Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 188: Daddy, ba nghỉ sao?



Cô liền gật đầu, đứng dậy đi đến chỗ của anh gật đầu: " Vâng ạ. "

Trương Gia Huy vừa nhìn thấy cô vợ nhỏ trước mắt mình, anh nhanh chóng vòng tay ôm chặt cô vào lòng khẽ gật đầu, nhướng mày khiu khích Vũ Khải Phong.

Rất nhanh anh đã ôm lấy cô ra ngoài đoàn xe đã chờ sẵn, chưa được bao lâu đoàn xe Lamborghini Aventador đã về đến biệt quyển.

Cô đã được anh ôm vào trong nhà, lên tầng anh đã giúp cô tắm rửa rồi trở về giường ôm lấy mèo con ngủ.

- ---------------

Bảy giờ sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày anh đã thức dậy chạy bộ xong liền tự tay làm nước ép hoa quả cho cô, sau khi làm xong anh liền để mọi thứ vào ngăn mát tủ lạnh rồi mới quay về phòng tắm rửa thay quần áo khác để chuẩn bị đến công ty.



Trước khi đi anh liền đánh thức cô dậy, cho cô ăn sáng xong mới hôn tạm biệt cô vợ nhỏ như thường ngày.

Còn về phía Lê Anh Thi cô sao khi cùng anh ăn sáng xong đã được Viên Hoa đưa đi dạo, nữa tiếng sau cô được dìu lên phòng sách còn bản thân Viên Hoa cô ra ngoài để làm những việc khác.

Đúng lúc này, đoàn xe Bugatti Veyron của hoàng gia đã đậu trước cổng biệt quyển, Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) vừa nhìn đã biết đây là đoàn xe của Vũ tộc nên ông cũng không dám chậm chạp mà đi đến mở cửa cho đoàn xe Bugatti Veyron của Vũ tộc chạy vào.

Sever nhanh chóng mở cửa tự động ra, chân dài bước xuống đi đến chỗ cửa tự động lễ phép nói: " Ông mau vào bên trong gọi tiểu thư ra giúp cho tôi đi. "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) nhìn người đàn ông trước mắt mình có hơi sợ sệt, ông biết đây là một trong những người trợ lý thân cận của ông trùm Vũ Khải Phong nên cũng rất nhanh đi vào bên trong nói với phu nhân.

Lúc ông vừa lên đến cầu thang đã thấy Viên Hoa từ trên đi xuống, cô nhíu mày nhìn quản gia Châu hỏi: " Ông lên đây làm gì? "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) trong lòng có chút sợ hãi với cô càng đáng sợ hơn là vị thư ký ở trước ngoài sân kia, ông cố gắng chắn tỉnh bản thân mình nói lại sự thật: " Viên Hoa, tôi thật sự có chuyện rất gấp muốn gặp phu nhân... "

Vừa nói ông quản gia Châu liền kể lại sự thật, khi kể lại xong nét mặt của Viên Hoa có chút không thoải mái nhưng vẫn phải quay lại tìm mợ cả.

Trước khi đi cô lạnh giọng cảnh cáo: " Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) hi vọng ông sẽ làm đúng chức trách của mình, đừng có lên những tầng lầu mà lão đại đã đưa ra lệnh cấm. Sau này tôi không muốn nhìn thấy những việc như hôm nay sẽ được lập lại. "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) gật đầu đáp tôi biết rồi, rồi nhanh chóng làm theo chức trách và nhiệm vụ của một người quản gia nên có.



Viên Hoa lúc này cũng đã trở lại phòng sách để tìm mợ cả, nhưng vừa mở cửa cô đã không thấy mợ cả đâu. Cô rất nhanh đã đón được chắc mợ cả đã tự mình trở về phòng ngủ rồi cũng nên.

Suy nghĩ như vậy nên cô liền xoay người đi đến phòng ngủ nằm trên lầu ba mẹ cuối hành lang, vừa đứng trước cửa phòng cô gõ cửa phòng lên tiếng: " Mợ cả, là tôi Viên Hoa. "

Bên trong phòng khá yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đều của cô phát ra từ phía giường ngủ.

Lê Anh Thi vừa mới chợp mắt không bao lâu liền bị đánh thức, hể rằng cô bị đánh thức liền nổi cáu lạnh lẽo nói: " Có chuyện gì? "

Viên Hoa nghe thấy ngữ âm của mợ cả nhà mình cũng phải rùng mình, sao lại lạnh thế không biết. Cô cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: " Mợ cả, Vũ tổng cho thư ký Sever đến đón mợ. "

Lê Anh Thi nghe thấy vậy cũng không thể nào hết cáu, cô lạnh giọng đáp: " Chú Sever có nói chuyện gì không? "

Viên Hoa nghe vậy chỉ lắc đầu đáp ngay: " Không có, thư ký Sever vẫn còn đang đợi mợ ở ngoài sân đó. "

Lê Anh Thi cáu kỉnh nói biết rồi, xong bản thân cô lại rời giường mà cầm bộ váy bầu do anh đặc may cho cô vào phòng tắm rửa, khi cô bước ra ngoài cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã ửng hồng cả lên trong rất đáng yêu, nét mặt cáu kỉnh của cô vẫn còn đó.

Khi cô rời khỏi phòng ngủ, Viên Hoa đã chờ sẵn vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đi theo sát cô, đến khi cả hai ra đến sân Vũ Khải Phong đã bước xuống xe khi nhìn thấy bóng dáng của cô từ trong biệt quyển đi ra.

Vũ Khải Phong sải bước chân đi đến trước mắt cô, tay đã cầm sẵn chiếc ô che nắng cho cô khẽ lên tiếng: " Vẻ mặt của con thế này là sao? Đừng nói với daddy là con vẫn chưa tỉnh ngủ đấy chứ? "

Vũ Ánh Tuyết ngước đôi mắt nai sâu thẳm nhìn anh, nét mặt cáu kỉnh của cô vẫn không ngui ngoai hỏi lại: " Daddy, ba nghỉ sao? "

Vũ Khải Phong hiểu bé con nhà mình lúc bị phá giấc ngủ nên gật đầu, bàn tay to lớn của anh xoa tóc của cô nói: " Ba biết, vậy nên chúng ta lên xe rồi sẽ cho con ngủ bù. "

Vừa nói Vũ Khải Phong ( daddy của Lê Anh Thi) liền ôm cô vào lòng che chở, đưa cô an toàn lên xe chuyên dụng, Viên Hoa thấy vậy cũng nhanh chân đi theo.

Khi thấy lão đại và tiểu công chúa của anh lên xe, rất nhanh cửa xe tự động đóng lại, Sever vẻ mặt lúc này cũng trở nên lạnh lùng hơn nói: " Viên tiểu thư, lão đại nhà chúng tôi không thích cô kè kè bên cạnh tiểu công chúa của Vũ tộc, hi vọng cô nên ở lại đây đi. Còn nữa, lão đại đã có căn dặn sao khi đón được Ánh Tuyết tiểu công chúa thì sẽ đưa cô ấy đến nơi khác để dưỡng thai, cũng nói luôn chuyện hôn lễ Vũ tổng không đồng ý. "

Dứt lời Sever cũng lạnh lùng ngoảnh mặt quay lại ghế lái, lái xe rời khỏi biệt quyển của Trương Gia Huy.