Thông tin truyện

Khán Thượng Tha

Khán Thượng Tha
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Lục Hạo Dương và Hà Hưởng Mạch yêu nhau từ khi còn học lớp 6. Mới lên cấp hai, họ đã nổi tiếng trong trường vì có tình cảm với nhau. Lên cấp 3 hay đại học, họ cũng vẫn yêu nhau và chưa một lần có người khác. Đến khi trưởng thành, dường như họ bận với công việc và không để ý, quan tâm nhiều đến đối phương như ngày xưa. Lục Hạo Dương là anh công, còn Hà Hưởng Mạch là anh thụ. Họ đã thoả mãn dục vọng không biết bao nhiêu lần, tắm cùng nhau suốt ngày cũng nên. 


Họ ngủ cùng nhau, người rửa bát, người nấu ăn, người làm việc nhà, người kiếm tiền. Cuộc sống của họ vẫn cứ bình thường diễn ra như thế. Cho đến một ngày, tiểu tam xuất hiện. Giữa hai người trở nên rạn nứt, những cuộc cãi vã bắt đầu sinh sôi.


Vì kẻ thứ ba, mà anh có thể bỏ rơi cậu mà chăm sóc cho kẻ đó.
Vì kẻ thứ ba, mà anh có thể quát mắng cậu, tát vào mặt cậu.
Vì kẻ thứ ba, mà anh có thể đi suốt đêm không về với cậu.
Vì kẻ thứ ba, anh có thể lạnh lùng với cậu.


Nhưng anh làm khổ cậu như vậy, trong tim anh vẫn luôn cất giữ một tình yêu dành cho cậu. Chỉ cần cậu chịu xin lỗi kẻ đó, thì mọi chuyện sẽ ổn. Cậu cứng đầu, anh lại càng không thích, không hiểu rõ cậu. Chẳng biết, chuyện tình của họ rồi sẽ đến đâu, có được yên ổn như ngày xưa và phá huỷ kẻ tiểu tam đó?

Danh sách chương

Bình luận truyện