[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 20



Anh kéo cậu ra xe vẻ mặt cứ hầm hầm làm cậu sợ đến nổi không dám nói tiếng nào để yên cho anh kéo đi ra xe anh mở cửa cho cậu vào rồi vào lái xe phóng với tốc độ nhanh nhất có thể làm cậu sự đến muốn khóc vậy về tới nhà anh lạnh lùng không thèm quan tâm cậu mà bước vào nhà,cậu cũng ngầm hiểu ra là anh đang giận cậu về cậu chốn anh đi làm ở ngoài biết là anh giận cậu cũng chả làm được gì đành đi theo sau anh vào nhà lên phòng anh thấy cậu cứ im lặng mãi không thèm nói hay giải thích việc gì anh cau mày hỏi

- Nảy giờ sao không nói gì hửm

- Tại tôi thấy anh đang giận nên biết nói gì

- Em cũng hay đấy Trình Hâm trốn tôi ra ngoài làm việc hơn 2 tuần mà giờ này tôi mới biết quả thật em rất hay

- Tại tôi ở nhà chán với lại chả có chuyện gì làm đi làm kiếm tiền chả lại cho anh hết cho khỏe khỏi phải nợ

- Nợ tôi em không nợ tôi gì hết số tiền tôi bỏ ra cho em đó là miễn phí không cần trả tôi đã không cho em đi làm rồi em còn dám chốn tôi

- Nhưng không trả tiền cũng được nhà có một mình suốt ngày ăn rồi ngủ không được ra ngoài hít thở anh có biết là nó chán đến mức nào không hả

- Tôi không cần biết nhưng em chốn tôi ra ngoài làm rồi lỡ có tình nhân bên ngoài về đem tài sản của tôi hết cho hắn ta rồi sao hả

- Tôi đi làm chứ có phải đi kiếm ai để ăn bám đâu mà anh nói vậy suốt ngày mang bánh đi giao rồi về quán tối về nhà đúng giờ rồi lén phén được với ai hả anh vô lí vừa thôi

- Hơ thứ như em có thừa người tình bên ngoài tôi cấm thừ đây em không được bước chân ra khỏi nhà tôi mà biết là chặt chân em nên yên phận ở đây đi

Anh nói rồi phóng xe đi đâu mất còn cậu ngồi sụp xuống một góc vừa khóc vừa nghỉ "Gia Kỳ à anh thay đổi quá nhiều rồi không còn như lúc trước nữa từ khi anh buôn bỏ Lam Kha ra anh luôn thay đổi lúc thì quan tâm em lúc thì nổi giận,trách móc vô cớ với em nhưng em không nói gì xem nó như là tâm trạng anh không vui mới làm vậy thôi mà giờ anh lại nghỉ tới việc em chốn anh ra ngoài không phải đi làm mà đi kiếm tình nhân bên ngoài đem tài sản cả anh cho người ta anh có biết anh nói những lời đó em đau lắm không hả,từ trước tới giờ em luôn luôn nghe lời anh chưa dám làm gì sai,luôn yêu anh hết mực luôn cam chịu những gì anh gây ra vậy mà bay giờ thành ra như vậy,lí do gig mà anh phải hiểu lầm em có tình nhân bên ngoài chứ em chỉ đi làm kiếm tiền lấy số tiền mà từ trước tới anh lo cho em để chả cho anh thôi mà",cậu ngồi đó vừa suy nghỉ vừa khóc đến thương tâm mệt quá rồi lăn ra đó ngủ luôn

Bên anh

Anh phóng xe đến bar vào đó chơi đùa cùng với mấy đối tác uống đến quá chén liền bị cô em gái của cậu hãm hại vì cô ta và mẹ cô ta đã điều tra ra được Mã tổng không phải ông già 60 tuổi mà là một ngườu rất là đẹp trai hoàn hảo nên hai mẹ con bà ta đã lên kế hoạch chuốc thuốc anh tại bar đó,do say anh không biết gì nên ả đã đưa anh vào phòng ở bar rồi giở trò giả cảnh lên giường với anh ôm anh rồi chụp gửi qua cho cậu,cậu đang ngủ điện thoại kêu cái ting mở lên thì thấy ảnh anh đang ôm em gái mình ngủ ngon lành lòng cậu đau như ngàn vết dao đâm vào vậy thì ra đây là lí do anh có lúc quan tâm cậu lúc thì lạnh nhạt cậu nhìn bức ảnh đó cười gượng chua xót rồi tắt điện thoại bỏ nó qua bên

Hết