Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 40



Từ sau chuyện cãi vã ngày hôm đó Hàn Diệt Phong và Lý Hạo Thiên cũng ít nói chuyện,khi Lý Hạo Thiên biết bản thân ngày hôm đó trong lúc tức giận có hơi quá lời với đệ đệ đã muốn đến xin lỗi nhưng mà Hàn Diệt Phong không quan tâm đến.Mặc kệ Lý Hạo Thiên làm gì thì làm. Hàn Diệt Phong chính thức trở thành người giám hộ của

Lý Chiêu Dương,sống với cô lâu hắn mới biết cô trải qua như thế nào, cô ở Hoàng Cung chẳng khác nào hạ nhân bị hai vị Huynh Trưởng bắt nạt bị Lý Chiêu Nhi đè đầu cưỡi cổ nhưng vẫn vui vẻ làm theo, Hàn Diệt Phong nghe xong rất muốn giết Lý Chiêu Nhi nhưng cơn giận cũng hạ xuống vì sợ ảnh hưởng đến cô.Không biết từ khi nào mà trong tâm của Hàn Diệt Phong cô luôn có một chỗ đứng cực kỳ quan trọng,bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô, Lý Chiêu Dương trong lòng Hàn Diệt Phong còn trên cả Hoàng Đế.

Vào một ngày năm mà Lý Chiêu Dương được 6 tuổi,khi Thái Hậu bất ngờ ghé thăm phủ Thái sư, Tổng Quản của phủ Thái sư là một cô gái trẻ tên Kim Ty Tước lập tức có chạy đến báo cho Lý Chiêu Dương một tiếng để cô chuẩn bị rồi ra ngoài thỉnh an Thái Hậu,khi Lý Chiêu Dương nghe đến Thái Hậu thì có hơi sợ hãi nhưng vẫn nghe lời, Lý Chiêu Dương bước vào sảnh chính nhìn thấy một phụ nữ đã ở tuổi trung niên nhìn qua rất ác độc ,Thái Hậu - Cửu An Ca nghiêm giọng lên tiếng:

"Đã lâu rồi không gặp, ngươi đều quên hết lễ nghĩa rồi hay sao,Chiêu Dương"

Lý Chiêu Dương liền hoảng hốt quỳ xuống run rẩy nói:

"Thỉnh, Thỉnh An Thái Hậu nương nương"

Thái Hậu thấy vậy liền cho cô đứng lên,sau đó ra lệnh cho Diên ma ma bên cạnh đuổi hết người của phủ Thái sư ra ngoài vì có việc muốn nói với Lý Chiêu Dương.Sau khi mọi người đi hết chỉ còn mỗi Diên ma ma,Thái Hậu liền bắt cô quỳ xuống, Lý Chiêu Dương rất ngoan ngoãn làm theo, Thái Hậu liền lên giọng nói:

"Chiêu Dương, ngươi tự ý chạy ra ngoài đã biết tội chưa,bao nhiêu lần ai gia triệu ngươi vào cung, ngươi đều khán lệnh ,kể cả thánh chỉ của ai gia cũng bị ngươi ngó lơ"

Lý Chiêu Dương sợ hãi cúi đầu dưới sàn không dám ngần lên,cô hoàn toàn không biết là Thái Hậu triệu kiến càng không biết có Thánh Chỉ được đưa đến, Lý Chiêu Dương run rẩy nói:

"Con không biết người triệu kiến,con cũng không nhận được Thánh Chỉ"

Thái Hậu liền tức giận quát:

"Bây giờ ngươi ra ngoài lại có thể học được cách nói dối ai gia,gan của ngươi càn lúc càn lớn rồi có đúng không "



Cô bé liền sợ hãi lắc đầu liên tục,Thái Hậu liền nói:

"Diên ma ma, đánh"

Cô bé liền sợ hãi lùi lại phía sau, Diên ma ma đi tới túm lấy mái tóc của Lý Chiều Dương sau đó áp chặt cô dưới sàn, thấy cô không hợp tác cứ vùng vẫy Thái Hậu liền nói:

"Nếu ngươi còn kháng cự ta đánh cả Hoàng Thúc của ngươi"

Cô nghe vậy liền không chống cự nữa,chủ động nằm sấp xuống sàn, Diên ma ma cầm lấy chiếc roi mây đánh rất mạnh vào người Lý Chiêu Dương, cô bé một tiếng cũng không dám phát ra lấy tay bịt chặt miệng, cô bị đánh đến mức bộ y phục màu tím đã thấm đắm máu tươi, nhưng Lý Chiêu Dương một âm thanh cũng không phát ra cô sợ,cô sợ nếu phát ra âm thanh nhất định Hoàng Thúc của cô cũng sẽ bị đánh.

Hàn Diệt Phong khi quay trở về thấy sảnh chính thì đóng cửa Kim Ty Tước cứ đi qua đi lại,thấy Hàn Diệt

Phong,Kim Ty Tước liền vội vàng nói:

"Chủ tử, Thái Hậu đến bất chợt, cùng tiểu chủ mẫu ở trong nói chuyện đã hai canh giờ rồi, ngài mau vào trong xem đi"

Hàn Diệt Phong nghe vậy thần tình có chút hoảng loạn đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng Lý Chiêu Dương đang nằm trên sàn với bộ y phục đẫm máu, còn Diên ma ma vẫn đang đánh,thấy Hàn Diệt Phong bước vào Thái Hậu liền thản nhiên ra hiệu cho Diên ma ma dừng tay.Hàn Diệt Phong lao vào ôm lấy Lý Chiêu Dương đã bất tỉnh,hắn tức giận đến mức cả người run rẩy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, Hàn Diệt Phong bế cô đứng lên không nói bất kỳ điều gì bế Lý Chiêu Dương chạy một mạch đến phủ Thái y.

Thái Hậu có hơi ngạc nhiên với tính cách của Hàn Diệt Phong vậy mà có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao, nhưng vẫn không để tâm thản nhiên đi về cung mà không biết rằng bà ta phải trả một cái giá rất đắc cho chuyện này.

Thái y sau khi xác định rằng Lý Chiêu Dương vẫn ổn kê đơn thuốc rồi nhanh chóng rời đi, Kim Ty Tước đứng bên cạnh nhìn Hàn Diệt Phong lo lắng cho Lý Chiều Dương mà không biết phải nói làm sao chỉ biết lần này phải âm thầm cầu phúc cho Thái Hậu.

Lý Chiêu Dương sau khi được cho uống thuốc thì thần tình đã ổn định hơn,hơi thở cũng đều đặn nhưng mà cho đến canh ba không hiểu sao lại phát sốt,trong lúc Thái y đang chuẩn đoán cho cô Hàn Diệt Phong ngồi bên cạnh lần đầu nếm trải cảm giác lo sợ đến mức tuyệt vọng, Thái y chuẩn đoán xong thì rời đi chỉ là phát sốt thông thường.