[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 25



Anh ôm cậu ngủ tới tối ngon làng cành đào mặc kệ cái con tà tanh kia

Ở phía con tà tanh

Cô ta do lúc nảy bị anh làm như vậy hết hồn con chồn nên giờ ngồi ở sofa thở muốn đứt hơi chết ở đó mà ta nói bị như vậy sợ sắp chết rồi mà nó còn tâm trạng để cầm ly trà với miếng bánh cắn một miếng rồi uống nữa chứ phải chi mắc nghẹn chết cho rồi nhâm nhi xong ả xoa cái bụng có chú trà xanh nhỏ ở trong đấy nhìn tivi đang chiếu phim nói

- Trình Nhi ơi mày phải cố gắng không được bỏ cuộc nếu mày bỏ là toàn bộ tài sản gia tài của cái tên mặt ngựa sẻ do quyền sở hữu của "anh hai" mày đấy

Ả ta vừa xoa xoa cái bụng vừa nhìn màng hình tivi đang chiếu phim nói bỗng cánh cửa nhà triệu đô nó bay cái rầm xuống đất nhẹ hôn đất mẹ làm cô ta sự thoát tim,tim muốn nhảy ra ngoài lần hai nhưng vẫn chấn an tinh thần lại được nhìn người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên bước vào với cái mặt nóng giận như lửa đốt đi vào không ai khác là Liên Di mama đại nhân của anh đó bà đã tức cái vụ mà anh thất hứa với bà không đi với mấy đứa con gái khác rồi giờ vậy còn làm con người ta mang thai nữa chứ coi ai tức bằng không hả,à những thông tin đó bà biết được điều do bác quản gia nhiều chuyện kể hết cho bà nghe đó nghe xong bà phóng cái rầm về đây liền đang tức nhìn thấy ả càng tức hơn bà nhìn ả nói

- Cô là con chó dại nào vào nhà tôi ngồi như đúng rồi vậy

Cô ta nghe bà gọi cô ta bằng chó dại liền nổi máu điên của những con chó dại lên nhưng biết khôn đây là mama anh nên ăn nói nhỏ nhẹ bằng cái giọng như mạch nha kèm theo dẹo trả lời

- Mama à ~~~ người nói gì kì vậy con là con đâu của nhà này đó là Mã phu nhân mà

- Ủa con trai tôi nó rước chó về nhà làm vợ hả trời cái giọng nghe muốn đột quỵ tại chỗ ghê dậy đó mà nó chịu được hay thiệt

- Mama nói gì dậy trong bụng con còn có bảo bảo nữa nè con của con và anh ấy đó mama

- Ô ô có thêm chó con nữa hả trời gì ghê vậy tôi mới bay qua Canada quản lí công ty ở bên đấy có mấy tháng mà trờ về cái nhà có tới hai con chó trời ạ ghê quá đi

Cô ta nghe bà nói như vậy rất tức giận nhưng éo biết cử lí bà thế nào nếu xử lý bà ta chắc anh bẻ cổ cô ta gảy cái gụp quá vì đây là mama anh mà phải tìm cách lấy lòng thôi cô ta nói

- Mama à người vào sofa ngồi đi để con đi lấy nước cho người uống cho đỡ khác

- Ủa chó biết làm nước luôn hả trời làm uống có khi nào toàn lông chó với de chó trong đó không trời

- Người nói gì kì vậy ạ con là người mà đặc biệt là con dâu của mama nữa nên phải biết chút việc nhà làm phụ mama chứ

- Ờ nghe cũng đảm đan phết đấy coan nhưng không bằng Trình Hâm của mama đâu coan thằng bé vẫn hơn coan đấy coan à

- À dạ

Bà phán lại một cậu làm cô ta đơ cứng ngắt biết trả lời sao đâu dọt lẹ vào bếp pha đại tách trà vậy chứ có làm cái gì đâu miệng nói hay lắm mà thực hành thì éo biết gì bà ở ngoài chán quá nên hét lên

- THẰNG MÃ GIA KỲ ĐÂU MAU DẮT CON DÂU TAO XUỐNG ĐÂY COI

Anh đang ôm cậu ngủ trong phòng nghe tiếng hét đó quen quen liền nhện ra là mẫu hậu đại nhân đã về liền gọi cậu dậy nói

- Hâm nhi à mau dậy đi mama về rồi kìa đang ở dưới nhà đó

- Ưm...về rồi sao đi vscn rồi đi xuống chào hỏi mama thôi

Anh ba chân bốn cẳng bế cậu dọt lẹ vào nhà vscn rồi phi thẳng xuống dưới nhà trong khi cậu đang còn chưa tỉnh ngủ xuống dưới thấy ả trong bếp lay hoay nấu cái gì đó còn bà ngồi ở sofa anh chẳng quan tâm ả bế cậu xuống nhà lại sofa ngồi xuống đặt cậu lên đùi cưng chiều cho ả nhìn tức chơi khơi khơi vậy đó nhìn mama nói

- Người về khi nào dậy mama sao không nói con ra rước chứ

- Ta về khi nào kệ ta chứ mà nhà mình nuôi chó khi nào dậy con

- Chó á có con nào đâu mẹ Hâm nhi bị dị úng ư với chó mà

- Ủa chứ con đó là con nào i như chó vậy còn có chó con trong bụng nữa kìa

Bà vừa ăn hoa quả vừa nhấc tay chỉ vào trong bếp chỗ cô ta đang đứng pha trà làm anh phì cười cậu cũng cười theo anh nói

- À ừm em ấy là......

- Là người anh ấy làm có thai cũng là em gái của con ạ

Anh chưa kịp nói cậu đã nhanh miệng nhảy vào nói luôn mama nhìn anh bằng ánh mắt giết người

(Những con người yangho sắp trở lại á hyhy)

Hết