[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 27



Ả ta tức quá định bay qua đánh cậu nhưng nào ngờ cậu kịp trở tay nắm tay ả lại xiết chặt nói

- Hơ cô em gái hay thơ hiền lành của tôi năm xưa đây sao bây giờ yangho với trơ trẽn dữ dậy nè hay để tôi thay mẹ cô dậy lại cô ha đồ phò

- Anh anh mau buông tôi ra tôi và đứa bé có mệnh hệ gì thì anh không cong với mama và Gia Kỳ đâu đấy

- Nào cobe để tôi hỏi hai người đó cho cô nghe hai người đo nói gì ha

Cậu quay qua mama đại nhân nhẹ giọng hỏi

- Mama à người xem cô ấy là gì ạ

- Là chó đó tại lúc nảy mama kêu ki ki ki nó trả lời đấy à còn có chó con nữa chứ vậy mà thằng ta vẫn ngu tin con chó đó mang thai con nó hazzz

- Vâng mama,còn anh thì sao lên tiếng giúp MÃ PHU NHÂN TƯƠNG LAI đi chứ chết đứng ở đó làm gì

- À ừm em muốn làm gì thì làm anh không quan tâm ả

- Ủa vậy sao lúc trước yêu ả thương ả lắm mà sao giờ kì vậy còn bắt tay  đánh đập tôi quá mà sao giờ kì vậy

- Tại lúc đó tôi ngu nên mới tin ả giờ khôn lại rồi phải tin vợ

Cậu quay qua ả nở nụ cười man rợ khiến ả sợ xanh mặt,cậu nắm đầu quả quật ngược lại nói

- Mày nghe gì chưa hả con phò kia mày tưởng từ nhỏ tới lớn cái gì tao cũng nhường cho mày kể cả tình yêu sao không có đâu mày mơ đi đồ điếm đừng trưng cái bộ mặt giả tạo,nước mắt cá xấu,lời nói dẹo dẹo dụ ngọt người đó của mày với tao nó không có tác dụng đâu con

- Á đau mày mau buông tao ra tao mà thoát được mày chết với tao

- Thả ra á thả cái quần tao nè thứ như mày cho gạch mặt sát muối vào,đánh ngất lên ngất xuống hất nước cho tỉnh lại rồi treo ngược lên cho cá xấu ăn dần dần mới hả dạ như vậy còn chưa hả dạ tao  đâu lúc còn nguyên vẹn như vầy nè đưa vào bar á làm điếm trong đó rồi hả đưa về làm như vậy

- Mày dám làm như vậy mày không sợ mẹ tao sao bả ấy biết được là mày chết chắc đấy thằng ganh con

- Hơ bà già đó cái quần què gì mà tao phải sợ hả tao nhẫn nhịn hai má con phò nhà mày lâu lắm rồi hay bây giờ có cơ hội trả thù thì trả thù luôn một thể cho khỏe nhờ

- Mày....mày....dám sao

Cậu từ từ dơ tay lên giáng xuống cho ả ta một bạc tay trời giáng đâu điến chảy máu miệng năm dấu tay trên mặt ả,ả nhân cơ hội cậu đánh ả bấu vào vai ngay vết thương của cậu làm cậu mà buông ả ra ả chuẩn bị đánh cậu nhưng không ngờ ả tính không bằng trời tính bà chạy lại chụp tay ả quăng ra sau kêu người giữ ả bà đi lại đỡ cậu dậy nói

- Thằng Gia Kỳ đâu mau lại đi dữ vợ mày cho tao xử con điếm đó coi

Anh chạy lại dìu cậu lại sofa còn bà quay lại với cuộc chiến có con tà tanh kia bà đi lại vuốt ve mặt ả nói

- Hơi tiết dễ sợ nhìn mặt đẹp như dậy mà đi làm tà tanh còn lên giường với người khác có thai đổ cho Mã gia này chịu à không có đâu cobe à cobe quá non để qua mặt bà già này đó tuy bà già chứ bà đây không có đâu coan tà tanh bốc mùi ô nhiễm không khi à để hôm nay bà đây cho mày biết tay

Bà bay vào đánh ả tới tấp rồi gạch mặt ả bấy nhầy lấy muối sát vào mặc lệ ả đau đớn kêu anh cứu trong tuyệt vọng bà còn dùng kéo cắt tóc ả đủ kiểu chơi mệt rồi bà nói

- Chơi với mày đủ rồi giờ Hâm nhi còn đánh trả lại ả đi năm xưa ả với bà già của ả đánh con bao nhiêu giờ con đánh lại bấy nhiêu ta bảo kê

- Dạ

Cậu đứng dậy đi ra khỏi sofa còn anh chỉ biết sợ hải nhìn hai người cậu đi lại chỗ ả tát ả 5 cái mỗi tát điều mạnh và kèm theo câu

- Cái tát thứ nhất tao tát mày về chuyện mày cướp hạnh phúc gia đình của Đinh Trình Hâm này lúc nhỏ

- Cái tát thứ hai tao tát mày là do mày cướp hết tình yêu thương của tao

- Cái tát thứ ba tao tát mày do mày dám thách thức Đinh Trình Hâm này

- Cái tát thứ tư tao tát trả mày những cái tát mày đánh tao

- Cái tát thứ năm cũng là cái tát cuối cùng do mày dám giựt chồng của Đinh Trình Hâm này mày cũng gan trời rồi con điếm à

Cậu tát ả liên tục năm cái nhưng vẫn chưa đã vẫn tát tiếp đến khi ả ngất mama kếu người đưa ả đi trừng trị cùng với bà mama thân yêu của cô ta,còn bà thì nhìn anh nói

- Mã Gia Kỳ nghe cho rõ đây từ đây tới 3 tháng sau nếu con không lấy được niềm tin của Trình Hâm 1 lần nữa thì ta sẻ cho hai đứa li hôn đường ai nấy đi rỏ chưa

Hết

Tada~~~ tui khỏe lại hơi hơi ròi nè nên có thể viết điều lại ròi nè