Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 105: Công nhân bốc vác bát quái



Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

"Oản Oản, từ khi nào quan hệ của cậu và Tư Hạ lại tốt như vậy? Tớ nghe nói hôm nay Tư Hạ không những giúp cậu nói chuyện trước mặt chủ nhiệm, còn đỡ giúp cậu một cái tát của Trình Tuyết nữa." Trầm Mộng Kỳ dò hỏi.

Chuyện của Lăng Đông lần trước náo loạn lớn như vậy nhưng không tạo được chút tác dụng nào, cho nên Trầm Mộng Kỳ cũng không chắc nếu nói chuyện lần này cho Tư Dạ Hàn thì sẽ có tác dụng hay không.

Cô ta cũng không ngờ Tư Dạ Hàn sẽ dung túng Diệp Oản Oản đến như vậy. Nhưng cũng có thể  Tư Dạ Hàn không thèm để tâm những người khác, chỉ có Cố Việt Trạch mới khiến anh để ý?

Thật ra Trầm Mộng Kỳ vẫn hơi nghi hoặc, tính chiếm hữu của Tư Dạ Hàn vô cùng cao, đừng nói là một người sống sờ sờ như Lăng Đông, cho dù con chó được Diệp Oản Oản sờ nhiều thêm một lần, sợ rằng anh cũng không tha.

"Đương nhiên là do Tư Hạ tốt bụng nha!" Diệp Oản Oản nói lại nguyên văn một câu nói trong bài phốt.

Trầm Mộng Kỳ nghẹn họng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tóm lại cậu vẫn nên cẩn thận một chút, nữ sinh thích Tư Hạ nhiều như vậy, nhất định sẽ ghim cậu, nhất là Trình Tuyết! Bài viết này tám phần là do Trình Tuyết viết!"

Trong lòng Diệp Oản Oản cười lạnh, vừa giả vờ là người tốt vừa hắt nước bẩn lên người khác, suy tính thật hay.

"Đã biết, tớ sẽ cẩn thận, tớ về phòng đây."

Trầm Mộng Kỳ nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản,  vẻ quan tâm từ từ biến thành nét tức giận.

Trước đó cô ta còn rất vui, nghĩ rằng Diệp Oản Oản thất sủng nên mới không có tư cách ở lại Cẩm Viên nữa, nhưng bây giờ lại đau đầu vì việc này. Diệp Oản Oản không ở đó, cô ta cũng không có cách lại gần Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn chắc rằng đang rất bận cho nên không có thời gian trả lời tin nhắn của cô ta, cô ta cũng từng thử gửi tin nhắn thăm dò, nhưng tất cả tin tức về Tư Dạ Hàn dường như đã bị chìm vào đáy biển. Thậm chí có nhiều lúc cô ta cảm thấy mình giống như một cái máy chỉ để truyền đạt tin tức, chỉ khi có tin tức liên quan tới Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn mới có phản ứng.

Loại cảm giác này thật sự quá tệ!

Đối phó xong với Trầm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản đi từ cổng sau đến một quán internet.

Tìm phòng máy dành cho một người, cô ngồi xuống đăng nhập vào diễn đàn của Thanh Hòa.

Đang muốn đăng nhập, Diệp Oản Oản chợt nhớ lại tên tài khoản của mình, tài khoản của cô tên là "Yêu Trạch Một Vạn Năm", so với cái tên "Thích Dạ Hàn Nhất" của Trầm Mộng Kỳ còn buồn nôn hơn gấp trăm lần.

Vì vậy Diệp Oản Oản tạo một tài khoản mới, đặt tên là: Công nhân bốc vác bát quái.

Sau khi tạo tài khoản xong, Diệp Oản Oản bắt đầu tạo bài viết.

Tựa đề bài viết: Chuyện chấn động! Hoa khôi lớp A - Trầm Mộng Kỳ của Thanh Hòa là tiểu tam cướp người yêu của bạn thân!!!

Nội dung cũng giống tiêu đề bài viết, sau khi đọc lại một lần, Diệp Oản Oản bắt đầu đăng lên.

Mĩ nam đẹp trai nhất hệ mặt trời: [CMN! Đây không phải nữ thần của tôi sao? Tiểu tam là sao?]

Bút chì không có kim mới: [Lầu chủ tung tin như vậy phải có bằng chứng nha!]

Gia đẹp trai nhất: [Thế này là sao, nữ sinh đơn thuần hiền lành như Trầm Mộng Kỳ cũng có người bôi đen sao?]

Thích Dạ Hàn Nhất: [Lầu chủ có bệnh đau mắt nên ghen tị à!]

Ngốc Tiểu Manh: [Có phải chuyện lầu chủ nói là vụ Trầm Mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên và Tống Tử Hàng đúng không? Hình như đã từng nghe qua...]

Thích Dạ Hàn Nhất: [Lầu trên nghe được tin xằng bậy ở đâu? Có từng tận mắt thấy chưa?]

Ngốc Tiểu Manh: [Hic, không có, tôi cũng nghe người khác nói thôi.]

Tán z không 尐誋 nhớ: [Có người hết lòng muốn bôi đen Trầm Mộng Kỳ, đương nhiên phải đi khắp nơi loan tin! Thứ tin đồn này không đáng tin!]

Bút chì không có kim mới: [Lầu chủ có bản lĩnh thì đem chứng cứ ra, núp ở sau ăn nói lung tung có gì tài giỏi? Muốn dắt mũi chúng tôi ư? Đừng mơ!]