Thông tin truyện

Khinh Cuồng

Khinh Cuồng

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Khinh Cuồng của tác giả Cực Mộ. Nhưng đã cố gắng rất nhiều, trả giá rất nhiều, rốt cuộc chính là một câu nói thản nhiên, không chút tình cảm:"Si tâm vọng tưởng."

Tạ Yến đời này không muốn lặp lại sai lầm đời trước, cũng không muốn vì người ấy trầm luân.

Đời này chỉ muốn bình thản sinh hoạt.

Ai ngờ, chính hắn đã trốn tránh, vừa không thấy để bớt thương tâm, vừa đỡ khiến người chướng mắt.

Thế mà người nọ lại cứ một mực bám lấy hắn không bỏ, lại còn không ngừng trêu chọc hắn.

Tạ Yến tỏ vẻ: "Sư huynh, ình cảm sẽ ảnh hưởng đến tu hành."

Giản Tố Ngu: ".... Tu vi của ta đủ cao rồi."

Quần chúng nhìn thấu hết tất cả diễn biến: "Chúng ta đều hiểu hết."

Quần chúng chém gió, chém đến vui vẻ ngập trời: "Hai người bọn họ bao giờ mới thành đôi?"

Mọi người trong phái Huyền Âm nghe chuyện từ xa: "Làm sao lại có chuyện này? Bọn họ không phải, bọn họ không có, đừng nói bậy."

Bạn đừng bỏ lỡ những truyện cùng thể loại như: Kẻ Nắm Giữ Trái Tim hay Chàng Tà

Bình luận truyện