Thông tin truyện

Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hạ Vân Ly là thiếu nữ tầm hai mươi tuổi, da trắng, mắt tròn, mái tóc dài đến eo tạo dáng vẻ thướt tha cho cô gái này. Cô là trẻ mồ côi, không nhà không cửa không cha không mẹ, không nơi nương tựa may được sư phụ hiện tại của cô là Hạ Tùng Bách thu nhận. Bề ngoài Hạ Tùng Bách nhìn như một tiên ông lương thiện đắc đạo nhưng thực chất mái tóc trắng đó là do ông nhuộm để ra dáng tiên phong đạo cốt. Lai lịch của lão cũng đáng thương vô cùng, không kém gì Hạ Vân Ly, lão cũng là cô nhi được một đạo sĩ thương tình đưa về nuôi dưỡng, khi ông trưởng thành thì đạo sĩ này mất, ông đành một mình mưu sinh kiếm sống qua ngày nhờ vào việc dùng một vài chiêu trò ông học được từ đạo quan để lừa người.

Thực sự thì Hạ Tùng Bách không hề nuôi Hạ Vân Ly từ nhỏ, vào khoảng năm năm trước lão nhặt được cô trong lần ra ngoài làm công chuyện. Cô thương tích đầy mình, động đến lòng trắc ẩn của lão, khi hỏi chuyện thì cô không nhớ gì cả chỉ nhớ mình tên Vân Ly. Thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ, không biết đã xảy ra cơ sự gì mà làm cô bị mất trí nhớ. Liệu rằng cô có thể hồi phục lại kí ức đã mất không?

Bình luận truyện