Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 106: Có video có sự thật



Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

Bài viết vừa được đăng lên lập tức bị người ủng hộ Trầm Mộng Kỳ mắng chửi không ngừng, không ít tài khoản quen thuộc trước kia chửi rủa cô cũng xuất hiện, thỉnh thoảng có vài tài khoản nói đã tận mắt thấy tình huống hôm đó đều bị mắng cho không ngóc đầu nổi, thậm chí còn bị đổ oan thành thủy quân đi bôi đen Trầm Mộng Kỳ.

Quy tắc của giới giải trí là sự thật không quan trọng, người nắm giữ được dư luận là người nắm giữ được thiên hạ, tình huống bây giờ cũng tương tự như vậy.

Đây cũng là lí do vì sao Trầm Mộng Kỳ dám tùy ý nói dối để tẩy trắng.

Diệp Oản Oản cũng không vội, ngồi đó xem họ mắng chửi.

Tán z không 尐誋 nhớ: [Ha ha, lầu chủ không dám ra mặt!]

Thích Dạ Hàn Nhất: [Bịa đặt hoàn toàn, tung tin sinh sự, thứ người như vậy tôi thấy nhiều rồi!]

Chờ người chửi mắng khá nhiều, bài viết này cũng được mặc định là tin vịt và từ từ chìm xuống, Diệp Oản Oản đăng thêm một đoạn video.

Lúc Trầm Mộng Kỳ và Giang Yên Nhiên tranh chấp với nhau hôm trước, cô đã lén quay lại.

Khác với bài viết được xem là thất thiệt kia, bài viết này có chứng cứ rõ ràng.

Trên diễn đàn của Thanh Hòa, ngày nào cũng có không ít tin bát quái về cô.

Nhất là từ khi cô ngồi cùng bàn đầu với Tư Hạ, dường như mỗi ngày đều bị chửi ít nhất một lần, đoán chừng thấy nhiều tin về cô như vậy mọi người cũng đã chán ngán rồi, Trầm Mộng Kỳ tạo ra bài viết kia chẳng qua khiến người khác hận cô thêm một chút mà thôi.

Khác với cô, Trầm Mộng Kỳ là hoa khôi của lớp A, nổi tiếng là mĩ nhân thanh thuần của Thanh Hòa.

Nữ thần trong sáng như tờ giấy trắng trong mắt các nam sinh lại cấu kết với đàn ông của bạn thân, việc này so với ma lem không có điểm tốt ngày nào cũng được thảo luận quả là bùng nổ hơn nhiều.

Bây giờ tuôn việc của Trầm Mộng Kỳ ra vừa vặn có thể chuyển dời tâm điểm.

Nếu không thể chứng minh trong sạch, vậy thì dùng scandal hot hơn để đẩy ém việc đó xuống, đây là một mẹo kinh điển của giới giải trí.

Đăng video xong, Diệp Oản Oản mua một ít đồ ăn, bắt đầu chờ đợi.

Sau mấy giây ngắn ngủi, bài viết vốn đã sắp chìm xuống bây giờ lại hot lên lần nữa.

Tịch mịch trong tâm: [Trời ạ! Tôi thấy cái gì đây! Mọi người mau tới xem siêu cấp bát quái đi!!]

Mỹ nam đáng yêu nhất hệ mặt trời: [CMN! Việc này lại là thật! Nữ thần còn bị Giang Yên Nhiên ném điện thoại vào mặt!]

Tôi là tiểu khả ái 123: [Hấp dẫn nha! Trầm Mộng Kỳ và Giang Yên Nhiên không phải cùng một phe sao? Không ngờ lại là người thứ ba đấy!]

Gia đẹp trai nhất: [Hic, có phải có hiểu lầm gì đó không?]

Gió thổi qua mùa hè: [Ngay cả video cũng có rồi thì hiểu lầm gì nữa, không nghe Giang Yên Nhiên nói hai nhà Tống Giang đã có hôn ước rồi sao? Nếu có chút lương tâm thì ngày sinh nhật của Giang Yên Nhiên đã không hẹn vị hôn phu của người ta đi hẹn hò rồi! Còn mập mờ nói sau khi tốt nghiệp sẽ ở bên nhau nữa!]

Ngốc tiểu manh: [Có video có sự thật, vụ này so với drama sát vách còn hấp dẫn nhiều hơn, khó trách lầu chủ vẫn luôn im lặng, hóa ra là để dành đại chiêu! Lần này Trầm Mộng Kỳ còn phản bác gì nữa!]

Bài viết của Diệp Oản Oản nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của quần chúng ăn dưa, độ hot trong nháy mắt đã vượt xa tin đồn của cô.

Những người ban đầu còn chửi rủa cô bây giờ đã dần chuyển lực chú ý sang vụ của Trầm Mộng Kỳ, nhờ cô tiếp tục đưa vài tin bát quái lớn khác.

(*) Bát quái: Chuyện phiếm trên trời dưới đất