Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 94



Chung Khải chọn xong nhiệm vụ rồi, liền đến chỗ tụ tập trước. Lúc này, khu vực tụ tập đã trở lại như bình thường, cũng không biết nữ chính nguyên tác đã chạy đi đâu rồi. Bọn họ ngồi chờ một lúc thì những người khác cũng trở lại.

Tin tức trong căn cứ cũng không có gì mới mẻ nổi bật cần phải đặc biệt chú ý. Ngoại trừ việc nhà họ Tang, một thế gia có tiếng vừa mới có thêm một dị năng giả có dị năng vô cùng đặc biệt. Trực tiếp giúp cho nhà họ Tang chuyển lên đứng cùng hàng với nhà họ Sử và nhà họ Chân, trở thành một trong 5 đại thế gia đứng đầu căn cứ.

Nghe hết câu chuyện, mọi người đều đã có phán đoán cơ bản, có đến bảy phần một trong hai dị năng giả kia là dị năng giả hệ tiên tri mà lúc trước bọn họ nghe được ở thị trấn di động. Vốn còn đang nghĩ cô gái đó đầu nhập vào thế lực nào, hoá ra là nhà họ Tang.
Trao đổi thông tin xong, tiếp đó là về nhiệm vụ mà trước đó Chung Khải vừa nhận. Trước tiên hắn thuyết minh cơ bản nhiệm vụ cho mọi người. Sau đó Chung Khải lại nhìn bản thuyết minh tỉ mỉ của nhiệm vụ, nói:

- Đây không phải là một nhiệm vụ quá nguy hiểm, chỉ là cần nhiều người, hơn nữa còn là do căn cứ phát ra nên mới được đẩy lên bậc S thôi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ sẽ tập hợp ở cổng ra phía bắc, nên nếu mọi người cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị trước đi. Được rồi, có vậy thôi, có ai muốn nói thêm gì thì nói đi.

Thấy không ai nói thêm gì, Chung Khải liền ra hiệu để mọi người tản ra làm việc riêng của mình. Hắn cũng dẫn theo Sử Nhã và hai cậu con trai đi mua chút đồ cần thiết.

Mấy con dị thú hai tên nhóc nuôi thực sự ăn nhiều lắm, hơn nữa chủng loại đồ ăn cũng rất đặc biệt, Chung Khải gần như không có hàng tồn cho bọn chúng ăn. Lần này ra chợ, chủ yếu là mua đồ ăn cho chúng.
Đến chợ rồi, cũng vừa đến giờ ăn trưa. Chung Khải liền để con trai tự đi chơi theo ý mình, còn bản thân và Sử Nhã thì ngồi chơi ở một quán cà phê. Hai cậu con trai cũng lâu rồi không được đi chơi thoải mái, liền hoan hô chạy mất tiêu trong một nốt nhạc.

Vừa gọi đồ uống xong, thấy vậy, Sử Nhã nhịn không được khẽ cười:

- Còn ham chơi như vậy, thế mà thường ngày cứ giả vờ làm hai ông cụ non suốt thôi.

Chung Khải cũng lắc đầu cười:

- Còn nhỏ thì tất nhiên phải ham chơi rồi, như vậy mới phát triển bình thường được.

Sử Nhã cũng đồng ý với lời chồng mình nói, nhưng sau đó cô lại hỏi:

- Anh muốn để hai đứa nhỏ sớm tiếp quản công việc quản lý đoàn xe rồi ra ở riêng sao?

Chung Khải lại cười nhạt:

- Vẫn còn trẻ con lắm, để nuôi thêm mấy năm nữa lại nói đi. Anh để tụi nhóc tiếp xúc với công việc là để chúng làm quen trước đề phòng bất trắc thôi. Dù sao thế giới bây giờ ai biết trước điều gì đâu, cứ chuẩn bị trước cho trắc ăn.
Sử Nhã cũng gật gật đầu đồng tình, sau đó lại chuyển chủ đề sang chuyện khác. Hai vợ chồng vừa nói chuyện linh tinh vừa uống cà phê, không cần phải suy nghĩ lo toan gì cả. Giống như trở lại ngày xưa vậy, lúc mới yêu nhau hai người cũng rất hay hẹn hò ở quán cà phê.

Quán cà phê này còn có cả đồ ăn nóng nữa, hai người gọi hai phần, đơn giản giải quyết bữa trưa luôn. Ăn trưa xong, Sử Nhã liền gật gà gật gù buồn ngủ. Thế nhưng lúc cô nhập nhèm sắp vào giấc ngủ, thì tiếng ồn ào cãi nhau truyền tới.

Sử Nhã khẽ thở dài, hôm nay là cái ngày gì vậy, đi đâu cũng thấy có người đang cãi nhau là sao vậy chứ. Mà không, thực ra là trong cái thời đại mà đạo đức con người xuống thấp như thế này rồi, thì việc tranh chấp sẽ nhiều hơn rất nhiều lần.

Dù sao bây giờ cũng đang nhàm chán, vậy hóng hớt chút cho đỡ buồn cũng là một lựa chọn tốt. Mà vị trí gần cửa sổ trên tầng 2 này của quán cà phê cũng giữ ích cho cô rất nhiều.
Đó là hai nhóm người đang cãi nhau vô cùng kịch liệt. Một bên là do một đôi nam nữ dẫn đầu, bên cạnh là một nhóm người trẻ tuổi hùa theo. Người nam vẻ ngoài bình thường không có gì nổi bật, thế nhưng từ cách ăn mặc, cách nói chuyện.

Không khó để nhận ra gã là một tên nhà giàu, hơn nữa còn thức tỉnh dị năng cũng không tệ lắm. Vậy nên, từ trong ánh mắt của hắn ta cũng có thể thấy được sự ngạo mạn khing thường người khác.

Còn người nữ đang tựa vào người hắn thì lại vô cùng xinh đẹp, vẻ ngoài thanh thuần như mối tình đầu của mấy cậu trai mới lớn. Đáng tiếc, giọng nói cay nghiệt ganh tị cùng với đôi mắt ác độc như rắn rết đã khiến cho vẻ đẹp đó không còn lại gì.

Còn phía đối diện, là một cô gái vô cùng thời thượng với thân hình nóng bỏng, vẻ mị hoặc đó đúng là báu vật hiếm có. Cô gái thanh thuần cho dù xinh đẹp hơn nữa, đứng đối diện với cô nàng liền có vẻ đơn điệu nhạt nhòa không mấy nổi bật.