Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 95



Cả tên nhà giàu cùng mấy tên đàn em đều không nhịn được nhìn chằm chằm vào cô gái nóng bỏng ấy, ánh mắt toát lên vẻ tham lam dâʍ ɖu͙© khó có thể bỏ qua. Vừa nhìn đã thấy, cái đám này bụng đầy ý xấu là nhìn trúng cô gái này.

Gây chuyện với cô gái nóng bỏng cũng chỉ là để kiếm cớ tiếp cận cô nàng mà thôi. Cái trò cũ rích rất hay thấy, thế nhưng cũng khá là hữu dụng.

Cô nàng này có vẻ cũng không dễ chọc, tính cách hung hăng chạm vào là nổ. Chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy, cô nàng là dạng ngực to không có não, suy nghĩ đơn giản. Đằng sau cô nàng, là một hàng dài năm, sáu vệ sĩ. Nhìn qua, giống như tình nhân của một vị quyền cao chức trọng nào đó.

Thế nhưng cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô gái kia tự nhiên là cảm nhận được ánh mắt bẩn thỉu của đám đối diện. Vẻ mặt ghê tởm như ăn phải ruồi bọ.
Cô gái nóng bỏng mở miệng ra cũng không tầm thường chút nào, trực tiếp coi đám người phía đối diện kia như con mà mắng:

- Một đám phế vật nhát gan! Bình thường chỉ biết ăn chơi phá phách, có gì mà tự hào thế hả?! Đúng là đám kí sinh trùng tởm lợm!! Mẹ nó chứ, thứ*** chỉ đáng *** mà thôi! Sao bọn mày không*** rồi*** luôn đi....... axsgvdd....

Đến Sử Nhã cũng phải ngạc nhiên trước vốn từ chửi tục phong phú của cô nàng. Nhưng hiển nhiên, đám người đối diện cũng không phải dạng người tốt lành gì, chửi tục cũng không kém cô nàng chút nào.

Chẳng qua, chửi thì chửi, bọn chúng cũng không dám động tay động chân với cô gái nóng bỏng. Dù sao, mặc dù số lượng bọn chúng đông hơn, thế nhưng mấy vệ sĩ của cô gái đó đều là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lại còn có dị năng nữa, khả năng cao là bọn chúng không thể đánh thắng được.
Hai bên lời qua tiếng lại, càng náo càng lớn, càng chửi càng hăng, cuối cùng cũng mất kiểm soát. Tên nhà giàu có dị năng kia đột nhiên trở nên hung ác, khuôn mặt tức giận trực tiếp phát động công kích về phía cô nàng nóng bỏng đối diện.

Mọi người đều bất ngờ đến mức sững sờ, không nghĩ tới hắn ta lại gan lớn như vậy, thế mà lại dứt khoát tấn công cô nàng, khiến mọi người trở tay không kịp. Nếu không phải đốt nhiên có một bức tường trong xuất hiện ra bảo vệ cô gái đó, thì cô nàng đã phải chịu thiệt thòi lớn rồi.

Cô gái đó mặt trăng bệch nhìn ngọn lửa vừa lao về phía mình. Nếu không phải đốt nhiên có bức tường trong xuất kia bảo vệ thì bị ngọn lửa tấn công với khoảng cách gần như vậy. E rằng cô nàng không chết cũng bị lột một lớp da.

Mà lúc ấy, Sử Nhã cũng âm thầm thu tay về. Không hiểu sao, thế nhưng cô khá có thiện cảm với đối phương. Vậy nên liền ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao, cũng chỉ là việc nhỏ không tốn sức.
Lúc này, mọi người cũng sực tỉnh lại. Mấy vệ sĩ của cô gái lập tức lao lên che chắn trước mặt cô nàng. Mà cô ấy sau khi lấy lại tinh thần, không nhịn được sợ hãi thét chói tai. Ngay lập tức rút từ trong túi ra một cái bộ đàm, gấp gáp cáo trạng với đầu dây bên kia.

Mà đám nhị thế tổ đối diện thấy cô gái làm như vậy, không những không chạy nhanh trốn đi, mà lại đứng yên tại chỗ chỉ trỏ cười nhạo cô gái. Đặc biệt là cặp nam nữ đứng đầu, nói khó nghe vô cùng:

- Ha ha, bây giờ mới biết ông đây lợi hại muốn tìm người giúp đỡ sao?! Ha, nằm mơ đi! Cho dù mày có cầu xin bao nhiêu người đi nữa thì cũng vô dụng thôi! Chỉ là con điếm mỗi ngày dạng chân cho mấy lão già chơi mà cũng dám hỗn láo với tao. Đúng là không biết trời cao đất dày.

- Hôm nay, để tao dạy mày làm người con ạ! Con phò cái bẩn thỉu này!
Cô gái có vẻ ngoài thanh thuần bên cạnh cũng phụ hoạ:

- Đúng là cái thứ có mắt không tròng, đã sướng mà còn không biết hưởng. Anh Mạnh coi trọng mày là phúc phận của mày. Thế mà mày còn dán từ chối, bình thường còn không phải làm món đồ chơi cho đàn ông sao? Bây giờ còn giả vờ thanh cao cái gì, kĩ nữ còn muốn lập đền thờ!!!

Mà cô gái nóng bỏng gọi cho cứu viện rồi, liền lười không muốn để tâm đến cái đám rác rưởi trước mặt nữa. Trực tiếp quay người đi, mắt không thấy, tim không phiền.

Một đám ngu xuẩn không chịu nổi, hừ hừ, cứ chờ xem, đợi người kia đến, chúng mày hối hận không kịp đâu,....

Mà cặp nam nữ kia ngoài dùng lời lẽ công kích, thế nhưng cũng không dám thực sự làm gì cô gái đó. Dù sao, đám vệ sĩ của cô nàng cũng không dễ chơi chút nào.

Cứ như vậy, 10 phút qua đi, bọn chúng vẫn cứ lớn tiếng chửi rủa:
- Tao cho mày một cơ hội cuối cùng!! Nếu mày không muốn chết thì lập tức bảo đám chó kia của máy tránh ra, sau đó lại đây quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, nếu không thì đừng có trách tao độc ác.

- Đúng đấy! Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Nếu không nghe lời thì.....