Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 53: Video



Mã Gia Kỳ cùng những người còn lại tức tốc chạy đến nhà bạn gái hắn ,điều hiện tại hắn muốn chính là làm rõ việc này.

Mã Gia Kỳ không muốn để danh dự cũng như niềm tin của Á Hiên đối với hắn bị phá vỡ ,bằng mọi giá hắn phải làm rõ.

- Cô ta đâu ! Dì gọi cô ta ra đây cho tôi !!

- Cô chủ cùng bạn bè đi Bar rồi thưa cậu ,có gì....

- Không cần !

Mã Gia Kỳ cọc cằn đáp trả ,dì giúp việc nhìn hắn quay lưng bỏ đi thì liếc xéo.

- Tưởng con nhà giàu là ngon à ? Nói năng vô lễ !

Bọn hắn đi đến quán Bar ,vừa bước vào liền thấy ngay cô bạn gái của Mã Gia Kỳ cùng những người bạn của cô đứng trên sàn nhảy.

- Mày tới số rồi !!!

Gia Kỳ nghiến răng ,hắn đi lên sàn nhảy nắm mạnh tóc cô bạn gái lôi mạnh xuống dưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trên sàn.

- Là mày thuê người đánh Tống Á Hiên !! Bức ảnh đó đâu !!!

- Anh nói gì vậy ? Em nào có làm gì đâu ?

Cô bạn gái nhăn nhó ,tay cào lấy tay Gia Kỳ khiến tay hắn hằng những vết đỏ.

- Mày còn chối à ? Muốn ăn tát không !!

Lưu Diệu Văn trừng mắt ,tay giơ lên định tát nhưng cô bạn gái của Gia Kỳ liền sợ hãi che mặt.

- Mấy người làm gì thế ? Sao lại đánh bạn tôi vô cớ ?

- Phải đó ! Cái này là bạo lực !

- Mau đi về hết đi ! Thật mất mặt !

Mấy cô bạn gái của bọn hắn tức giận mắng mỏ ,Đinh Trình Hâm bẻ bẻ khớp tay khiến nó kêu lên một tiếng rất lớn ,ánh nhếch miệng cười.

- Muốn mất mặt lắm sao ? Thế thì được ,tao chiều !



Đinh Trình Hâm tát mạnh vào mặt cô bạn gái khiến cô loạng choạng lùi về sau.

Như không tin vào mắt mình ,cô gái mở to đôi mắt ,tay ôm má run rẩy gọi Đinh Trình Hâm.

- Anh làm gì vậy Trình Hâm ? Anh......

- Tao nói cho tụi mày biết là đụng tới ai thì đụng nhưng đụng tới Tống Á Hiên là sai người rồi !!!

- Anh vì nó mà tát tôi à ! Cái loại nghèo hèn như nó xứng để anh tát tôi sao !!

- Đáng hơn mày nhiều !

Tống Hiền ngồi cạnh nghe hết được toàn bộ cuộc cãi vã nhưng không hề hó hé, mở miệng một tiếng.

Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau bắt đầu run lên ,nhịp tim cũng tăng dần cùng tâm trạng thấp thỏm đã khiến gương mặt Tống Hiền trở nên khó coi.

Tống Hiền không phải không biết chuyện bạn gái của bọn hắn thuê người đánh Á Hiên ,Tống Hiền đã cố khuyên nhủ nhưng không thành.

Cuối cùng là vẫn chọn cách ngó lơ việc em trai mình sẽ bị đám du côn đánh.

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Hiền sắc mặt có vẻ lạ ,trong lòng bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ đối với cô.

Không lẽ Tống Hiền ở cùng đám con gái này mà lại không biết kế hoạch của bọn chúng ?

Thân là chị gái khi nghe tin em trai luôn yêu thương mình bị đánh phải rất hốt hoảng nhưng sao đằng này lại im lặng đến lạ ?

Bao nhiêu đây thôi cũng đủ để Hạ Tuấn Lâm biết rằng cô đang cố ngó lơ đi Tống Á Hiên.

- Tống Hiền ,mày biết đúng chứ ?

Hạ Tuấn Lâm đi lại tra hỏi ,Tống Hiền đột nhiên giật nảy mình ,ánh mắt nhìn Tuấn Lâm rồi đảo đi chỗ khác liên tục.

- Tao....tao không có !

- Tao cho mày nói lại lần cuối ,có hay không !

- Tao nói là không !!

Cô kiên quyết trả lời kết quả lại bị Hạ Tuấn Lâm tát mạnh cho một cái vào mà ,hắn nắm đầu Tống Hiền mà bắt ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.



- CÓ HAY KHÔNG !!

- KHÔNG !!

Tống Hiền khóc nấc lên ,miệng vẫn cố chấp bảo mình không biết ,điều này càng khiến Tuấn Lâm tức giận và chắc chắn rằng Tống Hiền là một kẻ vô ơn bội nghĩa.

- CÓ HAY KHÔNG !!!

Hạ Tuấn Lâm cứ hỏi ,mỗi lần cô trả lời không theo mong muốn của hắn thì Tuấn Lâm lập tức sẽ cho cô một cái tát đau đớn vào má.

- Được rồi ,mày tát nữa là nó vào bệnh viện đấy.

Nghiêm Hạo Tường đi lại ngăn cản ,Tuấn Lâm phủi phủi tay ,trong lòng đầy rẫy sự tức giận, căm ghét vì sự ngoan cố của Tống Hiền.

Nghiêm Hạo Tường móc từ trong túi ra cái điện thoại đắt tiền của mình ,bản thân liền quay lại cảnh tất cả đang ngồi dưới sàn ,đầu óc bù xù và quần áo hở hang đang không ngừng gào thét ,nói ra những lời thô tục.

Cô bạn gái của Trương Chân Nguyên thấy Nghiêm Hạo Tường đang quay ,cô tao phát điên lên nhào lại muốn giành lấy điện thoại.

- ĐƯA ĐÂY ! MAU XÓA NÓ CHO TAO !!!

- Mày đừng mơ ,tao sẽ tung nó lên mạng và chỉ trong một ngày thôi gia thế của gia đình mày và danh tiếng của ba mày gầy dựng sẽ mất hết.

Hạo Tường đẩy cô gái té ngã xuống sàn ,hắn vui vẻ lắc lắc cái điện thoại trên tay ,điều này như đang khiêu khích tất cả.

- MÀY !!!

- Im miệng đi.

- Trương Chân Nguyên.....Trương Chân Nguyên anh mau giúp em ! Trương Chân Nguyên anh giúp em đi mà !!

Cô bạn gái bò lại ôm chân hắn vang xin ,Trương Chân Nguyên bình thản ,tay bỏ vào túi quần mà thảnh thơi mở lời.

- Nếu muốn xóa thì tìm gặp Tống Á Hiên thú nhận bằng không thì đoạn video này sẽ nổi trên mạng sau một đêm.

- Không ! Không đời nào ! Tôi sẽ không đi xin lỗi thằng nghèo hèn đó ! Anh nghĩ sao mà kêu tôi đi xin lỗi nó vậy ! Bộ anh bị điên sao !!!

Cô gái bắt đầu làm ầm lên, điều này khiến Trương Chân Nguyên nảy sinh sự nóng giận mà nắm mạnh tóc cô gái giật lên.

- Mày mà còn nói năng xúc phạm đến Tống Á Hiên thì đừng trách tao vứt mày cho bọn cô đồ để nó hủy hoại cuộc đời mày ! Mày sẽ phải trả giá khi để Tống Á Hiên rời xa tao !!