Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1440



“Tu Triệt, thực ra tôi thấy, rằng anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý.”

“Tôi biết tôi đang làm gì.” Hàn Tu Triệt bình tĩnh xua tay: “Cô chỉ cần làm theo là được.”

Người phụ nữ chú ý bấy lâu nay hóa ra chỉ là thê loại bên ngoài đẹp mã, bên trong thối nát. Anh ta đương, nhiên thẹn quá hóa giận, cũng giồng như việc anh ta tìm được một viên socola ngọn nhưng khi ăn nó, anh ta mới biết rằng chỉ là một cục phân.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta tự nhận mình ngu.

“Đường Ninh chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan, nêu nhự không có Mặc Đình, cô ta sẽ chẳng là gì cả.”

Lúc này Đường Ninh đang ở nước Mỹ xa xôi không hề biết răng mình đã vô tình chọc đên một người, vì Đường Ninh không hề chú ý đến cái tên Hàn Tu Triệt đó.

Sau khi hai vợ chồng đưa Yên Nhi đến Mỹ, họ liên đến thẳng, trang viên.

Mặc Đình cũng sắp xếp đề Đường, Ninh có thê hợp tác với đạo diễn nỗi tiếng mà Hải Thụy hợp tác càng nhanh càng tốt.

Để tránh gây xôn xao tới giới truyền thông, hai vợ chồng càng kín kẽ hơn lúc ở Anh. Vì để mọi người không nhận ra, ngày nào Đường Ninh cũng hóa trang rôi mới ra ngoài.

Sau đó, thông qua một cuộc điện thoại từ Đường Ninh, sau khi An Tử Hạo hiểu được ý đồ của cô liền cười và nói răng Đường Ninh nên liên lạc với anh sớm hơn, anh có thê giới thiệu cho Đường Ï Ninh một Hay diễn phim khoa học viên tưởng giỏi.

“Em quá nghiêm khắc với bản thân rồi, tại sao em phải tự mình hiểu rõ hết mọi khía cạnh của việc sản xuất phim chứ?”

“Nếu em không có yêu cầu với bản thân mình, vậy thì thứ mà em làm ra anh có xem không?”

“Được rồi, anh nói không lại em, nếu chủ tịch Mặc đã sắp xếp xong rồi, vậy thì em cứ yên tâm mà học hành đi.”

An Tử Hạo cười nói: “Cho dù em không ở đây, Thịnh Kinh vẫn nỗ ra tin tức lớn.”

“Hơn nữa anh thấy rằng sau khi em rời đi, Cự Tỉnh rất khó khăn, chẳng lẽ em thật sự định giương mắt làm ngơ sao?”

“Nếu em đã giao Cự Tỉnh cho chị Long rôi mà còn can dự vào nữa, thì đặt chị Long ở đâu? Nếu thuận tiện thì anh ở bền cạnh giúp đỡ chị ây một chút.”

“Cái này còn cân em phải dặn sao…”

An Tử Hạo khẽ thở dài, sau đó nói với Đường Ninh: “Em không còn nữa, giới giải trí trở nên vô cùng nhàm chán.”

“Là bởi vì không còn những tin tức để mua vui đáng xem của em sao?”

“Là vì bên ngoài nhiều yêu ma quỷ quái quá, cân em trở về trân áp.

Đường Ninh mỉm cười, đáp một câu cuối cùng rất thâm ý: “Chẳng qua em chỉ là ng bị giới giải trí ruông bỏ mà thôi..

“Được rồi, đã lâu như vậy rồi mà em vân còn nói chuyện khách sáo nhự vậy với anh sao? Sớm quay trở về, anh đang chờ xem thắng lợi của ‘Kiến chúa’ đây…

Nói xong, An Tử Hạo cúp máy.

Còn Đường Ninh thì bắt lực nhìn Mặc Đình đang bề con gái nhỏ: “Với tình hình hiện giờ của Cự Tinh, Lục Triệt có thể âm thầm giúp đỡ một chút được không? Lòng tự trọng của chị Long rất cao, nhất định sẽ không muôn Lục Triệt hành động rõ ràng, nhưng…

“Đã nói rồi, Cự Tỉnh không còn liên quan gì đến em nữa. Mặc Đình bình tỉnh nhìn Đường Ninh: “Nếu đã lựa chọn rồi thì nên học cách buông tay, chị Long cũng cân phải trưởng thành.”

Suy nghĩ một hồi, Đường Ninh gật đầu: “Đúng vậy, em nghe lời ẢNH”