Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 41



Hàn Diệt Phong ngồi bên cạnh cô cả đêm nắm chặt tay cô ,hắn sợ rằng chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút, cô cũng có thể lập tức rời xa hắn đây là lần đầu tiên hắn sợ đến mức này,hẳn sợ người cứu rồi cuộc đời hẳn lại một lần nữa bỏ rơi hẳn,hắn tuyệt vọng ngồi cạnh giường cô mà khóc cả đêm,đây là lần đầu tiên sau 12 năm hẳn khóc.

Ngày hôm sau tình trạng sức khỏe cô đã khá hơn rất nhiều, hắn liền giao việc chăm sóc cô cho Kim Ty Tước, trước lúc rời khỏi phòng cô hẳn lạnh lẽo nhìn Kim Ty Tước nói:

"Nếu con bé mất đi dù chỉ một cọng tóc thì các người mang đầu đến gặp ta"

Kim Ty Tước bị lời nói của hắn doạ sợ, Kim Ty Tước đã lâu không thấy hắn tức giận đến mức này, Kim Ty Tước toác mồ hôi lạnh nghĩ " Không,đây không còn là giận dữ bình thường nữa,... mà là,Chủ tử nổi điên rồi "

Ngay ngày hôm đó Hàn Diệt Phong mang hơn 500 ảnh vệ vào cung,khi bị người gác cổng cang ngăn Hàn Diệt

Phong, thì Hàn Diệt Phong chỉ lạnh giọng giải phóng toàn bộ nội lực,giọng nói khiến người khác nghe như tiếng gầm của quỷ dữ Hàn Diệt Phong nói:

"Bảo Lý Hạo Thiên đem xác đến Cung Thái Hậu"

Hàn Diệt Phong nói xong liền bỏ đi hai thị vệ gác cổng kia sợ đến mức cả chân mềm nhũn, không thể nào đứng vững. Hàn Diệt Phong mang theo sự chết chóc đến cung Thái Hậu.

Hắn bước vào cung Thái Hậu cả người toả ra sát khí nồng đậm ,tay sách theo thanh kiếm ai ở trong sảnh thấy hắn đều phải rùng mình cuối đầu trước hắn,nội lực cũng bị hắn giải phóng đến mức cung Thái Hậu xuất hiện vết nứt. Hắn bây giờ cực kỳ giống một tên Ác Quỷ thật sự.

Thái Hậu thấy hắn có sát ý, còn mang theo cả kiếm thần tình vẫn chưa biết sợ hãi là gì còn hắng giọng quát:

"Hàn Diệt Phong ngươi muốn tạo phản sao,dám đem binh khí vào Cung"

Hàn Diệt Phong một lời cũng không nói cứ chầm chầm chậm tiến tới chỗ bà ta đang ngồi những thị vệ của Thái

Hậu thấy vậy lập tức đứng trước bảo vệ bà ta, nhưng mà chỉ với một cái chớp mắt hơn năm mươi tên thị vệ đều bị nội lực kinh khủng của Hàn Diệt Phong ép cho không cử động nổi,Thái Hậu lúc này mới có chút hoảng loạn lên tiếng:

"Hàn Diệt Phong ngươi muốn làm phản hay sao,ta là Đương Kim Thái Hậu ngươi dám,..."



Chưa để bà ta nói hết Hàn Diệt Phong đã xuất hiện ngay trước mặt bà ta,tay bóp chặt lấy cổ Thái Hậu, khiến bà ta trợn trắng mắt, Lý Hạo Thiên rất nhánh đã chạy tới cung Thái Hậu thấy xác người nằm la liệt Hàn Diệt Phong thì đang phát điên bóp cồ Thái Hậu, Lý Hạo Thiên liền lao đến nói:

"Diệt Phong buông tay"

"Bà ấy là Thái Hậu,có chuyện gì từ từ rồi nói"

Hàn Diệt Phong hạ giọng buông tay khỏi cổ Thái Hậu sát khí ngút trời nói:

"Từ từ, Anh Anh của ta bị bà ta đánh suýt chết ngươi bảo ta từ từ"

Hắn vừa nói tay tích tụ linh lực đánh thật mạnh vào cây cột bên cạnh khiến cây cột gãy đôi,vách tường của cung

Thái Hậu cũng bị đánh cho tan nát.

Lý Hạo Thiên không phản ứng làm sao,vì đây là lần đầu tiên đệ đệ ông tức giận đến mức này, Lý Hạo Thiên nghe

Lý Chiêu Dương bị đánh trong lòng cũng dâng lên lo lắng nhưng mà việc trước mắt là ngăn Hàn Diệt Phong. Lý Hạo Thiên nói:

"Đệ bình tĩnh chút, chuyện này ta sẽ giải quyết đệ làm như vậy sẽ mang danh tạo phản"

Hàn Diệt Phong lạnh lẽo nói:

"Đúng,ta hồm nay là đang tạo phản "

Lý Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong xoay lưng lại tiến tới phía Diên ma ma sát khí bức người đến khó thở,lạnh giọng nói:



"Ta vốn dĩ đã muốn tha cho các người vì Anh Anh của ta quá hiểu chuyện, nhưng mà các ngươi không biết điều,..."

Diên ma ma lùi lại không biết bao nhiêu bước cả người sợ hãi, gương mặt không còn chút huyết sắc,Hàn Diệt Phong vừa dứt câu thì đã một nhát kiếm thẳng tay lấy đầu Diên ma ma.Hàn Diệt Phong quay người tiến lại phía

Thái Hậu, Lý Hạo Thiên lên tiếng:

"Đệ không được,..."

Lý Hạo Thiên chưa nói hết Hàn Diệt Phong đã thẳng tay đâm Thái Hậu một nhát ngay bụng, sau đó là chém rất nhiều nhát, lạnh giọng nói:

"Anh Anh phải chịu những gì ta trả các người gấp đôi"

Thái Hậu bây giờ là tàn tạ, Lý Hạo Thiên nhìn Hàn Diệt Phong mà không biết phải nói gì, Hàn Diệt Phong mặc cho

Lý Hạo Thiên đứng đó quay đầu rời đi, trước lúc đi còn cho người đốt cả cung Thái Hậu, cũng may là Lý Hạo Thiên kịp thời đưa Thái Hậu ra ngoài nếu không đã bị đệ đệ thiêu chết.

Hàn Diệt Phong quay về thì trời đã sập tối khi vừa về đến phủ Thái sư,hắn liền mệt mỏi hỏi Kim Ty Tước:

"Anh Anh thế nào rồi"

Kim Ty Tước nói:

"Tiểu chủ mẫu đã ổn định hơn rất nhiều, ngài có muốn đến đó không chủ tử "

Hàn Diệt Phong nhìn lại cả người hắn không chỗ nào là không dính máu, hắn trầm lặng nói:

"Không, để con bé nhìn thấy ta như vầy thì con bé lại sợ"