Lạc Long Truyền Thừa

Chương 48: Thiên Đạo Độ Kiếp.



Hai thân ảnh trên trời cao dưới vòng Thiên Đạo lại uy năng vô cùng.

Lan Nhi đã luyện đến ngũ cảnh Cửu Tiên Kiếm Pháp lại cùng thi triển Ngũ Hành Tiên Linh Căn huyễn hóa ra Tiên nữ chân thân to lớn đến cả trăm trượng.

Còn Thiên Kiệt thì đối đầu Thiên Đạo tự nhiên hắn nổi máu điên cuồng.

“Cảm ngộ thứ năm….Cường Thân Hóa Bá!!!”

Hắn gồng lên cùng thét lớn cảm ngộ mới, thân thể như hòa vào đất trời mượn dụng linh khí huyễn khí hóa thể, một thân thể như Cuồng Ma Thần Vương xuất hiện ngay sau hắn, chỉ một nửa thân thể đã vô cùng to lớn đến cả trăm trượng…

Cả hai tuy như ngược đạo nhưng lại hòa hợp thành âm dương cộng sinh.

“Nhóc con!...Bản Vương nói trước cho ngươi biết!...Ngược lại đạo trời ở Trung Lưu thế giới thì không nói,…Nhưng bản thân ngươi lại đang có thiên án!...Nếu bọn Thiên Đình đó đến lần này!… e là sẽ bại lộ thân phận! Lúc đó cả ta cũng sẽ không cứu được ngươi đâu!...”

Long Vương nhanh chóng nhắc nhở cho Thiên Kiệt chuyện hắn sắp phải đối mặt. Song, cũng có chút bất an liền dung nhập vào trong thân thể Thiên Kiệt chuẩn bị đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Xong chuyện con liền đi…Long Vương ngài yên tâm!”

Thiên Kiệt lúc này cũng rất rứt khoát, chẳng chút do dự.

Long Vương cũng nhanh chóng giải thích cho Thiên Kiệt nghe về Thiên Đạo Kiếp.

Chỉ cần đột phá được Thiên Đạo liền sẽ độ kiếp thành công, nếu thất bại thì sẽ bị trừng phạt hồn phi phách tán…Phàm là cấp bậc hơn về giai cảnh sẽ càng khiến Thiên Lôi bạo kích.

Vì vậy trong Long An Tông lúc này Thiên Kiệt lại tự nhiên là hoàn hảo để giúp đỡ Lan Nhi.

Hắn không có tu vi nên Thiên Đạo cũng không thể tăng Thiên Lôi bạo kích.

[đoàng!]

Vòng Thiên Đạo bắt đầu xoay chuyển tích tụ Thiên Lôi độ kiếp.

“Lan Nhi!...Ta phòng thủ cho nàng công phá Thiên Đạo!”

Hắn nói xong liền phóng đến trước nhanh như lôi điện vung nắm đấm.

“[Bá Long Quyền]”

Một kết hợp cả hai sức mạnh bán long và ma hóa bạo tăng khiến nắm đấm của hắn uy lực hơn bao giờ hết, Thiên Lôi oanh kích xuống đến chỗ Lan Nhi, hắn liền tung ra nắm đấm oanh thiên đến áp ngược cả Thiên Lôi trước sự sợ hãi của mọi người.

Một kẻ đã từ làm loạn cả Ma Thú Sâm Lâm, một kẻ đã từng đấm cả Long An Lão Tổ, đánh nhau với Thiên Vương cấp bậc vẫn giữ được mạng…Giờ đây Thiên Đạo xuất hiện lại thế nào chứ.

“PHÁ!”

[đoàng!]

Một tiếng quát lớn vang trời hắn đã áp cho Thiên Lôi Độ Kiếp phải bắn ngược lại vòng Thiên Đạo, tiếng lôi điện tan vỡ nổ tung bắn phóng khắp nơi.

Lan Nhi cũng không trần trừ nữa, nàng liền thi triển Ngũ Hành Nguyên Tố cùng Kiếm Pháp kết hợp…Cửu Tiên Kiếm Pháp có tổng cộng chín chiêu thức, cùng cộng sinh ngoại lực thi triển tiên pháp uy lực hơn đều có thể, nàng huyễn hóa năm thanh kiếm dài đến chục trượng mang nguyên tố tương sinh tương khắc phóng đến.

“Nhất Thức:Ngũ Hành Kiếm Pháp!”

[roành!...]

Năm thanh kiếm lao đến tâm thiên đạo liền cắm chặt, chuyển hóa tương sinh tương khắc tự bạo liền tạo ra một âm thanh nổ lớn khiến vòng Thiên Đạo nứt vỡ đi không ít…

[soạt…rầm]

Thiên Lôi lại tiếp tục tích tụ sức mạnh thiên đạo, những âm thanh sấm nổ rền vang mãnh liệt hơn phóng xuống người của Thiên Kiệt.

[bùm!...]

Ngay tức khắc khi va chạm liền nổ tung khiến thần thể hắn bay xuống cả vài chục trượng mới có thể giữ được thăng bằng, rồi cũng phải cắn răng nén chịu đựng cơn đau thể xác.

Lan Nhi thấy vậy đau xót lắm nhưng vẫn phải tiếp tục đột phá Thiên Đạo, nàng cũng không thể chết ở nơi này được.

“[Tam Thức: Ngũ Hành Hợp Nhất Kiếm] ”

Một luồng tiên pháp không ngừng tràn đến tạo ra nguyên tố kết hợp hóa kiếm, lần này hợp thành trường kiếm ngũ sắc dài hơn trăm trượng nhìn rất khổng lồ phá không bay đến.

Thiên Lôi đối đầu ngăn chặn là vô ích trước đại kiếm khổng lồ phóng đến.

[rắc….rắc…bụp…]

Tâm thiên đạo bị đại kiếm của Lan Nhi liền đâm xuyên thủng. Song, các thiểm lôi cũng bạo tăng phóng đến Tiên nữ chân thân của Lan Nhi không ngừng oanh kích khiến nàng chịu không ít đau đớn.

“Mẹ Kiếp!...Sao cái vòng thiên đạo này dai như đỉa vậy.”

Thiên Kiệt nhìn thấy vậy tức giận thầm chửi trong lòng, rồi vung tay phóng cửu long phi châm đến. Hắn niệm lại năm cảm ngộ thiên địa dung hòa huyễn khí, liền cùng ý chí cảm ngộ vượt đại đạo.

“Cảm ngộ thứ sáu! [Thần Chí Hóa Vương]!”

Cả chín cây Phi Long được thần lực điều khiển bạo phát lực lượng ầm ầm phóng đến như cửu long oanh kích đánh tan hết bạo kích Thiên Lôi.

“Lan Nhi!...Nàng mau chóng vượt qua trung tâm Thiên Đạo!”

Thiên Kiệt giải vây cho Lan Nhi liền hô lớn.

Lan Nhi cũng cảm nhận được liền phóng bay đến, khoảng cách cũng không dưới ba trăm trượng...Nhưng với tốc độ của nàng thì chỉ là trong vài ba hơi thở nếu không bị thứ gì chặn lại.

Cả chín cây phi long châm cùng thiên địa khí lực huyễn hóa cửu long quấn đến bóp nát cả Thiên Lôi lại tạo ra tiếng nổ ầm trời.

“Ngũ Thức: Kiếm Trận Oanh Thiên!”

Lan Nhi phóng đến cùng vô vàn kiếm quang phóng ra hộ thể đột phá thiên đạo. Song, vòng thiên đạo cũng không kém phần uy lực lại giáng thiên lôi bạo kích xuống chặn.

[sẹt…sẹt…]

Kiếm trận ngũ hành liền dẫn thiên lôi độ kiếp đi lệch hướng, lúc này cũng chỉ còn cách chưa đến trăm trượng là nàng có thể độ kiếp thành công.

[đoàng…rẹt…]

Thiên lôi lại từ giếng trời tâm đạo bắn phóng những tia lửa điện mang sát thương chí mạng khổng lồ bắn xuống, tiếng nổ rền vang cả bầu trời.

Một kích hạ xuống đem đánh bật hết quang kiếm dẫn điện như đòn hạ sát thủ phóng đến.

Tiên nữ chân thân của nàng cũng ăn chọn một kích liền tan nát biến mất đi, chỉ còn bản thân thi triển tiên pháp cố gắng gồng gánh sức mạnh thiên lôi đang bạo tăng kia.

“Nhóc con!...Có vẻ cô bé đó sắp không chịu được rồi!!!”

Long Vương cũng phải nổi lòng lo lắng mà nhắc Thiên Kiệt.

Hắn cũng biết điều đó khai mở hết công pháp, thần thức cây sinh mệnh cùng hỗ trợ vận chuyển linh khí thiên địa hút ngược vào.

“Nhóc Con!...Ngươi đây là định làm gì?...”

Long Vương thấy hắn điên cuồng hấp thụ sức mạnh đất trời cũng phải thốt lên kinh sợ.

[vù….vù…!]

“Huyễn Khí Bá Vương!!!”

[soẹt..]

Toàn bộ công pháp quyền trục luyện hóa đại thành, sức mạnh cường thể bạo tăng khiến cho bản thân hắn phồng lên rách tung cả áo.

Những đường kinh mạch đều lưu truyền áp suất cao nóng lên như một dòng nham thạch chạy khắp người.

Qua một hồi gồng lực cả bản thể Ma thần sau lưng hắn đã cao đến cả ba trăm trượng đứng sừng sững giữa không trung tỏa khí thế đáng sợ.

Hắn vung tay lấy ra Thanh đại đao bùng nổ hỏa lực kinh thiên, cả thân thể lẫn bản thể Ma thần huyễn hóa đều bùng nổ hỏa lực, khiến cho thiên khung cũng phải tạo ra hư ảnh như thêm một mặt trời giữa thiên địa.

Vũ khí thần cấp, công pháp thần cấp, nhục thể Long tộc, Đại thụ sinh mệnh tất cả các nguồn sức mạnh đều quy về một chỗ.

“Thiên Đạo thì lại thế nào chứ!...Ngược lại Ma Thần ta!,...Ta Phá!!!”

Hắn quát lớn cùng bản thể khổng lồ vung đại đao rực lửa hơn cả trăm trượng chém đến vòng thiên đạo.

[rẹt….đoàng!]

Một vệt lửa dài kéo đến chém rách thiên khung rồi tự bạo, một tiếng nổ tung tỏa ra hỏa lực khủng khiếp khiến thiên đạo cũng phải tách đôi vỡ vụn ra.

“Hắn vậy mà!...Chém vỡ cả Thiên Đạo!...”

Thiểm Long lão tổ nhìn đến cũng phải ngã ra sợ hãi.

Một hơi thở qua đi, Chân thân ma thần của hắn cũng tán khí biến mất, chỉ còn lại thân thể ở giữa Thiên Khung nóng như lửa đang không ngừng bốc lên hơi nhiệt.

Vòng Thiên Đạo đã tan vỡ.

Ánh hào quang thái dương lại chiếu xuống thân thể Lan Nhi tự đưa nàng lên trên, độ kiếp cũng đã hoàn thành.

Sau một hồi nàng cũng bay xuống chỗ Thiên Kiệt.

“Thiên Kiệt chàng không sao chứ?...”.

Nàng nhìn thân thể hắn lúc này đang nóng như lửa không khỏi thương xót, nước mắt lại lăn ra.

Trên tầng mây bao phủ dày đặc, dần dần lộ ra một thần điện nguy nga tráng lệ trên một hòn đảo.

“Đảo Thông Thiên?...Nhóc con!...Mau đi thôi!...Thiên Tướng sắp đến rồi!...”

Long Vương lớn tiếng nhắc khiến Thiên Kiệt thoáng chợt run mình nhìn lên.

Lúc này Thiểm Long lão tổ,Kiều Trâm sư phụ cùng Lân lão và Hồ muội đều đã bay đến.

Thân thể hắn rã rời nhìn đến mọi người rồi đến Lan Nhi tiến nuối cũng chỉ đành tạm biệt nàng ở đây.

Lại đưa tay lên má lâu nhẹ nước mắt của nàng đi.

“Thiểm Long lão tổ,Kiều Trâm sư phụ, Lân lão đầu…giúp ta chăm sóc Lan Nhi và Hồ muội.”

Hắn nói xong cũng phóng cánh bay đi tránh nạn.

Thiên án đè lên đầu, bản thân hắn liền bị thiên khung vạn dặm nhắm đến không ngừng phóng sét oanh kích, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì.

Bản thân hắn đã mang sẵn Thiên Lôi Ý Chỉ sớm đã qua mặt Thiên Lôi, càng đánh tốc độ hắn lại càng bay nhanh hơn.

“Mang Thiên Án còn dám chạy!!!”

Một tên Thiên Tướng nhận ra liền lớn tiếng quát vang khắp không gian thiên địa.

Cả Long An Tông ai lấy nhìn đến cảnh tượng đều kinh sợ, Lan Nhi thì muốn đến cứu hắn nhưng cũng là bị giữ lại…Thiên Án đã hành không ai được phép ngược, nếu không cả cái Long An Tông này cũng khó giữ, Thiểm Long nhìn đến cay đắng lắm nhưng cũng chẳng nhấc tay chân lên được.

“Lão già! Thả ta ra…Ta phải đi cứu ca ca…hức…hu hu...”

Hồ muội cũng muốn liều mạng đi cùng hắn nhưng Lân lão đã liền giữ cô bé lại…Thiên Kiệt hắn đã muốn bỏ trốn một mình, cũng không thể đem theo người khác làm liên lụy được.

Cô bé chỉ đành nhìn ca ca mà nước mắt không ngừng tuôn.

Một Thần tháp lớn cả vạn trượng dần bay đến úp hắn xuống.

[rầm!]

“Thiên Kiệt!....Không!...”

Lan Nhi nhìn thân thể hắn chịu nhiều tổn thương mà bản thân bất lực không thể làm được gì…Nàng gào khóc đau đớn trong tay của Kiều Trâm đến cạn cả nước mắt,..Ngay sau đó vì quá kiệt sức rồi cũng ngất đi…