Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 52: Gọi điện



Tống Á Hiên tới giờ thay ca vẫn chẳng thấy đâu ,Khuyết Khuyết không vội về ,cô náng lại một lúc lâu để chờ đợi.

- Chị mau gọi cho Tống Á Hiên đi !

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt hối thúc ,Khuyết Khuyết lắc đầu từ chối lời đề nghị vì căn bản tối qua Khuyết Khuyết cũng chẳng liên lạc được cho Á Hiên.

- Chị không liên lạc được với Á Hiên ,tối qua đã vậy rồi.

- Là sao ! Chị làm cái gì mà không liên lạc được với nó ? Có phải nó kêu chị không cho chúng tôi biết nó đang ở đâu không hả !!

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu bực tức ,từng lời nói có phần chỉ trích nhắm thẳng vào Khuyết Khuyết vô tội.

Cô cũng ngơ người ra ,ngay từ đầu bản thân là người tốt đồng ý giúp đỡ đột nhiên bây giờ lại bị chỉ trích.

Khuyết Khuyết đã làm sai hay do Hạo Tường không biết suy nghĩ ?

- Em vừa vừa phải phải thôi ,Á Hiên không có kêu chị mà là chị thật sự không liên lạc được với em ấy.

- AIZZZ !!!

Tức giận quay sang chỗ khác ,hắn không muốn đôi co nữa ,bản thân hiện tại đang không kiểm soát được cảm xúc ,hắn sợ nói một hồi nữa sẽ khiến Khuyết Khuyết thay đổi mà không phụ tìm Á Hiên.

- Mấy đứa này ngộ thật.

Tống Á Hiên dọn dẹp ổn thỏa, cậu mệt đến nỗi không nói ra hơi ,dựa lưng vào tường ,cậu bắt đầu mở nguồn điện thoại.

Số điện thoại của Khuyết Khuyết được gọi đến rất nhiều cuộc ,Á Hiên bắt đầu cảm thấy áy náy.

Tối hôm qua Tống Á Hiên rất buồn bực về mọi chuyện và Á Hiên không muốn ai gọi đến làm phiền nên đã cúp nguồn điện thoại.

- Không biết có chuyện gì không nữa ?

Khuyết Khuyết đang ngồi trong quầy ,tay chống cằm chán nản nhìn ra cửa sổ ,cô tự hỏi sao giờ này Tống Á Hiên chưa đến.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô chính là cuộc gọi hồi đáp của cậu ,Khuyết Khuyết trố mắt rồi nói lớn.

- Á HIÊN GỌI !!!

- MAU BẮT MÁY !!

Bọn hắn hấp tấp chạy lại ,Khuyết Khuyết bỏ điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu bật loa ngoài.



- Chị gọi em ?

Giọng nói của Á Hiên vang lên ,từ trưa tới giờ ai nấy đều chỉ muốn nghe được giọng nói này nên khi nghe xong tâm trạng ai nấy đều rất hồi hộp ,phấn khích.

Lưu Diệu Văn đang định mở miệng thì liền bị Mã Gia Kỳ liếc xéo ,hắn nói bằng khẩu hình miệng rằng Diệu Văn không được mở lời nếu không Á Hiên chắc chắn sẽ cúp máy.

- Em sao lại đi làm trễ vậy ?

- Em xin phép ông chủ nghỉ làm trong vòng một tuần rồi.

- Tại sao ?

- Em có việc bận ạ.

- Á Hiên ,em chuyển nhà à ?

-......

Tống Á Hiên im lặng không trả lời ,tiếng phát ra từ trong điện thoại chỉ còn là tiếng thở dài của Á Hiên.

Cậu im lặng một lúc rất lâu ,chừng mấy phút sau điện thoại lại truyền đến tiếng khóc nhỏ của Tống Á Hiên.

Tất cả như đứng hình nhìn vào màn hình điện thoại ,tiếng khóc rất nhỏ và cũng mang theo một chút xíu sự kìm nén .

Chắc có lẽ Á Hiên không muốn khóc nhưng tâm trạng của cậu lại phản bội cậu.

- Vâng.....

Lời hồi đáp vang lên ,Khuyết Khuyết nhìn Hạ Tuấn Lâm ,Hạ Tuấn Lâm im lặng một hồi sau đó là nói bằng khẩu hình miệng kêu chị Khuyết hỏi thêm.

- Em đang có tâm sự gì à ?

- Không, em không có.

- Mau nói cho chị biết đi.

- Em ghét bọn họ.....

Tống Á Hiên nói bằng một giọng lạnh nhạt ,bọn hắn ghe xong liền hiểu cậu đang nói đến mình.



Đinh Trình Hâm trừng mắt bảo Khuyết Khuyết hỏi ,cô cũng gật đầu mà làm theo.

- Là mấy người bạn hay quấy rối em làm việc đúng không ?

- Vâng.

- Tại sao em lại ghét họ ?

- Họ đã phản bội lòng tin của em.

Ngay khi nghe xong Mã Gia Kỳ như muốn hét lớn lên để chửi cái đầu óc ngốc nghếch của cậu.

Có ai trong bọn hắn phản bội lòng tin của cậu bao giờ ? Ăn nói vô lý !

- Tại sao ? Chị thấy họ....rất quan tâm đến em đó.

Khuyết Khuyết nói xong liền quay qua nhìn bọn hắn ,nhìn nét mặt lo lắng của tất cả cô liền muốn bật cười.

Một bên thì lo sốt vó đứng ngồi không yên còn một bên thì trách cứ ,khẳng định bị phản bội.

Cuối cùng cô nên tin phe nào mới được đây ?

- Chị đừng nói như thế ,hôm qua còn thuê người đánh em kia mà.

Tống Á Hiên bình thản nói ,Khuyết Khuyết còn có thể nghe được tiếng cười nhẹ đầy sự mỉa mai của Á Hiên.

Tất cả ngơ ra ,ai thuê người đánh cậu ? Ai thuê ? Bọn hắn không có thuê !

- Em có hiểu lầm gì không ? Chị thấy mấy đứa nó dạo này rất tốt mà ?

- Chị đừng bị lừa ,em đã bị lừa vì cái suy nghĩ đó đấy ,bọn đánh em còn đưa tấm ảnh mà một mình em có ra cho em xem mà ,cái tấm ảnh đó là hôm trước em dọn dẹp mà người đến nhà em vào ngay thời điểm đó là Mã Gia Kỳ !! Chính là anh ta !!

Mã Gia Kỳ như chết lặng ,mọi người đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía hắn.

Gia Kỳ thừa nhận hắn đã lén lấy trộm ảnh của Á Hiên nhưng hắn chẳng hề đưa tấm ảnh đó cho ai cả ,nó vẫn còn trong túi quần của Mã Gia Kỳ !

- TAO KHÔNG CÓ LÀM !!!

Hắn hét lên ,Tống Á Hiên ở đầu dây bên kia có chút giật mình nhưng rồi cũng dùng lời nói mỉa mai nói móc Gia Kỳ.

- Anh không làm chẳng lẽ bạn gái anh làm ? Anh đừng nói với tôi rằng anh lại đổ lỗi cho bạn gái anh nhé ? Thế thì hèn hạ quá .