[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 21



Cậu nằm úp mặt vào gối suy nghỉ về bức ảnh đó với cô em gái của mình lúc trước nói là giao cô ta cho anh cô ta không chịu bắt cậu thay bây giờ thì sao biết được lại tranh giành với cậu đung là số cậu khổ quá mà ba mẹ thì không bây giờ đến hạnh phúc của riêng mình cũng bị người ta giành mất thật quá bất công,người mình thương thì còn nghi ngờ là mình có tình nhân,mọi thứ cứ đi quá nhanh cậu còn chưa kịp giải thích với anh nữa thì bây giờ thành ra như vậy rồi,cậu nằm đó hết suy nghỉ rồi lại khóc lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ đến sáng,cậu xuống nhà kiếm gì ăn lót dạ rồi đi ra vườn làm việc quanh quẩn ở đó

Bên anh

Vừa thức dậy đầu đâu như búa bổ còn thấy ả là em gái cậu đang ngồi khóc sướt mướt miệng nói

- Anh.....anh...lấy...mất...lần đầu...của tôi rồi

Anh nghe vậy hết hồn rõ gàng tối qua anh chỉ đi vào bar chơi đùa uống rượu sau trận cải vã đó với cậu thôi mà sao bây giờ thành ra như anh chẳng nhớ gì cả,anh quay sang ả nói

- Vậy thì tôi sẻ chịu anh nhiệm với cô

- Còn vợ anh ở nhà thì sao

- Mặt kệ cậu ta đi thứ lẳng lơ tôi sẻ chịu trách nhiệm việc tôi làm với em

- Anh bế em đi vscn nhân đi em đau đi không được

- Đây anh bế em

Anh bế ả đi vscn nhân rồi đưa ả về ả ta về nhà trong lòng ả bây giờ đã đặt được thứ mình muốn nên cứ vênh vênh cái mặt lên,về đến nhà cậu đang ngồi ở sofa thấy anh và ả đi về gượng cười nhìn hai người bỏ lên lầu nhưng không ngờ anh ả nắm tay cậu lại nói

- Ô anh hai đây so lâu quá không gặp giờ sao rồi

- Tôi vẫn khỏe không cần lo cô lo cho chồng mình

- Hơ anh hai kì ghê em chỉ mới hỏi thăm thôi mà sao lạnh nhạt với em vậy

- Kệ cậu ta đi mình lên phòng

Anh dẫn ả ta lên phòng chính căn phòng lúc trước mà anh và cậu đã từng rất mặn nồng bây giờ lại nó vẫn là căn phòng đó nhưng người lại thay đổi,ả nhìn lại cậu bỏ lại nụ cười khinh bỉ rồi ôm anh ỏng ẹo đi lên cậu nhìn hai ngườu khóe mắt cay cay cố chạy ra vườn mà khóc một mình,kể từ hôm cô ta bước vào Mã gia tới giờ ngày thì anh đi làm để ả ở nhà với cậu hành hạ đánh đập cậu đủ thứ nhưng cậu vẫn cố nhịn không nói ra,còn anh mỗi lần ả bị thương điều nói là do cậu đánh liền hành hạ cậu,cậu vừa mệt vừa nản khi yêu anh muốn buôn bỏ nhưng không nở nên cứ chịu sự giày vò đấy miễn anh vui là được,từ lúc đó đên nay đã 2 tháng bây giờ cậu mới biết ả ta đã mang thai nhưng nó không phải con của anh cậu đã tình cờ nghe được khi hôm bữa đi ngang phòng anh và ả,cậu tính nói nhưng không ngờ ả đi trước một bước hôm nay anh lại đi làm để ả ở nhà ả thì tung cánh đi đú đởn với gả đàn ông của ả,tới chiều về biết anh sắp về thấy cậu đang làm đồ ăn trong bếp giả vờ chạy vào giúp nhưng ả lại lấy ly nước nóng tự hắc vào người ả rồi lấy nguyên cái ấm nước đó chế lên tay cậu cậu đau nhưng không dám lên tiếng chỉ biết đứng nhìn ả la lên

- Aaaaa Gia Kỳ à mau cứu em Trình Hâm anh ây muốn giết em

Anh nghe tiếng la thất thanh của ả vừa đúng lúc về tới chạy nhanh vào thì thấy cảnh tượng ả ngồi dưới sàn tay bị bỏng đỏ lên hết trên tay cậu cầm ly nước nhưng đâu ngờ cậu còn bị bỏng nặng hơn ả đây thôi,anh đỡ ả dậy quát cậu

- Cậu bị điên à em ấy đang mang thai con tôi đấy em ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu chết không toàn thây

Anh nói rồi đâu ả đi bệnh viện tại sao chứ cậu bị còn nặng hơn ả mà anh không quan tâm ả bị chút xíu liền đâu ả đi cậu cười chua xót rồi dọn dẹp lên phòng vào nhà tắm sơ cứu vết bỏng đó

Hết