Thông tin truyện

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?
Đánh giá: 8.0/10 từ 2 lượt

Họ là một đám con trai đầu đội trời, chân đạp đất nhưng tính tình lại nhí nha nhí nhố như trẻ con, lúc nào cũng bốc đồng lại hay chạy đi gây sự khiến cho người ta đau đầu, hở tí lại lại có chuyện đòi đánh nhau hay xông pha trận mạc quyết chiến. Thực ra không chỉ có nam nhân, còn cả một mớ hủ nữ không biết ngại lúc nào cũng trông ngóng người ta show ân ái để cho trí tưởng tượng được phép bay cao và bay xa quên luôn lối về nhà. Họ cùng chơi game với nhau, một dạng game hành động trên Internet, cũng vì thế mà mới có cơ hội để cho người ta gán ghép này nọ.


Các cặp đôi thành công bước ra ngoài ánh sáng nhiều khi là vô tình, rồi cũng có những lúc họ dính lấy nhau cũng theo một cái sườn phi logic của tác giả, chỉ là thực sự thì các nhân vật của chúng ta đều rất đáng yêu, tiểu công tiểu thụ luôn có thể khiến cho người ta say nắng cái rầm, cộng thêm một tập đoàn xách giày chạy theo hô to gọi nhỏ, tung bông, làm nền, xúm xít các kiểu. Vậy nên mới có thể tạo nên một câu chuyện vừa hài hước lại vừa ngọt ngào như thế này, mời các bạn hãy cùng theo dõi truyện.

Danh sách chương

Bình luận truyện