xong đầu vào giọng nói, mới đi lấy hộp y tế dưới ghế lái.

Một giờ trước, Anouchka dẫn đội tiêu diệt một hành tinh dị thú cấp cao mới xuất hiện bên ngoài cổng lỗ đen, một mình hắn xông vào hang ổ dị thú, bắt sống thú đầu đàn được lãnh chúa dị thú bảo vệ.

Thú đầu đàn to lớn kinh hồn, xúc tua nhiều vô số kể, cơ thể sống của nó như pháo đài khổng lồ siêu mạnh.

Đồng thời, thú đầu đàn còn có rất nhiều lãnh chúa dị thú có tính cơ động cao đang bảo vệ.

Anouchka phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thành công chém đứt cái đầu quý giá nhất của thú đầu đàn.

So với thú đầu đàn khổng lồ, chiến thần đen của Anouchka trông nhỏ nhắn hơn hẳn.

Khi chiến thần đen kéo cái đầu to như ngọn đồi ra khỏi khe nứt của hành tinh, xuất hiện ngoạn mục trên chiến trường, xém nữa binh lính đội Cash đã hét lên kinh hãi như những dị thú đang chạy trốn tan tác.

Dị thú cảm thấy thú đầu đàn chết rồi mới sợ hãi chạy trốn theo bản năng.

Còn binh sĩ đội Cash đang chấp hành nhiệm vụ vừa quay đầu lại đã thấy đầu BOSS địch đột nhiên thò ra quan sát chiến trường, nhịp tim bọn họ tăng vọt đến mức AI cơ giáp hỏi có cần sơ cứu hay không.

May mà, họ nhanh chóng nghe thấy tiếng của sĩ quan, ngay lập tức họ lấy lại tinh thần, xông tới chém dị thú.

Sau khi thắng trận, binh sĩ của đội Cash suy đoán trong kênh riêng, tại sao sĩ quan lại đột nhiên cày chiến tích.

"Không phải ổng đã bị Tòa án Bảo vệ trùng đực ban hành lệnh cấm sao? Gượm đã! Chẳng lẽ nào! Sĩ quan bị quý ngài nào đó chủ động tán tỉnh!"

"Anh nói sĩ quan của chúng ta à? Anh đang nói tới sĩ quan luôn hẹn hò thất bại, cái vẻ mỉa mai thiếu điều khắc lên mặt ấy sao?"

"Hey! Đừng có ác mồm thế chứ!"

"Tôi thà tin nhà Cash và sĩ quan tranh vì chuyện cho vào sổ đen mà xích mích, sĩ quan bị làm phiền nhiều quá nên định kiếm thiệt nhiều tiền, tự mua một hành tinh sống riêng."

"Tôi cũng chả hiểu nổi, sao nhà Cash cứ ép sĩ quan mãi vậy, bị đần hả? Nếu tôi nhớ không lầm, giờ nhà Cash chỉ có sĩ quan là thiếu tướng?"

"Bố và ba của sĩ quan đã mất từ lâu, nếu không anh nghĩ sao lão Cash lại bắt sĩ quan xin hẹn hò, còn chẳng phải là muốn có một quả trứng tốt có tiềm năng sao."

"Tôi nghe nói gần đây nhà Cash đang hỏi vụ tinh trùng đông lạnh của mấy quý ngài!"

"Gì? Chuyện này mà cũng bị lộ ra? Không thấy xấu hổ chút nào à??"

Biệt động chỉ tuyển những quân thư cấp cao bậc A, trong đội có rất nhiều quân thư đều xuất thân từ gia đình quân sự danh giá, chỉ cần nói chuyện một lát là nhiều bí mật của các gia dòng dõi quyền quý trên hành tinh cấp cao khác cũng không còn là bí mật đối với họ.

Sĩ quan Cash đột nhiên hứng chí, liên tiếp làm nhiệm vụ nguy hiểm cao khiến bọn họ ngờ vực vô căn cứ.

Họ học được những bản lĩnh thực sự từ Anouchka, sau một hồi trò chuyện riêng rất nhiều quân thư đồng lòng bày tỏ rằng, bất cứ khi nào sĩ quan cần sự tiện lợi mà chỉ có dòng dõi hào phú, quân phiệt mới có thể cung cấp, vậy bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ!

Có điều sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của đám binh sĩ này.

Quả thực Anouchka đang thiếu tiền.

Gần đây hắn tiêu kim lư như xả lũ, tháng trước còn xin hẹn hò một lần, tiền tiết kiệm hàng triệu kim lư và điểm cống hiến đều giảm mạnh, nhưng chút chuyện vớ vẩn của nhà Cash không đáng để Anouchka bận tâm.

Hắn đến giết thú đầu đàn một mình đơn giản là vì muốn nhanh chóng hồi lại một lượng lớn kim lư, sau đó dùng khả năng tiền tài sưu tầm trọn bộ 30 chủng tộc.

Cash giàu sang quyền thế? Đó là thằng quái nào vậy?

Thú đầu đàn là sinh vật mạnh nhất trong bầy dị thú, nên chiến thần đen của Anouchka đánh một trận mà mình mẩy đầy vết xước, cộng với mức độ hư hao khác nhau.

AI của chiến giáp liên kết với dây thần kinh sóng não của trùng điều khiển trong thời gian thực, chiến thần đen bị hư hại, cơ thể của Anouchka cũng bị bầm tím, nội tạng tụ huyết một mức độ nhất định.

Hắn lấy ra mấy viên thuốc và thuốc xịt phục hồi ra khỏi hộp y tế, cởi cúc cài ẩn của bộ đồ lái, lộ ra những vết bầm tím khủng khiếp ở bên hông và bụng. Lúc hắn đang dùng thuốc xịt thì tin nhắn đặc biệt vang lên.

@Fate: [Anh định làm gì?]

Anouchka vô thức chạm vào trí não, kéo căng vết thương ở lưng, khiến hắn cứng đờ một lúc, rồi mới nhớ ra mình đã cài đặt giọng nói đầu vào.

Trong trạng thái không huấn luyện hàng ngày, Anouchka cũng không nói nhiều, hắn càng quen việc phản ứng với mấy trùng khác bằng biểu cảm.

Châm biếm có nghĩa là khiêu khích, nhìn xuống có nghĩa là lắng nghe, vô cảm có nghĩa là từ chối, còn cười giễu, chủ động nói chuyện, nói ra mấy từ rác rười có nghĩa là hắn khó chịu vô cùng muốn dùng vũ lực giải chuyện vấn đề.

Anouchka mấp máy môi, trầm ngâm một lúc rồi nói, giọng nói chuyển thành văn bản một cách chính xác.

...

SVIP Standard A567: [Học từ Fate.]

[Thay đổi.]

[Nhiều chi tiết đáng để trở thành thói quen mới của tôi.]

[Nên tôi rất muốn phiên bản của 30 chủng tộc.]

...

Hành tinh Black Shield.

Thời Tấc Cẩn: ...

Sao khả năng diễn đạt của anh bỗng dưng trở nên như Baidu Translate vậy?

...

@Fate: [Anh không cần ép mình học các chi tiết trong truyện.]

Thời Tấc Cẩn suy nghĩ: Thấy lo thật, hành động vui vẻ vác lên vai trong truyện mà sang tay anh chắc hóa thành bắt cóc nam chính ngay tại chỗ mất

@Fate: [Lần trước tôi nói với anh, anh không nghe sao?]

...

Anouchka nhai nát thuốc giảm đau rồi nuốt xuống, nhưng không ấn thuốc xịt, hắn mím môi, cơ cắn hơi phồng lên, sau một lúc lâu mới bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói.

...

[Tôi muốn trở nên tốt hơn.]

[Lời của anh đã giúp tôi rất nhiều, nhưng chỉ có bấy nhiêu vẫn chưa đủ.]

[Tôi muốn tốt hơn thế này.]

[Tôi luôn tốt nhất.]

...

Black Shield.

Thời Tấc Cẩn: ...

Thụ chính ham thắng quá lại khiến Thời Tấc Cẩn lo lắng. Anh đừng có học theo nếu không thì thiết lập nhân vật sẽ sụp đổ trước khi cốt truyện bắt đầu đấy!

Thời Tấc Cẩn trở người, ngồi dậy, nghiêm túc hẳn lên.

...

@Fate: [Đừng để những thứ này trở thành lớp vỏ giả mới.]

@Fate: [Ngoài điều tôi đã giải thích cho anh, thì anh có thực sự hiểu và nắm vững đạo lý của mấy quyển truyện ưu đãi khác không?]

Thời Tấc Cẩn bảo hệ thống lấy ra thẻ nhân vật của thụ chính, vài ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện và cả dàn ý mà hệ thống đã nói. Anh đọc kỹ từng phần, cảm thấy có hơi đau đầu với mấy từ [đối ngoại lạnh lùng tàn nhẫn, đối nội si tình ngốc nghếch.]

Kiểu tính cách này có thể tóm tắt lại thành một cụm từ: Rối loạn hoang tưởng không điển hình.

(*) Rối loạn hoang tưởng không điển hình là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi những hoang tưởng kéo dài, dai dẳng, nhưng không đáp ứng tất cả các tiêu chí của rối loạn hoang tưởng điển hình. Những người mắc rối loạn hoang tưởng không điển hình thường có thể hoạt động bình thường trong xã hội, nhưng họ có thể gặp khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Họ cũng có thể có nguy cơ cao bị trầm cảm, lo lắng và lạm dụng chất kích thích. Nguyên nhân của rối loạn hoang tưởng không điển hình chưa được hiểu rõ, nhưng có thể liên quan đến các yếu tố di truyền, môi trường và tâm lý.

Họ hiếm khi bước ra khỏi vùng an toàn cảm xúc phân cực, có tính chuyên nhất đến mức đáng sợ, trạng thái chuyên nhất này có thể khiến những người thuộc loại này đạt được thành công lớn trong lĩnh vực họ giỏi.

Có điều ưu điểm cũng là nhược điểm, vì một khi họ bắt đầu tiếp xúc với vùng an toàn mới thì kiểu tập trung này đủ để bóp méo tính cách và quan điểm bình thường ban đầu của họ.

Hiếm khi Thời Tấc Cẩn muộn màng nhận ra mình đã nói quá nhiều với thụ chính, hơn nữa thụ chính thật sự lắng nghe một phần mà còn đang chuẩn bị lao về phía trước như tên lửa theo hướng anh tưởng tượng.

Hai SVIP kia không phải là mục tiêu chính trong kế hoạch của anh.

Thành ra Thời Tấc Cẩn chẳng mảy may quan tâm đến tính cách của họ, nên anh có thể thoải mái bắt họ chịu đựng những điều vượt quá giới hạn, nhưng với vị này thì không được, nếu vị này lao quá xa thì mọi chuyện kết thúc từ đây.

Thời Tấc Cẩn phải kéo vị này về, kẻo hắn chạy như điên.

...

SVIP Standard A567: [Tôi sẽ cố gắng học những điều có lợi cho mình.]

[Tôi sẽ không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn hoặc câu chuyện nào của anh.]

[Tôi sẽ không thua.]

...

Thời Tấc Cẩn: ...

Một câu cuối của anh mới là trọng điểm, đúng không?

Khu chiến tranh.

Anouchka phun sương chữa trị vết bầm tím bên thắt lưng, hắn cởi thêm cúc cài áo, để lộ phần thân trên khỏe mạnh và thon thả, gần xương bướm đẹp đẽ còn có một vết bầm tím đen sẫm.

Anouchka vừa giơ thuốc xịt lên thì tin nhắn của @Fate hiện lên:

@Fate: [Đừng lãng phí chân thành của mình vào câu chuyện.]

...

Anouchka nhíu mày, hắn không hiểu câu này.

@Fate: [Tôi rất vui vì anh thích câu chuyện của tôi, lắng nghe ý kiến của tôi.]

@Fate: [Nên tôi không muốn anh bị lạc trong những mô tả tính cách đa dạng hỗn tạp này.]

@Fate: [Anh là anh, Fate Wynne là Fate Wynne, cậu ấy tự do phóng khoáng, trời đất là nhà.]

[Anh đã quen làm mọi thứ tốt nhất, niềm kiêu hãnh và mạnh mẽ của anh là điểm hấp dẫn lớn nhất của anh.]

[Thói quen hành xử của Fate không phù hợp với anh, cố gắng bắt chước chỉ tổ phá hoại sức hấp dẫn vốn có của anh.]

[Sức hấp dẫn, thói quen và cách thể hiện không phải là những thứ anh phải học cụ thể, mới lấy được điểm tối đa. Những đặc điểm đó anh vốn đã có, ấy là sự chân thành và tập trung của anh.]

[A567, tôi quan tâm đến câu chuyện của mình nên tôi cũng quan tâm đến độc giả luôn nghiêm túc đọc truyện.]

[Xin hãy cẩn thận đừng để mình bị lạc trong cái bóng của trùng khác.]

...

Gần 20 phút sau, vòng tay trí não của Thời Tấc Cẩn mới khẽ rung lên.

SVIP Standard A567: [Anouchka.]

@Fate: [?]

SVIP Standard A567: [Tôi đã tự giới thiệu.]

[Hãy gọi tôi là Anouchka.]

Một lúc lâu, Anouchka vẫn nhìn vào hộp thoại, thuốc xịt không ấn, mãi đến khi tin nhắn của Fate hiện lên, hắn mới chớp lông mi vàng.

@Fate: [Được, Anouchka.]

Cơn đau lưng đang gặm nhấm Anouchka, nhưng hắn chỉ im lặng, trầm ngâm và do dự cùng lúc bao trùm lấy hắn.

...

SVIP Standard A567: [Quả thật tôi không hiểu.]

Hành tinh Black Shield.

Thời Tấc Cẩn hiểu ngay hắn đang nói gì.

Thời Tấc Cẩn lập tức mở thẻ nhân vật, xem phần giới thiệu trong bảng tổng kết.

Anouchka Cash.

...

...

Giới thiệu tính cách: Bản chất lạnh lành, thực lực hùng mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, kiêu ngạo luôn là ấn tượng đầu tiên hắn tạo cho mọi người.

Nếu kết bạn với hắn, hãy cẩn thận! Anouchka Cash chưa bao giờ chịu thua, dù là trên chiến trường hay xã hội, cái chết và khinh bỉ là món quà hắn thường tặng nhất!

Thời Tấc Cẩn lại chuyển mắt sang hộp thoại.

?

Xem ra hắn rất thích câu chuyện tình yêu thuần khiết?

Anh gõ tin nhắn...

@Fate: [Thật trùng hợp, tôi lại có kinh nghiệm trong việc này]

@Fate: [Sự chân thành và nghiêm túc của anh quả thực có ích, chính vì nhờ những phẩm chất ấy mà giờ tôi đang giải đáp thắc mắc cho anh ngay giây phút này, cả ngày mai và còn câu chuyện thứ ba, thứ tư nữa.]

[Cảm giác chậm lại thế nào?]

...

Anouchka ấn nút bơm, thuốc xịt phát huy tác dụng xua tan cơn đau dữ dội ở lưng, hắn cảm thấy một cảm giác lâng lâng không thể diễn tả được.

Anouchka không chắc cảm giác này đến từ lưng hay từ não.

Hắn nhìn chằm chằm vào avatar mặc định của @Fate, nhưng lại nghĩ tới những bình luận mình lướt thấy trong diễn đàn sáng nay.

"Có thấy tởm không! Cứ đuổi theo tao đòi gửi voice! Cút đi tên GAY! Ai bảo mày không canh pre order!"

"Chịu hết nổi rồi, tôi ngắt kết nối Internet đây, ai muốn bị đồng giới bám theo như keo dính chó chứ!"

Điều Anouchka nghĩ đầu tiên, mình không phải biến thái.

SVIP Standard A567: [Giờ tôi cảm thấy rất tốt.]

SVIP Standard A567: [Tôi muốn luôn là top 1 của anh.]

@Fate: [:-D]

@Fate: [Ngủ ngon, Anouchka.]



Weibo: 鱼舒燕帛