[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 26



Bà quay qua nhìn bằng ánh rất chi là hiền lành và nụ cười rất chi là thân thiện anh chả biết nói sao im thin thít bà nói

- Sao mày câm như hến vậy con không nói nên lời à

- À dạ

- Mày hay lắm bà đây tính vác thân già về tính ở đây 1 ngày rồi về bên đấy mà bây giờ mọi chuyện như vậy ta quyết định ở lại 1 tuần xem con chó đó làm gì rồi xử tội mày sao con à còn Hâm nhi qua đây với mama

- Dạ

Cậu ngoan ngoãn leo xuống khỏi người anh chạy qua chỗ mama ngồi xuống bà ôm lấy cậu nhưng vì vết bỏng còn đau nên cậu khẻ kêu lên

- A đau

Bà ngạc nhiên nhìn cậu bà đã làm gì đâu mà cậu la đau bà hỏi

- Con đau ở đâu nói ta xem

- Con...

- Con làm sao nói ta nghe

Cậu cứ ấp úng nhìn bà rồi quay qua nhìn anh không giám ra mọi chuyện anh thấy vậy phanh khui ra đúng lúc ả vừa đi ra còn bưng trên tay trà để lên bàn đi lại ngồi lên đùi anh kiểu chặn miệng anh lại nên anh không được với ả bà thấy ngứa mắt mắt tay không yên liền nói

- Ki ki ki lại đây tao biểu nè con mày là chó á thì chỗ sofa kế bên con trống làm ơn nhít cái mông độn toàn silicon của mày ra khỏi người con trai cho tao với nó nói chuyện cho rõ hơn coi chó

- Thì mama với anh ấy cứ nói chuyện đi ạ anh ta được nghe thì con cũng phải được nghe chứ ạ

- Tao không thích cho mày nghe đấy con bước xuống nhanh đấy đừng để bà đây dùng hành động đối với chó nghe dậy là ngược đãi động vật đấy tao không muốn làm ơn cút qua bên dùm

Cô ta nhìn anh với vẻ mặt ấm ức kiểu 'anh lấy lại công bằng cho em đi' nhưng nào ngờ anh đẩy cô ta qua bên luôn ấy chứ,cô ta nhục một cục còn cậu ngồi đó cười thầm,bà nhìn thấy cậu như vậy cũng an tâm nói

- Rồi mày nói đi thằng con trời đánh kia

- Vết bỏng đó của em ấy là do Trình Nhi cô ấy gây ra

Bà nghe xong đen mặt nhìn ả rồi cố dần lại nói tiếp

- Còn gì nữa mày nói hết ra cho bà đây nghe xử luôn 1 thể cho xong úp mở chi nhanh

Cô ta lúc này sợ xanh cả mặt éo biết nói gì chỉ biết im lặng ngồi đó lắng nghe trong đầu kiểu 'phải chi có cái lỗ ở đây chui xuống thì hay phải biết ' còn cậu chỉ biết ngồi đó lắng nghe anh nói tiếp

- Sẵn đây có mama ở đây tôi nói luôn cô Đinh Trình Nhi đây có thai nhưng không phải của con mà là của Tần Thiên thiếu gia của Tần thị đặc biệt là người tình của cô ta

- Mày bị lừa mà tới giờ này mày mới hả con xử ả xong ta xử mày sau

- Mama bình tỉnh nghe anh ấy kể đi ạ

- Được kể tiếp đi con

- Hôm đó con còn nhớ được chút ít là Hâm nhi trốn con đi làm con phát hiện được liền lôi em ấy về nhà cả hai đứa con cãi lộn rất lớn xong con bỏ đi vào bar do uống quá say chả biết gì rồi bị cô ta đua vào phòng ở bar dở trò đó rồi sáng ra nói là con lấy lần đầu cô ta bắt con chịu trách nhiệm lúc đó cứ nghỉ do mình say nên lỡ làm cũng đành chịu mang cô ta về

- Sao thằng con trai của tôi nó ngu dữ dậy trời bị chó dụ mà cũng tin còn Trình Hâm con nói gì

- À dạ toàn bộ sự thật anh ấy nói là thật nhưng cô ta còn gửi cho con tấm hình anh ấy ôm cô ta ngủ nữa

- Anh nói gì kì vậy hả tôi có gửi cho anh cái gì đâu đồ nói dối

- Em ấy không nói dối đừng tưởng cô dựa vào tôi rồi muốn làm gì thì làm

Hết

Do dạo này bệnh với bí ý tưởng nên tui ngừng ra 1 tuần hoặc có thể ra điều nha nếu được nha thông đi nha có lúc nằm nghỉ tui tưởng mình bị Covid ấy chứ